Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 357: Lo Trước Lo Sau, Khó Thành Việc Lớn.



Barton đang đi về một tòa cao ốc vạn mét trong đó đột ngột ngừng lại.

Bạch Lân bên cạnh thấy thế, cũng ngừng lại, chân mày hắn ta hơi nhíu lại, lãnh đạm nói:

"Sao thế?"

Barton kết nối thủy tinh truyền tin, nhìn thấy tin tức, hắn ta mở một nụ cười gằn:

"Có người tìm thấy phi hành khí kia"

Bạch Lân sáng mắt lên, toàn thân hiện lên từng sợi sương trắng, nhiệt độ không khí bỗng nhiên thấp đi mấy độ.

"Ở đâu?"

"Hướng tây, ta đã cho người của ta đi theo, đội ngũ gần đó cũng đang nhìn chằm chằm phương hướng của chúng, hiện tại chỉ cần chờ bọn chúng dừng lại là được"

Bạch Lân hờ hững mở miệng nói:

"Vậy thì đi qua thôi"

Hai người thay đổi phương hướng, bay về bị trí của Hắc Hùng số.

1Hơn mười phúc sau, trên Hắc Hùng số.

1Từ xa, Amy nhìn một đội các chiến sĩ gen đang săn giết hộ vệ cơ giới bên dưới, hơi khó hiểu nói:

"Làm như vầy thật sự không có vấn đề gì sao? Hai tên kia thật sự có thể đến tìm chúng ta?

Dạ Dạ gật đầu:

"Ừm, Tiểu Bạch nói với ta, hiện tại Barton và Bạch Lân đã liên minh, tất cả lãnh chúa của họ đều dẫn theo một đội, đang đi tìm chúng ta"

Mắt Lục Duyên sáng lên, nở một nụ cười:

"Xem ra họ cũng muốn đối phó chúng ta nhỉ, chỉ có điều, liên minh thì ổn hơn, dễ dàng hành động hơn chúng ta, chúng ta chậm một lát rồi lại bay, có lẽ sẽ có người thông báo cho Barton và Bạch Lân"

Dạ Dạ hờ hững gật đầu:

"Ùm?



Thế là, Lục Duyên tiếp tục lái phi hành khí bay đi với vận tốc âm thanh, sau khi bay hơn mười phút, Lục Duyên thấy được một toà cao ốc vạn mét mà họ chưa đụng qua.

Mắt Lục Duyên sáng lên, điều khiển Hắc Hùng số 1 bay về phía cao ốc vạn mét đó.

Cùng lúc đó, nơi cách cao ốc vạn mét chỉ khoảng mười cây số, Barton và Bạch Lân nhìn Hắc Hùng số 1 phía xa đang chậm rãi hạ cánh về cao ốc vạn mét, ánh mắt chuyển động.

Barton nở nụ cười gằn, trong mắt tràn đầy sự dữ tợn:

"Vận khí của chúng ta không tệ, phi hành khí này đúng là đi về phía toà cao ốc vạn mét mà lúc trước chúng ta muốn đi. Vậy thì đỡ tốn không ít sức lực"

Trong mắt Bạch Lân lóe lên sát ý lạnh như băng, hờ hững mở miệng nói:

"Đi qua đi, để đề phòng tình huống bất ngờ, cho người gần đây lại đây hết đi"

Bạch Lân dừng lại một chút rồi mới thản nhiên nói tiếp:

"Mấy tên kia cũng đã thăm dò cao ốc vạn mét rồi, không biết có thu hoạch gì đây, để đề phòng tình huống bất ngờ, phải làm vài cái chuẩn bị thôi"

Barton nghe vậy, cười gằn một tiếng:

"Cho dù đã thăm dò cao ốc vạn mét thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể đối phó được chúng ta à? Bên ngoài trung tâm Phù Không thành, sự tồn tại của chúng ta là sự tồn tại vô địch!"

Bạch Lân liếc mắt nhìn Barton, lạnh nhạt nói:

"Cẩn thận không bao giờ thừa"

Barton khinh thường hừ lạnh một tiếng:

"Lo trước lo sau, khó thành việc lớn!"

Sắc mặt Bạch Lân lạnh thêm vài phần, liếc mắt nhìn Barton, không nói thêm gì nữa.

Hai người vừa triệu tập thuộc hạ liên minh của mình, vừa chạy về phía cao ốc vạn mét.

Hắc Hùng số một dừng lại ở một vị trí cao hai mươi mét ở trên đường, cửa khoang thuyền mở ra, ba người Lục Duyên nhảy xuống.

Lục Duyên điều khiển Hắc Hùng số một bay lên trời, ngăn không cho nó bị phá hoại bởi hai thiên tài cấp vương giả.

Đây là phương tiện đi lại và là nhà ở dã ngoại sau này của hắn, nếu nó bị phá hủy, hắn thật không còn nơi nào để khóc nữa.

Mấy ngày nay họ cũng đã thám hiểm rất nhiều tòa cao ốc, nhưng cũng chỉ thu được một chiếc máy bay như vậy, có thể tưởng tượng lúc đó hắn và Amy may mắn như thế nào.



Amy chớp chớp mắt, nhìn những vệ binh người máy trước mặt, lại nhìn sang Lục Duyên và Dạ Dạ.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Dạ Dạ nhẹ nhàng nói:

"Bây giờ Barton và Bạch Lân đang đơn độc hành động, không thể xác định vị trí của họ, nhưng có lẽ đã có người thông báo cho họ rồi"

Lục Duyên suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Vậy chắc họ sẽ qua đây, xử lý đám vệ binh người máy này trước đi, chúng ta cứ đánh bình thường. Đợi người đến rồi mới giết chết bọn chúng"

Amy và Dạ Dạ gật đầu.

Nhờ những bảo vật mà họ lấy được từ tám tòa cao ốc cao vạn mét này, muốn đối phó với hai thiên tài cấp vương giả quả thật không khó, càng huống hồ, chỗ họ còn có một Dạ Dạ vốn dĩ cũng là thiên tài cấp vương giả.

Ba người bắt đầu giải quyết đám vệ binh người máy kia, tiếng gào thét không ngừng vang lên.

Với thực lực của ba người, chỉ mất chưa đầy một phút đã có thể tiêu diệt sạch những vệ binh người máy.

Họ không có ý nương tay, tránh để kẻ khác nhìn ra được chỗ bất ổn.

Chẳng mấy chốc, ngay cả người gác cổng cũng bị giết chết.

Trên người đám vệ binh cơ giới đó tỏa ra những hòn sáng khác nhau.

Ba người Lục Duyên bắt đầu thu thập những hòn sáng đó, động tác ung dung.

Đúng lúc này, hai bóng người đáp xuống từ trên cao ốc.

Khi Barton tiếp đất giống như có thiên thạch rơi xuống, trên mắt đất nứt ra một cái hố sâu.

Còn khi Bạch Lân tiếp đất lại nhẹ như lông hồng, trông rất tao nhã.

Sau khi cả hai đáp xuống, sáu chiến sĩ gen của các tộc khác cũng đến.

Những chiến sĩ gen này đều là cấp lãnh chúa.

Ngoài họ, trên đỉnh các tòa cao ốc xung quanh còn có rất nhiều thiên tài cấp thủ lĩnh.