Đồng Nhân: Survival

Chương 356: Tập huấn buổi trưa



Ăn trưa xong , tất cả mọi người đều bắt đầu ngủ trưa chợp mắt một lúc .

[Ting!]

Khung chat lại hiện lên.

-Điêu Thuyền : Ren~ , ngài đang ở đâu thế ?

_Ở thế giới Pokemon : Ren

-Điêu Thuyền : Ngài không dẫn thiếp đi sao? {biểu cảm buồn bã}

-Không phải em trước còn cày phó bản sao? : Ren

-Điêu Thuyền : Giờ thì rãnh rỗi ạ!

-Thích thì đợi mấy hôm anh liền tới rước : Ren

-Điêu Thuyền : Đùa thôi ạ....thiếp vẫn rõ ngài vẫn một mực nỗ lực làm việc ....à mà , thiếp có nhìn thấy mấy cuốn gọi là công pháp trong phòng....nó là cái gì vậy?

-Không có gì đâu , mấy món đồ vô dụng ấy mà : Ren

-Điêu Thuyền : Vậy sao?

-Mấy món này vốn là dự tính để ông Wizard nghiên cứu một chút , nhưng nó dù sao thì cũng hiện chưa cần thiết mấy nên để tạm trong đấy : Ren

-Điêu Thuyền : Vậy để em giúp cho ạ , em cũng hiểu rõ tương đối sâu .

-Không cần đâu , mấy bộ công pháp này tương đối nguy hiểm đừng làm gì cả đến khi anh trở về.: Ren

-Được thì đem nó cất đi giùm anh :Ren

-Điêu Thuyền : Vâng!

Công pháp , không đáng để tu luyện . Hơn hết là rất có chỗ hại rất lớn nên càng không cho phép ai đó tu luyện .

Đương nhiên , đúng là có vài thứ như trường sinh quyết hoặc vốn có tác dụng trường sinh gì đó thì dù có giá trị đáng tu luyện nhưng vẫn không nên tu luyện mà nên dùng để nghiên cứu.

Lý do? Đi mà hỏi mấy cha tiên đế , thánh đế , ma đế trở về hiện đại đấy. Còn không phải là một lũ level 1 chơi lại sao , còn không phải tân tân khổ khổ đi kiếm mấy viên tinh thạch để làm lại từ đầu !

Mấy trò tu tiên nó chỉ mạnh tại tu tiên giới thôi , ra khỏi tu tiên giới nó chả khác gì hàng xài một lần.

Luận về Đấu Phá Thương Khung , Tu tiên giới , Đấu La Đại lục nghe trông thì ngầu đấy .... nhưng chỉ là mạnh lợi thế sân nhà thôi. Ra khỏi sân nhà thì may thì có thể sử dụng một lần thực lực rồi hóa thành phàm nhân.

Coi như rèn luyện nguyên anh cũng thế , có thể thoát xác nhưng thời gian tồn tại không lâu.

Không có nguồn linh khí => dù mày có là vô thượng công pháp cũng chỉ là rác rưởi . Giống như giá trị của kim cương trong tận thế vậy.

Nên ra khỏi [Vùng sân nhà] coi như tu vi giữ lại , nhưng sau khi hết năng lượng thì chỉ là một đám thường nhân vô tích sự mà thôi. À quên còn có cái cơ thể khỏe hơn thường nhân 1 tý~ . Nên thể tu còn có thể còn sống tốt , nhưng lũ ngồi ị bế quan thì không được như thế.

Cái này cũng đã được [Trò chơi sinh tồn] chứng thực. Cái gì thiên kiêu chi tử thiên tài , cái gì nguyên anh , kim đan....vào đây cũng chỉ trở thành một đám tu tiên xài 1 lần hết năng lượng.

Papasuke lại hết Chakra ! À mà Papasuke giờ là mất luôn cả Rinnegan rồi.

Nếu bản thân là xuyên việt giả sinh ra ở tu tiên giới thì nên tu tiên để mạnh hơn. Nhưng nếu là xuyên việt giả sang thế giới khác thì đừng cứ nên lựa chọn tu tiên.

Vì có linh khí hay tiên khí đâu mà tu với chả luyện. E sợ khôi phục cũng là một vấn đề. Hơn hết tu luyện thì ngồi đốn ngộ chí ít mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Lúc đó có thể người khác thành xương khô rồi mà chính mình vẫn ngồi bế quan. Người ta thì bốc mẹ vũ khí hiện đại.

Ừ coi như súng tởm thì còn súng Laser , đạn đạo , súng năng lượng , giáp động năng chứ ai đời lại cứ không phát triển đâu.

Cái gì? Tuổi thọ lâu dài á ?

Ừ cô độc suốt quãng đời còn lại đi em ~ chỉ được cái tuổi thọ thôi còn gì nữa không? Ở dị giới , tuổi thọ không có tu tiên giới cao nhưng là có tính phát triển.

Ngoài phát triển ma thuật hay nhẫn thuật ra thì họ đều có nghiên cứu khoa học rồi áp dụng kết hợp khoa học vào . Tu tiên thì méo.

Toàn một lũ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho chính mình . Mồm thì vì bách tính thiên hạ nhưng bách tính chết đói thì tụi nó ngồi bế quan nhằm thăng một tý cảnh giới kể cả không ra gì vẫn ngồi bế quan .

Bằng lòng là không nói bản thân có trách nhiệm gánh vác thiên hạ đúng không , tốt nhất đừng tu . Gọi là người tu , phải tu cả tâm tính mà cái tính trẻ trâu ích kỷ đi trang bức đánh thiên tài , dại gái , gây họa thì gọi là tu tiên giả đúng thật đầu có vấn đề rồi.

Thế bản thân tụi nó không có gia đình sao? Không có bạn bè , không có họ hàng hay chỉ biết tới chính mình là nhất? Lại hỏi sao tu luyện đến đỉnh cao , kết đạo lữ rồi lại cô độc mấy triệu năm rồi lại đi tự sát làm lại cuộc đời.

Toàn tự hủy .

Cái gì ngươi là kiếm tu á?

Ngươi phế tu vi thì tối đa cũng chỉ múa kiếm ghê thôi ! Vậy ngươi chống lại được súng đạn sao ? Trừ phi ngươi là thể tu ~

Mà luyện kiếm thì qua One Piece mà đi luyện kiếm , kiếm cái bá khí võ trang thì sợ bố con thằng nào ?

Cái gì? Ngươi bảo ta kỳ thị chủng tộc coi thường văn hóa sao?

Không em.... ngươi không thấy là đại đa số tu tiên có trí tuệ cực thấp sao? Ngươi đánh đổi trí tuệ để lấy tuổi thọ à? Chưa kể đánh đổi thời gian để tăng cường chút thực lực rồi cứ mãi phi thăng .

Đem cái trời cao và đất mẹ vắt sạch tài nguyên rồi ra vẻ đương nhiên . Đem cây cỏ thuốc có lợi hái sạch bán giá trên trời , không chừa cho người khác một ít để duy trì cây giống. Phá hoại thiên nhiên , phá hoại di tích lịch sử , không chịu phát triển , bám hào quang cổ nhân ,v..v....

Mồm thì đòi hô nghịch thiên trong khi vận khí đều là trời ban.

Rồi sáng tạo ra cái gọi gì mà dùng đỉnh lô thải bổ , thân phận cao quý các thứ tự xưng bổn tọa..... tu tiên chứ có phải đi đổi chủng tộc đâu mà cả đám bị bệnh thượng đẳng hết thì thật không sao hiểu nổi.

Đấy là hậu quả khi đi tu tiên. Cùng một đám tâm thần phá hoại gây mất cân bằng thế giới xong rồi đi ở ẩn . Lãng phí !!

À thì có vài thứ đáng tu ngoại lệ như là Dị Hỏa , các loại kỳ trân dị bảo thì có thể sử dụng ở dị giới nhưng là sẽ có tính phản phệ rất cao nhé. Tại công pháp , thần hồn luôn cần linh khí hay đấu khi hay là hồn lực gì đó duy trì đồng thời đồng bộ với nguồn năng lượng của nó ở bên ngoài để tạo ra uy lực.

Nhưng chúng giá trị ví như dị hỏa thì dùng làm thuốc , nấu ăn , luyện khí nó còn tác dụng cho đời.

Đúng ra nên cần đưa thứ này cho mấy thằng có đầu óc như thương nhân chỉ cần là người có tình cảm thì tự nhiên sẽ dùng chúng để phát triển cho người ta , thần khí sản xuất mà dùng mỗi làm thuốc cho chính mình xài rồi nốc xong làm thần rồi lại chán chết.

Chúng có ưu thế nhưng chỉ với những thằng thích nằm chết trong tu tiên giới thôi . Ta gọi đó là lợi thế sân nhà.

VÍ dụ : Lửa + Khí ga = sức nổ uy lực lớn. Đồng bộ , sức cộng hưởng sân nhà thường thấy trong tu tiên giới.

Mà lửa + oxy = Duy trì sức cháy rồi tịt ngòi là ngay ở những nơi từng tồn tại linh khí.

Cuối cùng Lửa + không gì cả = Không cháy được là ngay ở vũ trụ khác không tồn tại khái niệm linh khí này.

Coi như chính bản thân có mang theo ''Khí ga'' nhưng dùng được bao lâu? Dùng hết thì ngươi chết sớm thôi . Tuổi thọ tu tiên còn không phải dùng linh khí duy trì sao? Sống lâu ừ đúng nhưng miễn là còn linh khí duy trì.

Giống như người cần phải ăn vậy .

Tu luyện cũng cần duy trì mới thăng cấp vậy.



Không có nguồn linh khí thì tương đương phế . Huống chi không phải ai cũng có thể nhận được công pháp phù hợp cho chính mình. Mà linh khí thì tiêu hao , đến khi tiêu hao sạch thì hết thọ nguyên thế thôi.

Chả trách cứ lên cấp là phải phi thăng. Đổi sever .

Bạn nói ma thuật cũng thế mà đúng không. Cái này thừa nhận là đúng , thế thì tu Chakra cần gì làm pháp sư. Nhưng mà pháp sư thì cơ bản nó có nhiều mảng , bao gồm ma dược .

Chakra vốn là dùng tự thân luyện ra , Chakra vốn là từ bản thân sinh ra . Nó cũng không cần công pháp nhiều yêu cầu lằng nhà lằng nhằng gì như pháp sư lẫn thể chất .

Độ khó vẫn có nhưng so ra với làm pháp sư và tu tiên thì dễ hơn nhiều. Ừ thì có thể là bản thân chỉ có thể đời đời ở Hạ Nhẫn nhưng vẫn có thể thành Ninja kể cả không tu nhẫn thuật đi chăng nữa vẫn có con đường thể thuật. Còn pháp sư và tu tiên thì yêu cầu hà khắc.

Chỉ cần thể chất lệch so với yêu cầu công pháp thì vứt , chưa kể tìm công pháp thì trừ phi ngươi là con của trời. Đ-t mẹ mấy thằng con của trời mà đòi đi nghịch thiên não có vấn đề.

Còn pháp sư thì quả thực cần trí thông minh và tinh thần chủ yếu. Nhưng cái này có thể rèn luyện , dù sao thì ngươi có phải bại não đâu mà làm không được.

Cấp độ cao hơn là tiên thuật , dùng năng lượng tự nhiên mà thành . Cho nên cơ bản dùng ở thế giới nào cũng được và khôi phục được nên ta cũng thấy được là thế giới Ninja có số lượng lớn Ninja mà dù coi như hạ nhẫn thì tạo thành một tiểu đội vẫn so người thường trâu bò hơn .

Mặc dù uy lực thì không phóng đại hay siêu đa dạng về phong cách tấn công phạm vi như là ma thuật , nhưng chức năng lại toàn diện từ thể thuật , ảo thuật , nhẫn thuật.

Cho nên hiện tại mà nói thì trong toàn bộ lãnh địa , liên minh cậu cũng thiết lập tư liệu về nhẫn thuật và ma thuật đủ để cho các cư dân học tập .

Không cần thiết phải quan trọng công pháp làm gì. Không phải ai cũng là nhân vật chính mà đi bật hack cả.

Coi như có cũng không phải mình. Bằng không thì chẳng tồn tại mấy cái gọi là Lão Tổ tu tới già cũng không tiến bộ được đâu. Nhất là không phải ai cũng có đủ thiên tài địa bảo , không phải ai cũng tìm được truyền thừa , không phải ai cũng thành công cướp được hay kể cả không phải ai cũng sống nổi trước lũ chó thích chơi cái kiểu dùng đẳng cấp đè người này.

Lại chẳng bằng nghiên cứu khoa học thông qua nhẫn thuật . Nếu cần nhân tài về mảng này , các huynh đài có thể đi tìm Orochimaru. Mặc dù tính cách có vấn đề nhưng mà quả thực là chân tài thực học . Thông thường Orochimaru vốn là thí nghiệm trong hoàn cảnh thiếu thốn , lén lút. Như vậy nếu như công khai thí nghiệm vừa có nguồn tài nguyên dồi dào thì kết quả sẽ khác.

Lúc đó nghiên cứu bất tử thuật gì đó có vấn đề méo , đến nhẫn thuật còn phát triển nhẫn thuật hồi sinh cả người chết mà dù rằng cái tính phát triển nó không phải kiểu kỹ năng chí chóe như vạn kiếm quy tông . Mà cần gì ... chỉ cần một quả nhẫn thuật bậc S hoặc phát triển sản xuất hàng loạt Sharingan thì dăm ba .

Hả? Bạn nói vạn kiếm quy tông ai cũng học được???

Ờ , yêu cầu cảnh giới kiếm tu rất cao ..... phải cả đời luyện kiếm , phải sát muội chứng đạo coi như không có thì phải xem kiếm như mạng. Lại cần công pháp cao cấp.

Ừ tỉ lệ nó cũng hiếm như người thức tỉnh siêu năng vậy.

Như Magneto đấy , cần gì méo. Điều khiển kim loại mà~ chỉ cần đem lượng sắt trong cơ thể tụ lại rồi bóp ra thì y như rằng dễ dàng giết người rồi , nghiên cứu gien , Marvel có công nghệ nhân bản nên tốn mấy chục năm nghiên cứu ở thế giới đó là xong .

Vạn kiếm quy tông?? Với Magneto chả khác gì điều khiển một đống sắt rồi ném cả.

Ừ , nên nói ngươi là ma đế , ma quân , tiên đế con mẹ gì đi sang thế giới khác vẫn là thành thật mà sống như phàm nhân. Với tu tiên là đồ Tàu khựa , mà đồ tàu khựa chất lượng thì có thể ra vẻ lúc ban đầu mà về sau thì~ tụt.

Đương nhiên không phải nói tất cả đồ tàu khựa dởm, nói chứ các loại võ công cũng có tính chất tương tự Chakra mặc dù thường xuyên bị tả là đéo bằng tu tiên nhưng chí ít có thể xài thoải mái tại dị giới.

Đúng là cảnh giới tu tiên không có hạn mức tối đa , đạt gì mà thần thiên địa gì đó . . . nhưng rốt cuộc đi được nơi nào ngoài những vị trí vũ trụ cùng tu tiên có liên quan không ? Nghe nói mạnh mẽ đầy đường búng tay hủy diệt cả tinh hệ thì hơi quá . . . có thật thì bản thân mấy thằng chuyển kiếp trùng sinh xuyên việt giả tu tiên cũng chết vì mấy vị 'thần linh' đó chiến đấu rồi đấy .

Dù đúng chiêu thức ví võ thuật vài cái hơi nhảm nhí và vô dụng nếu không có nội lực thật. Nhưng mấy môn nội công như Bắc Minh Thần Công , cửu âm chân kinh , cửu dương thần công vẫn là dạng võ công có lợi.

Kháng độc mà. Dùng nội công này rồi tu mấy môn võ nguy hiểm như là Muay Thái nghe được hơn nhiều.

Đợi lúc ngươi lại gần , chỉ cần khóa được một đòn rồi đạp vào người bằng vài đòn chí tử là xong rồi.

Thấy chính Ren nghĩ quá nhiều , nghĩ thành người nhiều chuyện , chê bai quá nhiều sao? Ừ . . . đơn thuần chính là ghét thôi .

Thế thì liệt kê xem chỗ lợi nào xài được đi ! Với nếu không phải bị người nhắc mãi về thứ này nếu không chắc cũng không quan tâm thứ này làm gì.

Bằng lòng có giá trị , nhưng giá trị không đến mức để lũ nó tôn như thần thánh rồi đi chê những môn phái chiến đấu khác. ( nói chung là tác cay mấy thằng fan cuồng)

Sau giấc ngủ trưa ngắn , ngoài để Điêu Thuyền dọn dẹp mớ công pháp đi thì cuối cùng Ren cũng đánh thức từng người.

"Được rồi đến giờ rồi....mọi người dậy thôi!" Ren vừa vỗ tay tạo tiếng động lớn đánh thức mọi người.

Khiến cho nhiều người đang nằm trên ghế nằm có dù che từ từ tỉnh dậy.

Nhìn cả đám dù có vài người vẫn còn mặt buồn ngủ nhưng mà nhanh chóng lấy lại tinh thần thì Ren gật đầu.

"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập thể thuật , kể cả em đấy Fennekin ! "

"Lý do thì không cần ta phải giải thích rõ ràng ! Trừ khi em muốn Serena gặp nguy hiểm thì cứ việc ngồi đấy!" Ren nhìn đám Pokemon của mình rồi nói :" Chúng ta bắt đầu đặc huấn , những ngày đầu sẽ là mấy bài tập nhẹ nhàng nhưng sang tuần sau thì sẽ bắt đầu vào những bài tập nặng nhọc khiến mấy đứa trở nên mạnh hơn!"

"Yêu cầu mấy đứa phải thật nổ lực , đừng cô phụ tài năng mà mấy đứa sở hữu.... ta không yêu cầu mấy đứa chiến đấu giành giải quán quân vì ta không muốn mấy đứa phải bị thương nhưng phải có sức mạnh để bảo vệ chính mình , bảo vệ gia đình vì trên đời này vẫn còn rất nhiều kẻ xấu !"

"Không muốn chuyện đó xảy ra thì hãy lập tức cùng ta tập luyện , ta sẽ tự mình luyện tập cùng với mấy đứa!" Ren một mặt nghiêm túc .

Đám Pokemon một mặt nghiêm túc kêu một tiếng . Liền chạy theo sau Ren bắt đầu chuỗi huấn luyện của chính mình .

Ren có kha khá nhiều Pokemon khác hệ với nhau , cho mặc dù phương thức huấn luyện khác biệt . Nhưng vẫn có một số tương đồng tựa như hiện tại.

Pikachu tất hiên là tham gia tập huấn . Dù gì bản thân nó cũng là đàn chị , là Pokemon vốn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Chiêu thức hệ Fighting và chiêu thức hệ Normal đều là dạng kỹ năng thuần vật lý. Đại đa số Pokemon có thể học .

Tựa như [Tackle] va chạm . Chúng đều là thuộc dạng kỹ năng cơ thể thuần vật lý nên rèn luyện thể chất không là vấn đề gì.

Dẫu sao cũng rèn luyện thể lực cả sức chịu đựng .

Mà đám Oddish cũng từ trong thửa ruộng trồi lên , chúng lặng nhìn Ren . Dẫu là Pokemon yếu đuối nhưng chúng cũng có khát vọng trở nên mạnh hơn .

Dù sao bình thường tranh đoạt địa bàn thường hay xuất hiện , nếu không phải thủ lĩnh của chúng là một con Gloom hỗ trợ thì có lẻ chúng liền không còn nhà để về.

Vì thế chúng liền cứ học theo các Pokemon , một đường theo Ren luyện tập mà không nói năng gì.

Chúng vẫn hiểu rõ ý nghĩa của nhà huấn luyện là như thế nào ..... hơn hết là chúng nguyện ý tin tưởng cậu .

|

Mở đầu với vài bài tập làm nóng người cơ bản để giãn cơ bắp , dù nói Pokemon hiếm khi xuất hiện tình trạng chuột rút nhưng vẫn phòng thì tốt hơn.

Một đường tập chạy quanh khu rừng , một bên vừa di chuyển vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Đương nhiên , cậu vẫn cố dựa vào mùi vị phân biệt đâu là địa bàn của từng loại Pokemon nào vừa chạy lách qua .

Vì nếu có bầy Pokemon ra tấn công thì chúng ngược lại sẽ trở thành một cái bao cát không hơn không kém phù hợp để cậu chỉ huy luyện tập cho từng đứa.

Nếu có thể thu phục lại càng tốt hơn.

Tiếp tục tập chạy đường dài , duy trì tốc độ và tư thế ổn định do chính cậu chỉnh sửa tư thế cho từng Pokemon dựa theo kiến thức y học.

Đồng thời chỉ dạy bọn chúng sử dụng khả năng hít thở của mình quen thuộc đồng bộ để giảm mức độ mệt nhọc của cơ thể.

"Rất tốt....duy trì hơi thở như thế này sẽ hạn chế tối đa thể lực tiêu hao!"

Hạn chế tiêu hao thể lực , chiến đấu sẽ lâu hơn mà huấn luyện cũng sẽ dài hơn.

Chạy bộ đến khi những bé Pokemon trở nên mệt mỏi , Ren liền để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút.



"Nước đây mấy đứa!" Ren lấy ra mấy chai nước thần trong người rồi mở cho từng đứa.

Số lượng nước tiêu hao cần bổ sung và nghỉ ngơi nhẹ một chút để bình ổn cơ thể.

Dù sao , chúng cũng bị Ren dắt chạy tới gần giới hạn của mình .

Và quả không làm cậu thất vọng , chính chúng cũng không bỏ cuộc.

Một phần là có Ren tự mình dẫn dắt sĩ khí cho chúng.

Ren nhìn Charmander và Fennekin . Đây là 2 con Pokemon hệ lửa thuộc tính đối nghịch với nước.

Cậu tò mò phương thức sống của chúng như thế nào .

Nhưng thấy chúng vẫn lấy ra chai nước uống như bình thường , không có quá nhiều tổn thương thì cho ra một kết luận.

=> Pokemon hệ lửa vẫn sẽ tiêu hóa một lượng nước như Pokemon thông thường khác , nhưng lượng nước này sẽ có tiêu hao ít hơn các Pokemon khác.

Đây cũng là lý do chính mà chúng cũng ăn Berry được , Berry là loại trái cây vẫn hàm chứa một lượng nước nhỏ .

Chỉ là da của bọn chúng vốn dùng để chịu nhiệt độ cao và bộc phát sức mạnh của lửa cho nên cần hạn chế tiếp xúc với nước .

Ví dụ như khi Charmander bị ẩm da , sức mạnh chiêu thức của nó sẽ giảm xuống do có một phần sức mạnh bám trên làn da để chúng hòa làm một với lửa . Là nguyên nhân chính là Charmander có cái đuôi bốc lửa.

Nếu da bị ướt thì sức mạnh lửa suy yếu , mà yếu sức mạnh lửa thì cũng bao gồm tiêu hao thể lực của Charmander làm nó trở nên mệt mỏi hơn do đó chiêu thức hệ nước có tác dụng mạnh với Pokemon hệ lửa.

Nhưng khi tiêu hóa , thì khả năng tiêu hóa của nó chính là vẫn duy trì khả năng tiêu hóa bình thường của mọi Pokemon , chỉ là lượng nước cần thiết sẽ thấp vừa có thể hấp thu các vật phẩm chứa đựng năng lượng hệ lửa .

Một cơ chế thú vị.

Fennekin cũng tương tự Charmander khi sức mạnh lửa của chúng tập trung vào bộ lông.

Tuy rằng không phát ra nhiệt độ để Serena có thể ôm vào trong người. Nhưng nước vẫn phần nào kìm hãm sức mạnh của nó thậm chí suy yếu nó.

Giống như bản thân mình chịu nóng quen rồi , đột nhiên sang sứ mát nó lại lạnh teo cả người.

Giải thích một cách khác là cơ thể con người dù 70% cấu tạo từ nước , nhưng khi xuống nước quá lâu thì da sẽ trở nên ẩm và nếu ở càng lâu sẽ càng gây hại tới da.

Trừ khi là bản thân đã có làn da quen dưới nước .

Tình trạng này , hoàn toàn đồng nhất với Pokemon hệ fire , Ground và Rock.

Uống nước xong , kế tiếp chính là thư giãn và luyện tập các tư thế giãn cơ để phòng chống đau cơ.

Trong trường hợp này , để duy trì huấn luyện hiệu suất cao Ren vẫn sử dụng sức mạnh Aura của mình nhằm chữa trị vết thương cho bọn chúng rồi tiếp tục ăn nhẹ bổ sung một chút chất dinh dưỡng rồi luyện tập bài tập bình thường tới buổi chiều .

Mãi đến khi hoàn thành chỉ tiêu ngày đầu , như vậy cũng đủ khiến mấy bé Pokemon liền mệt bở hơi tai.

Nhưng bằng vào một cách thần kỳ nào đó ( hiển nhiên dựa vào nội tại của Ren) mà chúng vẫn tiếp tục duy trì .

"Được rồi....hôm nay đến đây thôi .... mấy đứa làm tốt lắm!" Nhìn xung quanh mình có một bầy Pokemon gồm 7 con Pokemon của mình , 1 con Pokemon của Serena và một bầy 20 con Oddish theo sau .

Cả người chúng vẫn đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn một mực kiên trì dù rằng Ren không hề ép chúng . Hiển nhiên , chúng liền có dự định nhận cậu làm nhà huấn luyện của chúng , dù không hoàn toàn được công nhận nhưng chúng vẫn kiên trì.

Dù chủng tộc yếu nhưng ý chí của chúng không hề yếu , xứng với cái tên gọi vũ trụ Pokemon kết hợp .

"Oddish~" x20 Đám Oddish nhí nha nhí nhảnh không ngừng kêu.

"Được rồi được rồi....sẽ cho các ngươi ăn ngon mà~" Nhìn đám Oddish cả người mong đợi vừa hưng phấn nhìn cậu.

Ren không biết nên nói gì liền thỏa hiệp.

Nuôi cả đám này sớm muộn tiền cũng hết.

Nhưng cậu cũng nghiên cứu cho chúng cách để tiến hóa mà không dựa vào Leaf Stone và Sun Stone.

Theo lý thuyết mà nói những viên đá vốn là kết tinh sức mạnh tạo thành khối đá. Mà đại đa số loại đá đều trong lòng đất , nên Ren suy đoán rằng có dòng chảy ẩn trong lòng đất hội tụ các loại năng lượng rồi kết tinh nó lại .

Giống sự hình thành của các mỏ đá quý nhưng mà tăng cường thêm năng lượng thuộc tính theo từng vùng.

Vì lẽ đó , biết đâu là chỉ cần năng lượng hệ thảo của chúng tự đạt đến một mức nhất định thì sẽ khiến chúng lột xác .

Theo Anime thì , có một vài còn Bellossom trong tự nhiên , mà tự nhiên vốn không có Sun Stone. Nên có thể nói là chúng đã hấp thụ đầy đủ ánh nắng mặt trời để đạt được tiến hóa.

Về số Stone thì Ren không quá lo lắng. Thực chất mà nói thì hầm mỏ huyền thoại cũng có những loại đá năng lượng tương tự. Chỉ là mang tên gọi khác nhau mà thôi.

Đá ma thuật lửa đấy ~ dù nói vốn là dùng cho pháp sư thì sẽ tăng cường ma lực bản thân nhưng vì đó chính là hấp thu rồi tiêu hóa năng lượng tự nhiên . Quy luật tương tự như Dragon Slayer bên Fairy Tails vậy nhưng năng lượng trong viên đá dễ tiêu hóa hơn.

Mà mấy viên đá này cũng có tác dụng tương tự , cho nên hoàn toàn không lo lắng việc không thể tiến hóa cho Pokemon nếu nuôi chúng số lượng lớn. Với coi như không thể thì đây vẫn là một đề tài nghiên cứu.

Chính là làm sao để tiến hóa mà không dùng vật phẩm thì tất nhiên cần có thứ thay thế , mà thay thế bằng cái gì thì cần tự mình đi tìm hiểu .

"Mình nên mua một vài con Rhyhorn ngay bây giờ!" Nhìn cả bầy Oddish này , tự nhiên khiến Ren muốn kiếm mấy con Rhyhorn.

Mà hình như nhà Serena là một nông trại nhỉ? Nghe đâu mẹ của Serena chăn nuôi một bầy Rhyhorn vậy thì chi bằng chính mình liền chủ động mua tầm 4 con , đủ để Spam Rototiller không ngừng thì nguyên đám Pokemon hệ thảo càng có nhiều tiềm năng phát triển hơn về sau.

"Trở về thôi mấy đứa...chúng ta sẽ ăn chiều rồi thư giãn!"

"Thời điểm chiều tối mấy đứa có thể ổn định hơi thở của mình đến khi quen dần đi....nếu mấy đứa thành công thì duy trì tịnh tâm đến khi [Thiền] được thì càng tốt hơn"

Hình như Oddish có thể học thiền , biết đâu nhờ chúng dạy [Absorb ] cho mấy con Pokemon của mình cũng được nhỉ.

[Absorb] của Oddish là hấp thu thể lực một đối tượng Pokemon để khôi phục cho chính nó , mà bản thân chúng thì có thể hấp thu dinh dưỡng từ ánh nắng và đất.

Nếu dùng nó cho các dạng năng lượng tồn tại xung quanh thì Oddish tự nhiên có thể học được khả năng thiền.

Mà nếu như mấy con Pokemon khác học thiền , thì tương tự chúng có khả năng học [Absorb] kỹ năng đặc hữu của loài Oddish .

"Pika~Pika~" Pikachu vỗ ngực một bộ dáng tự tin .

"Rồi rồi....tụi nó liền giao cho mi đấy Pikachu!"

Bản thân là Pokemon có tư chất cực cao đi kèm với huy hiệu tinh nhuệ cấp 3. Nên Pikachu tự nhiên đủ tư cách học nhiều loại kỹ năng .

Cả một vài kỹ năng hệ Fighting và cả hệ Normal Pikachu đều học được . [Thiền] nếu tính là kỹ năng thì nó là chiêu thức loại Psychic nhưng có thể dùng cho nhiều người học chứ không chỉ riêng hệ Psychic.

Heal Pulse cũng hệ Psychic khi mà Chansey có thể học được nó khi nó là hệ Normal đấy thôi .

Ren một đường dẫn cả đàn Pokemon trở về khu cắm trại của chính mình và các cô gái ngay sau đó.

Vừa đi vừa tận hưởng gió mát . Hoàn toàn không biết rằng , Satoshi liền đi lạc trong rừng không hề như nguyên tác một đường đi thẳng mà gặp được Ho-Oh.