Thông tin truyện

Trở Về Để Ngược Anh

Trở Về Để Ngược Anh

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Cô và hắn là hai anh em họ, tuy nhiên cô không đơn thuần yêu hắn chỉ bởi tình cảm ruột thịt, tình yêu cô dành cho hắn là tình cảm nam nữ. Thế nhưng anh ta không chấp nhận, thậm chí còn dùng tình cảm của cô để chọc ghẹo và nhục mạ. Thế nhưng, vì tình yêu, cô bất chấp tất cả, vợ hắn không mang thai được, cô sẵn sàng mang thai hộ, không màng thể diện. Nhưng rồi vợ hắn không may bị tai nạn chết, hắn đâm ra hận cô, mà rõ ràng là cô chẳng làm gì. Hắn điên rồi, hắn không làm gì được cô, nên đã hại chết ba mẹ cô, còn quay cận cảnh vụ tai nạn cho cô xem. Ba mẹ cô hẳn cũng sốc lắm, họ trước khi chết còn không thể nhắm mắt nổi kia mà.

Hắn không màng tới chuyện cô đang mang thai, hắn ức hiếp cô, treo cô bên ngoài ban công suốt ba ngày. Trong ba ngày ấy hắn chỉ cho cô uống nước để duy trì sự sống. Khi cô bị động thai, hắn chỉ hờ hững nói với cô rằng, cái thai ấy đã chết rồi. Ba mẹ không còn, hắn là tên nghiệt chủng, đứa con duy nhất trong bụng cũng mất, cô chẳng còn lí do gì để sống nữa... Cô tỉnh lại là trong bệnh viện tâm thần. Thì ra cô đã trùng sinh, thân thể này cũng bị đối xử bạo ngược như cô, coi như là đồng cảnh ngộ.

Bình luận truyện