*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
̣c hội ngộ
Nó xuống nhà rồi 2 người ra bắt taxi ngồi trên xe một lúc thì chiếc xe dừng lại ở 1 tòa nhà cao tầng nó hỏi anh:
-đây là đâu?
-công ty tôi đứng ở đây đợi tôi để tôi vào gọi Nguyên và Tỉ_nói rồi anh đi vào một lúc sau cả 3 người cùng ra Nguyên rất vui khi được gặp Tiểu Trang.
-halo Trang_Nguyên nở nụ cười chào nó
-Chủ nhật vui vẻ_Thiên Tỉ mỉm cười với nó
-Các cậu cũng vậy nha _nó đáp
-Bây giờ muốn đi đâu_đại ca ra dáng đại ca ^^
-Đi ăn_cả 3 đồng thanh
-tại anh mà tôi không được ăn ý_nó vẫn tức chuyện sáng nay
-Tại cái gì không có tôi tối qua cô ngủ được chắc
-2người ngủ với nhau hả_Tỉ và Nguyên thao láo mắt nhìn 2 con người kia
-Không phải_anh và nó đồng thanh
-Thôi đi ăn thôi_nó phải dứt câu truyện không thì số phận nó sẽ an bài luôn
-gọi tao có chuyện gì_nó vừa nhai kimbap vừa nói
-ra đón bọn tao bọn tao đang ở sân bay_hai con nói xong kimbap đang nhai trong mồm nó phụt hết ra và người bị băn nhiều nhất là anh. Khải ngồi đối diên nó mà anh nhắm mắt cho qua nếu nỏi đóa lên thì mọi người sẽ nhận ra anh ngay. Nghe xong điện thoại nó rối rít nói:
-Rất sẵn sàng_ Nguyên làm bộ tuân lệnh. Thế là cả 4 lại ra sân bay đến sân bay chỉ mình nó xuống xe còn 3 bảo bối ở trong xe đợi. Nó ngó nghiêng một lúc thì thấy 2 con người nổi nhất trong đám đấy từ trên xuống dưới đều black hết nó lại gần và cốc đầu hai đứa.
-ui da lâu ngày không gặp sao mày thâm lên thế_Ngọc xoa đầu nói
-Tao chưa xử hai đứa tụi bây là may lắm rồi đấy đùng một cái bảo ra sân bay đón
-hì hì tại bọn tao muốn tao cho mày cái gì đấy thật bất ngờ_Thương nịnh nó
-mà chúng mày định đầu quân cho IS à đâu mà đen hết vậy. Hai đứa kia nghe nó nói mà ngán ngẩm với cái gu thờ trang của nó.
-Rồi lên xe đi_nó chỉ thẳng cái xe trước mặt
-Ơ có ai trong đấy vậy_Ngọc hỏi
-Dạ thưa 3 anh chàng TFBOYS của 2 chị đấy ạ_nó trả lời 2 con như không tin đựơc vào tai mình chúng nó sướng không nói lên lời. Chúng nó lên xe
-Giới thiệu với mọi người…._nó chưa nói xong thì 2 con kia đã nhảy vào miệng