Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 19



Khi nhìn thấy hắn, sắc mặt nó liền thay đổi 180°, rồi thì lửa trong lòng nhỏ bốc lên đùng đùng

_ Tại sao thằng khốn nạn đó lại ở đây _ Nhỏ tức giận lên tiếng chửi rủa, xong lại nói tiếp. Đến hôm nay thì tao ko nhịn hắn được nữa, tao phải hỏi cho ra lẽ và cho hắn một bài học mới được. nói xong nhỏ tính lại cho hắn một bạt tai, nhưng có một bàn tay đang run sợ nắm lấy tay nhỏ. Bàn tay đó ko ai khác chính là nó

_ Mày đừng làm vậy, chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi tao ko muốn nhắc lại chuyện cũ. Với lại mày cũng thấy rồi đó, hắn đang đi với Hồng rất vui vẻ đó sao tao ko muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác đâu _ Nó nói rồi nhìn về phía hắn và cô ta

_ Nhưng tao ko chịu được, hắn đã từng nói rằng hắn rất yêu mày và tình cảm đó ko bao giờ thay đổi. Nhưng vì lí do gì mà hắn lại chia tay mày, tao phải hỏi cho rõ

_ Tao xin mày đấy, đừng làm lớn chuyện có được ko

_ Ko ít ra mày cũng phải nghĩ cho bản thân mày chứ

_ Tao đã ko còn nhớ những gì hắn nói rồi, tao ko muốn nhắc lại chuyện cũ, mày quên đi và cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi

_ Nhưng.......

_ Ko nhưng nhị gì hết

Lúc này thì cả nhóm BTS đang đứng nhìn tụi nó mà ngớ người ra và ko hiểu tụi nick đang nói gì. Và thế là JM đã lên tiếng

_ Cacs em làm sao vậy, Na Yoen tại sao Eun gi lạ có thái độ như vậy, có chuyện gì xảy ra sao _ JM hỏi với thái độ nghiêm túc chứ ko còn đùa giỡn như mọi khi nói chuyện nữa

_ Dạ ko có gì đau ạ, chỉ là bụi bay vào mắt thôi ạ ko có gì to tát đau ạ _ Nó nói và cố gắng alu đi những giọt nước mắt trên má

_ Đừng có giấu tụi anh tụi anh biết ai đang nói dối, ai đang nói thật đấy nhé. Các em nói thật đi, người con trai và cô gái đó là ai, ko lẽ các em ko coi tụi anh là bạn sao, vậy thì thôi tụi anh đi đây _ RM nói rồi toan đi nhưng

_ Tụi em ko có ý đó, chỉ là....

_ Thôi được rồi, em sẽ nói cho mọi người biết _ Nó nói rồi quay sang nhỏ, hai đứa nó nhìn nhau xong thì nhỏ nói

_ Người con trai đó chính là bạn trai cũ của Eun gi,còn cô gái đó chính là vị hôn thê của cậu ta. Nhỏ ngừng nói xong lại tiếp tục. Nó và cậu ta từng rất là yêu nhau, hắn từng nói là hai người sẽ ko bao giờ rời xa nhau. Rồi thì Eun gi cũng biết cô ta là hôn thê của cậu, nhưng cậu nói là giữa câu và cô ta ko có chuyện gì xảy ra cả. Và cũng chính vì hắn nên tụi em mới qua đất nước này để lập nghiệp. Hắn bỏ rơi Eun gi chỉ vì một lí do rất vô lý là hắn ko thích nó nữa. Ko lẽ tình yêu của nó ko đủ lớn dễ hắn yêu nó sao, hay vì một lý do nào đó mà khiến hắn bỏ rơi Eun gi, đrên hôm nay thì em ko thể bỏ qua cho hắn được nữa _ Nhỏ nói xong rồi tính tiến lại gần hắn nói chuyện cho ra lẽ, nhưng hình như hắn đã thấy nó.