Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 18



Xin thông báo với các pn độc giả một chuyện từ chương này mình sẽ thay đổi ten của nó và nhỏ, vì ở hàn nên cách nói chuyện sẽ khác các nhân vật ko thể nói chuyện hợp ý với nhau được. Nên mình sẽ đổi ten nó thành Eun gi còn nhỏ là Na yoen mính bịa đại thui

Vào truyện nào _________

Mấy tuần trước

Hắn khi biết được chỗ ở của nó và nhỏ bên hàn quốc liền đặt vé máy bay, và đi thẳng đđen đó. Nhưng cô ta cũng đi theo, hắn rất muốn đi tìm nó nhưng _ Anh đi đau vậy, ko phải tụi mình mới vừa tới thôi sao, anh lại đi đâu vậy _ Cô ta thắc mắc hỏi hắn

_ Tôi đi gặp một người cô cứ ăn trước đi ko cần phải đợi tôi đâu, tôi đi rồi sẽ về liền

Cô ta tính nói nhưng hắn đã bỏ đi từ lúc nào rồi nên đành phải nghe theo lời hắn. Hắn phóng như bay trên chiếc xe Lamborghini đến thẳng chỗ nó ở, khi tới nơi hắn đập cửa gào thét nhưng ko thấy ai trả lời

_ An là anh đây em ra gặp anh có được ko anh có chuyện cần Noí với em _ Hắn kêu gào như điên nhưng đều ko thấy đọng tĩnh gì bên trong cho đến khi giọng của một người đàn ông lên tiếng

_ Cậu tìm ai mà kêu la om sòm vậy cậu có điên ko đem hôm ko ngủ lại đi phá rối người khác

_ Dạ cho cháu xin lỗi ạ, bác có biết hai cô gái từng sống ở đay ko ạ, hai cô gái ấy đi đau rlòi bác, bác làm ơn chỉ cho cháu biết với cháu có chuyện cần Noí với họ _ Hắn nói như chưa từng được nói

_ Cậu tìm hai cô gái sống ở đay sao, hai cô bé đó đã ko còn ở đay nữa rồi

_ Vậy thì bây giờ hai người họ đang ở đau vậy ạ bác có thể cho cháu bkết được ko ạ

_ Ta ko biết nhưng ne hai đứa nó được một công ty giải trí nào đó nhận vào thì phải ta cũng ko rõ, hai đứa nó cũng đi được một thời gian rồi cậu ạ

_ Dạ vậy thì cháu cảm ơn bác nhìu ạ, xin lỗi vì đã làm phiền bác vào đem hôm như thế này

_ Ko có gì thôi cậu về đi kẻo người nhà chờ

Hắn chào tạm biệt bác chủ nhà và ra về với bộ mặt ủ rũ. Ko biết bây giờ hắn phải tìm nó ở đau trong cái đất nước Hàn quốc rộng lớn này đây. Cứ thế hắn trở về khách sạn và tự nhủ rằng phải cố gắng và từ ngày mai sẽ cho người đi tìm tụi nó.