Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 128: Cá Sấu 1



“Còn khoảng trăm km nữa…không biết khi nào kiếm được thú cưỡi, chạy bộ như này khó quá.”

Lục Duyên thở dài, lại một mảnh socola, xé túi rồi nhấm nháp.

Ầm! !

Đúng lúc này, trên sa mạc, đột nhiên có tiếng nổ lớn truyền đến từ đằng xa.

Lục Duyên sửng sốt quay đầu nhìn, cách đó không xa, Lục Duyên thấy một mảnh cát vàng nổi lên, tạo thành sóng cát.

Một làn cát dâng cao, nhanh chóng tới gần chỗ Lục Duyên.

Lục Duyên bỗng đứng lên, cảnh giác nhìn sóng cát.

“Đó là cái gì?”

Rất nhanh, hắn nhìn thấy một con mãnh thú to lớn ở trong sóng cát.

Đó là một con cá sấu khổng lồ, toàn thân màu vàng đất, được bao phủ bởi lớp áo giáp dày, chiều cao phải hơn hai mét.

Con cá sấu đang bơi trong cát, dùng sức mạnh to lớn để khuấy động tạo ra sóng cát.

Con ngươi cá sấu có màu vàng sẫm, mang theo hơi thở lạnh buốt và hung tàn.

Ngay khi Lục Duyên nhìn thấy con cá sấu này, đồng tử hắn co rút, da đầu tê dại.

“Cá sấu cát? ! To thế sao? ? Mẹ kiếp, chẳng nhẽ là boss à? Sao lại đen đủi như vậy? !”

Hắn không nghĩ ngợi gì, lập tức bỏ chạy khỏi hướng mà cá sấu cát đang tiến tới.

Đây chính là mãnh thú cấp boss đấy!

Sau khi chạy được vài trăm mét, hắn nằm sấp xuống nền cát, nhìn sóng cát ở phía xa, trên trán đầy mồ hôi.

Rõ ràng cá sấu cát không hề chú ý đến Lục Duyên, nó tiếp tục tiến về phía trước, không hề thay đổi phương hướng.

Khi đi qua vị trí của Lục Duyên, cái đuôi khổng lồ đong đưa, đâm vào cột đá dày hơn 1m mà Lục Duyên ngồi nghỉ ngơi trước đó.

Cột đá nứt toạc, lập tức đổ sập xuống dưới.

Lục Duyên không khỏi nuốt nước miếng.



Sức mạnh hủy diệt này…

Tuy cột đá này bị cát gió bào mòn quanh năm không còn quá cứng rắn, nhưng cho dù Lục Duyên có dùng hết sức lực thì cũng không thể phá vỡ được.

Không ngờ rằng, con cá sấu cát này quẫy đuôi một cái đã đập tan rồi.

Đây chính là mãnh thú cấp boss sao?

Lúc này Lục Duyên trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía sau sóng cát.

Một bóng đen vụt qua, không ngừng đuổi theo con cá sấu cát trước mặt.

Bóng đen đó là một thiếu nữ người Miêu với đôi tai mèo đen tuyền, cái đuôi đen tuyền và mái tóc dài đen nhánh.

Dường như thiếu nữ đã cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Lục Duyên.

Khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm cùng đôi mắt đen láy không chút dao động.

Nhưng mà Lục Duyên lại như bị mãnh thú vô song nhìn thấy, toàn thân hắn lạnh buốt.

Thiếu nữ người Miêu chỉ liếc Lục Duyên một cái rồi lập tức thu ánh mắt, tiếp tục đuổi theo con cá sấu cát to lớn.

Toàn thân Lục Duyên như mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất, không ngừng thở hổn hển.

Trong mắt hắn vẫn ngập vẻ khó tin.

Thế mà một con cá sấu cát cấp boss lại bị đuổi giết? !

Miêu nữ đó rất mạnh, chỉ đơn thuần nhìn hắn một cái, hắn đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết.

Sóng cát dần dần đi xa.

Mãi đến khi Cá sấu cát và thiếu nữ người Miêu kia biến mất hẳn trong tầm mắt, Lục Duyên mới đứng dậy.

Hắn phủi cát bụi trên người, thở hắt ra, tiếp tục di chuyển đến hướng ốc đảo Cổ Hải.

........

Hai ngày sau, Lục Duyên vượt qua một đồi cát, nhìn thấy một khu rừng rậm xanh phía trước.

Hắn nở một nụ cười tươi.

“Ốc đảo Cổ Hải, cuối cùng cũng đến rồi.”



Hắn đi về phía trước, đi về hướng ốc đảo.

Đúng lúc này, bãi cát vàng cách chỗ Lục Duyên không xa bỗng nhiên tổ tung.

Một cái bóng khổng lồ lao về phía Lục Duyên.

Trong lòng Lục Duyên chấn động, đột nhiên quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một cái miệng to như chậu máu đầy răng sắc nhọn.

Đồng tử hắn co rút, hai chân giẫm lên mặt đất, cát vàng nổ tung tạo ra một cái hố nhỏ.

Cơ thể hắn đột ngột lùi về sau vài mét.

Cái bóng rơi xuống vị trí trước đó của Lục Duyên.

Lục Duyên nhìn thấy rõ hình dạng của kẻ đánh lén.

Giáp Kì Lân màu vàng đất, tứ chi chạm đất, hình thể to lớn.

Đúng là một con Cá sấu cát.

Loại sinh vật Cá sấu cát này, ở vùng sa mạc trong Sa Nham thành vô cùng phổ biến.

Bọn chúng mai phục trong cát, đánh lén chiến sĩ gen đi ngang qua.

Lục Duyên từng thấy khu vực Sa Nham thành trong bài đăng, có không ít chiến sĩ gen cũng bị Cá sấu cát đánh lén mới rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa.

Hắn đã từng thấy quá nhiều bình luận phàn nàn này rồi.

Ngay cả Lục Duyên đi thẳng một đường, cũng đụng phải mấy lần đánh lén của Cá sấu cát.

Trong đó, lần ảnh hưởng sâu sắc nhất với Lục Duyên đương nhiên là con cá sấu cát cấp boss của hai ngày trước.

Còn có thiếu nữ người Miêu đuổi theo Cá sấu cát cấp boss.

Con Cá sấu cát trước mặt này nằm rạp xuống đất, chiều cao khoảng 1m5.

Đây là chiều cao không bình thường.

Thực lực của con cá sấu cát bình thường chỉ có độ tôi luyện từ 50% đến 80%, vai cao từ nửa mét đến một mét cũng có.

Chiều cao của Cá sấu cát một mét năm, rõ ràng đã vượt quá thể hình của Cá sấu cát bình thường rồi.