Thông tin truyện

Dục Vọng Khó Cưỡng

Dục Vọng Khó Cưỡng

Thể loại:

Sắc, Đam Mỹ

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Dục Vọng Khó Cưỡng là tựa truyện đam mỹ, sắc. Trong phòng tắm, cậu đứng trước gương hồi lâu, cứ như vậy nhìn chằm chằm mình như muốn từ mặt cậu có thể nhìn ra một con người khác. Một con người thật dâm đãng và ti tiện. Cậu nhận thức hành động vừa rồi. Đó là mộng xuân, cậu biết! Bởi nó xảy ra với cậu bắt đầu từ ba năm trước, cái năm mà cậu mới chỉ mười tám tuổi. Lần đó là lần đầu tiên cậu mộng xuân. Điều này sẽ chẳng lạ gì đối với những thằng con trai tuổi mười tám cả nhưng lạ là ở chỗ. cậu lại làm cùng một nam nhân. Đã vậy cậu còn không hề biết mặt anh ta.


Phải mất một thời gian cậu mới chấp nhận được sự thật này, đó chính là việc cậu là gay, còn là thằng nằm dưới bị người ta cưỡi. Ban đầu cậu cũng nghĩ giấc mộng xuân đó chỉ là tình cờ. Vậy nên cậu đã tìm một cô gái để làm tình, nhưng khi nhìn cơ thể cô ta, để cô ta khiêu khích, vuốt nắn hay ngậm mút tiểu đệ đệ cậu cũng chả có một chút hứng thú muốn “xuất kích”. 
Kể từ ngày đó, cậu luôn mơ và trông mong về hắn, nhưng đằng đẵng thời gian dài cậu vẫn chưa có dịp gặp lại hắn. Liệu một ngày gặp được hắn ta, bao cảm xúc chôn giấu có trực trào?

Bình luận truyện