Thông tin truyện

Em Yêu Anh!!! Sứ Giả Tuyết

Em Yêu Anh!!! Sứ Giả Tuyết

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cô là Linh, một cô gái sống ở Việt Nam. Vì ở đây không có tuyết nên cô luôn cầu nguyện được nhìn thấy tuyết dù một đêm thôi cũng được. Và Kento sứ giả tuyết vào ngày sinh nhật thứ 17 đã xuống để thực hiện ước nguyện của cô. Sáng sớm, đang ngủ cô cảm nhận được sự khác biệt trong căn phòng mình giống như có tuyết vậy. Nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ thấy có 1 chàng trai nằm bên cạnh mình chứ không có tuyết như cô cảm nhận. Cô hoảng hốt, anh chàng bên cạnh cô hình như rất lạnh và tự nhiên có chàng trai rất lạnh nằm bên cạnh mình. Sau khi hỏi thì mới biết là anh xuống để thực hiện ước nguyện của cô.


Anh thực hiện điều ước của cô, anh thổi nhẹ thì căn phòng tràn ngập tuyết. Cô thích thú lắm vì đây là ước nguyện từ nhỏ của cô. Và cô cũng thấy anh rất đẹp trai. Cô rất thích anh. Vì năng lực của anh còn yếu nên đôi khi anh hóa thành con mèo. Cô muốn dẫn anh đi chơi, nhưng chưa ra khỏi phòng thì cô bảo anh hóa thành mèo rồi ra đường hóa lại thành người. Anh nghe vậy cũng làm theo lời cô. Mẹ cô thấy cô ôm con mèo hỏi thì cô nói cô nhặt được nên mẹ cũng không hỏi gì thêm.


Cô dẫn anh đi chơi, ra ngoài anh thấy cái gì cũng lạ lẫm và tò mò, cô cũng kiên nhẫn mà giải thích rõ ràng cho anh hiểu. Anh ăn biết bao đồ ăn lạ mà có lẽ anh chưa bao giờ được ăn. Cô còn dẫn anh đến công viên chơi biết bao là trò. Có thể nói là cô đã yêu anh cô muốn giữ anh bên mình. Tuy anh cũng yêu cô, muốn ở lại nhưng anh biết điều đó là không thể.Tối nay anh phải đi rồi nên anh muốn giữ trong anh và cô nhiều kỉ niệm đẹp. Cô muốn chết để có thể theo anh nhưng anh cản lại vì cô còn có gia đình, có ba mẹ và người thân. 

Bình luận truyện