Đồng Nhân: Survival

Chương 355: Cuộc sống dã ngoại



Xung quanh Pallet Town vốn chính là một mảnh rừng cây thiên nhiên xanh thẳm .

Không thể nói quá mức xanh tựa như rừng Amazon tràn ngập nguy hiểm và chi chít cây bọ đến mức tìm không thấy đường ra .

Mà là mảng rừng cây thưa thớt chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện một nhóm lớn Pokemon đang chạy loanh quanh bên trong rừng.

Đa phần là những con Pokemon thường thấy thuộc hệ thảo và hệ công trùng , đương nhiên cũng có rất nhiều Pokemon hệ bay ( thuộc nhà họ chim) tựa như Pidgey cũng có rất nhiều.

Một đoàn người dẫn đầu là Ren cùng với 4 cô gái đều ăn mặc trang phục nhà huấn luyện , còn phía sau chính là 8 con Pokemon tựa như những đứa trẻ mẫu giáo xếp theo hàng từng bước từng bước một theo sau một cách đầy đáng yêu.

"Sắp tiến vào rừng rồi .... tuy rằng loại khu rừng này độ nguy hiểm không quá cao nhưng là mọi người vẫn nên cẩn thận.... loại Pokemon hệ độc như Ekans vẫn tồn tại!"

Ren một mặt nghiêm túc cảnh báo tất cả mọi người.

Kế tiếp cậu nhìn về phía mấy con Pokemon của mình rồi nói :" Về phần mấy đứa , ta biết rằng mấy đứa khát khao trở nên mạnh hơn!"

"Cho nên kể từ bây giờ ta cũng sẽ dựa theo ý nguyện của mấy đứa giúp mấy đứa một tay!"

Ren bắt đầu dùng kỹ năng [Giám định] cùng với [Máy quét] ( Scanner) từ bộ đồ Symbiote có sẵn. Đem thân thể cấu tạo của từng bé Pokemon hiện rõ ràng trong mắt.

Thậm chí là mọi chi tiết thông tin đều được cậu ghi lại rõ ràng.

Cũng từ đó , cậu dùng [Bộ não siêu máy tính] tìm ra được cách để rèn luyện tốt nhất. Đầu tiên , bắt đầu chính là [Thiền] phù hợp để rèn luyện thể thuật và tăng cường uy lực chiêu thức sẵn có. Thậm chí hỗ trợ chống lại các hiệu quả thôi miên từ kẻ địch.

Chiêu thức của từng loại Pokemon thì thực sự cậu vẫn chưa nắm rõ toàn bộ cách luyện tập , cho nên cậu sẽ từ từ nghiên cứu và hỗ trợ chúng học tập chiêu thức.

Nhưng trước tiên là rèn luyện từ cơ sở trước đi , luyện thể thuật và [Thiền] giống như phiên bản [Calm Mind] và [Rest] kết hợp tăng cường vậy.

Kỹ năng này vốn là người và Pokemon đều có thể học được. Nhất là người học thì có nhất định tỉ lệ thức tỉnh siêu năng lực giống hệt nhưu Sabrina.

Tất nhiên Pikachu của cậu cũng học đó thôi.

"Được rồi mấy đứa....hiện tại bắt đầu đi bộ vừa hít thở thật sâu và thở ra!"

"Ổn định nhịp thở của chính mình và thư giãn duy trì như thế..." Ren từng bước từng bước hít thở thật sâu và thở ra.

Đồng bộ nhịp thở với nhịp tim vừa tận tình chỉ dậy cho Pokemon , kể cả Fennekin của Serena.

Pikachu cũng lộ ra vẻ đáng yêu hiệp trợ Ren làm mẫu hướng dẫn những đứa em của mình vừa kêu :" Pika...pika!"

Dần dần , dưới sự hỗ trợ của Ren và Pikachu....chúng liền nhanh chóng làm được bước đầu tiên trong 30 phút .

"Tốt lắm....cứ duy trì như thế ... ban đầu có thể không quen nhưng về sau quen rồi sẽ vô cùng có lợi....Pikachu....kế tiếp liền dựa vào mi hỗ trợ đấy!" Ren hài lòng gật đầu rồi nhìn Pikachu.

"Pikapika~" Pikachu gật đầu vỗ ngực . Một bộ cứ giao cho ta đi dáng vẻ tự tin mà cười.

"Hahah.....về sau liền nhờ mi hỗ trợ bảo kê tụi nó nhé Pikachu!"

"Pika~Pika!"

Tiếp tục di chuyển , Ren còn đặc biệt di chuyển vào trong rừng nhằm quan sát kỹ càng hơn lối sống thiên nhiên của Pokemon .

Cậu chậm rãi quan sát từng con Oddish trồi lên từ mặt đất , đi sang một vị trí có ánh sáng mặt trời bắt đầu lắc người một cách vui vẻ.

"Thật đáng yêu đây!" Ren cười cười chậm rãi tiến tới gần bầy Oddish bên kia vừa nở nụ cười .

Đám Oddish nhìn thấy Ren , bản tính sợ người lạ lập tức khiến chúng giật mình nhanh chóng chuồn về sau cái cây mà lẫn trốn.

"Đừng sợ....ta không làm đau mấy đứa đâu!" Ren nở nụ cười ấm áp vừa lấy ra từng viên Pokeblock thích hợp dành cho các Pokemon hệ thảo đặt trên tay rồi chậm chạp thả xuống mặt đất.

Đám Oddish nhìn Ren cũng không có ác ý , chúng liền yên tâm .

Dẫu sao chúng khá là yếu đuối , bình thường Oddish vốn là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Kỹ năng đặc hữu của chúng là [Absorb] thuộc dạng hút lấy sinh mệnh kẻ thù rồi dùng lên chính mình. Một chiêu thức hệ thảo . Đương nhiên chỉ là phiên bản [Hấp thu] rẻ tiền mà thôi.

Còn lại thì còn tùy thuộc vào chúng có được huấn luyện hay không mà giác tỉnh kỹ năng mới.

Pokemon trên thực tế là cần huấn luyện chứ không phải thức tỉnh theo số cấp mà tự động học kỹ năng đâu. Cũng có nhiều con Pokemon cả đời không giác tỉnh được kỹ năng mạnh đấy.

Một vài con Oddish vẫn còn duy trì cảnh giác từ từ trong gốc cây bước ra ngoài nhìn chằm chằm Ren rồi từ từ bước lại ngửi ngửi viên Pokeblock trong tay Ren vừa sáng mắt lên .

Sau đó liền há mồm nhai ngậm một viên Pokeblock nhai nhai với vẻ mặt vui vẻ .

"Đáng yêu thật!"

Oddish kỳ thực ban đầu rất yếu , chơi trò chơi thường thường người ta ghét bỏ Oddish rất nhiều.

Đơn giản vì chúng quá mức thường thấy mà lực chiến đấu cũng không hề mạnh . Nhưng đó là vì trò chơi chỉ cho phép chiến đấu 1 vs 1 .

Nếu như cho Oddish học được [Sleep Powder] và nuôi số lượng lớn thì e sợ là có thể đè ngủ một đám Pokemon cỡ lớn.

Cơ mà hiện tại Ren mới nhớ tới một vấn đề là.....

Hiện tại dù đúng thật cậu là cháu nuôi tiến sĩ Oak . Nhưng là cậu chỉ có được một phần tiền hằng tháng đủ để nuôi tầm 10 miệng ăn mà thôi .

Muốn nuôi một đàn thực sự là không có khả năng . Hơn hết là tài sản của cậu chỉ có thể sử dụng được ở chính thế giới mà tài sản của cậu có giá trị mà thôi , ở đây thì cậu chính là một thằng đỗ nghèo khỉ chỉ có thể dựa vào tiền của tiến sĩ sống tạm bợ qua ngày.

Thực mà nói nếu không có [Thế giới sinh thái] cung cấp cho cậu nguồn thức ăn vô tận thì e sợ tầm 1 tuần là chết đói đầu đường rồi.

"Hmmmm....cần nghỉ cách kiếm tiền mới được!" Ren nhìn chính cậu cũng sớm đã đi một đoạn đường. Liền mấy cô gái thể lực không có cao như vậy liền quyết định hạ trại nghỉ ngơi ngay trong rừng.

Thông thường mà nói , các nhà huấn luyện được liên minh Pokemon trợ cấp một khoảng tiền nhỏ vừa số tiền nuôi chính bản thân và số Pokemon mà bản thân nhà huấn luyện sở hữu.

Nên họ tuyệt đối không phải là ai đó dư tiền.

Đương nhiên quán quân Pokemon , tứ thiên vương Pokemon ngoại trừ.

Họ là nhà huấn luyện tốt nhất , được ưu đãi về tài nguyên . Nói chung rất giàu. Hiển nhiên , các loại Gem , Evolution Stone ,v..v... không phải là thứ rẻ tiền gì. Tuyệt chiêu Pokemon cũng cần mua , cũng cần tài nguyên bồi dưỡng , thực phẩm Pokemon cao cấp tiêu hao hằng ngày.

Lý do là để có thể bồi dưỡng ra Pokemon càng giá trị , nhằm áp chế thiên tai của các loại Pokemon thần thú . Đảm bảo an toàn sinh hoạt hằng ngày của đại đa số người dân.

Rồi làm bao nhiêu thứ linh ta linh tinh khác nữa. Đương nhiên , phương pháp kiếm tiền khác thì Ren sớm đã nhờ tiến sĩ Oak mở một Sever trò chơi Pokemon.

Nếu có dư thì tiến sĩ tự nhiên sẽ đánh thêm khoản tiền đó cho cậu.

Dù mang danh cháu nuôi thì cậu cũng chỉ được trợ cấp thêm một khoảng tiền khá giả so với người khác mà thôi. Dù gì thì cho cậu một khoảng độc nhất vô nhị Pokedex là quá đủ rồi .

Còn nếu muốn thêm thì.... phải tự lực cánh sinh . Ví như là tìm ra những con Pokemon đặc tính mới lạ , thứ chưa được tìm thấy.

Cũng có thể hình ảnh thần thú , vật phẩm trên người chúng ,v..v.....

Đương nhiên , Ren cũng có thể lựa chọn kinh doanh một tòa nông trường chăn nuôi Pokemon cung cấp thực phẩm ăn uống hằng ngày.

Làm nông dân Berry , làm nhà nghiên cứu ,v...v.....rất nhiều sự lựa chọn.

Cơ bản thì nhà huấn luyện chính là dễ làm nhất , dù gì thì trợ cấp vẫn rất là cao . Dẫu gì thì ở thế giới Pokemon .

Pokemon mới chính là vua sản xuất vượt qua cả máy móc.

Cơ bản chỉ cần Diglet , Rhyhorn mang khả năng Rototiller chính là có thể dễ dàng tạo ra một cánh đồng ruộng được bào mới vô hạn để trồng cây .

Vì ngoài xới đất ra thì Rototiller còn làm mới trạng thái của đất.

Trong Game chính là kỹ năng tăng cường tấn công Pokemon hệ thảo , hiệu ứng như cày ruộng mà hiện thực chính là kỹ năng biến đổi môi trường .

Kết hợp Rototiller , Grassy Glide , Sunny Day , Rain Dance + thêm phân bón hóa học . Thì phải nói là đi làm ruộng chính là không bao giờ lo chết vì đói.

Đảm bảo mỗi một mùa đều là những mùa bội thu . Mà Rain Dance thì chính là độc chiêu của Blastoise ngoài dùng để tưới cây diện rộng thì nếu có hỏa hoạn thì 1 phát Rain Dance là xong.

Cơ mà cái lợi thì nhiều nhưng cũng có tai hại , nhưng thực mà nói tai hại cần chính Pokemon ngăn chặn .

Vì thiên tai thường xuyên là do Pokemon thần thú cả chứ không phải là do thiên tai tự phát.

Thế giới này vốn là thế giới công nghệ dung nhập thiên nhiên , cho nên động đất tính tự phát gì đó chính là không thể xảy ra .

Mà nếu có thiên tai , chắc chắn phải để Pokemon giải quyết. Mà uy lực đủ mạnh mẽ thì cần quán quân .

Ren lấy ra một viên nén con nhộng mang dòng chữ {Capsule} nhấn nút rồi ném sang một bãi đất trống gần đó.

Lập tức , viên nén nổ ra và trực tiếp hiện ra một ngôi nhà hình vòm trông khá là hiện đại.



"Chúng ta sẽ cắm trại ở đây....." Ren nhìn bầu trời , trời vẫn tầm buổi trưa chỉ cần chăm chỉ đi một ngày là tới thành phố Viridian.

Nhưng cậu vẫn sẽ dự định ở trong rừng bấy lâu để tìm kiếm những con Pokemon mà mình ưng ý. Tuy rằng chúng tư chất cũng ở mức độ tương đối , vẫn so sánh cao hơn bình thường . Nhất là trong rừng hên thì gặp bầy Combee cũng được .

Combee dù mệnh danh là loài Pokemon khó thu phục kể cả từ mấy con bình thường đến con nữ hoàn Vespiquen . Nhưng Ren có kỹ năng thôi miên tẩy não , hoàn toàn không có bất kỳ độ khó.

Trọng yếu nhất là nếu có thể gặp con Shiny Combee để bồi dưỡng thì càng tốt .

Combee thuộc dạng tính bầy đàn cao , chỉ cần điểm khác người là bị kỳ thị . Lúc đó hốt du thành Pokemon của mình là có thể tự mình phát triển thành một con Vespiquen mới. Cơ mà tỉ lệ thì hiếm.... ước chừng phải tìm bầy Combee số lượng ngàn con mới có thể hi vọng có.

Có được Combee cho riêng mình , bồi dưỡng một nhánh tinh nhuệ ong mật liền có thể kiếm được một lượng tiền rồi.

Dù không thể so sánh cả gia tộc nhà Oak , đủ nuôi hơn cả ngàn con Snorlax mà không bị phá sản nhưng vẫn là một bút tiền đủ lớn.

"Oa...làm sao mà anh làm được vậy?" Serena nhìn ngôi nhà đột nhiên bùm cái xuất hiện trước mắt liền chấn kinh .

Nhưng lại vui mừng quá đỗi , huống chi là cô gái không một ai muốn nằm ngủ dưới đất cỏ cả.

"Thể loại ma thuật gì vậy?" Sephera nhíu mày lại. Cô hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ loại ma lực ba động nào cả.

Ren nhún nhún vai , không trả lời.

Sức mạnh của khoa học là đây .

Ngược lại Serena , Nanami lại không thấy gì lạ.

Hiển nhiên trong thế giới Pokemon công nghệ cao như thế này cũng thường thường không có gì lạ.

Ví dụ như thiết bị dịch chuyển , vâng thì ngoài Pokemon thì thậm chí con người cũng dịch chuyển xong rồi chuyển đồ vật tới bất cứ đâu . Công nghệ tái sinh đến thế giới này còn làm được huống chi là công nghệ nén. Công nghệ chữa bệnh ở thế giới này còn có thể xem là rất trâu bò nữa cơ .

Hơn hết đừng nhìn như Nanami thân một mình không có bao nhiêu hành lý , nhưng trên bản chất là cũng có kha khá thiết bị nghiên cứu đấy.

Với khoảng tầm không lâu nữa , là có Rotom dạng Pokemon kết hợp thì còn ly kỳ hơn thế này cơ.

Nếu không phải thế giới này chủ tu Pokemon thì thực sự con người thế giới này sớm đã tạo ra chiến hạm đầy nhà rồi cơ. Độ

Nên nhớ là , những người ở nơi đây sớm đã chế tạo ra vũ khí nóng như súng máy , đạn pháo v...v... từ rất lâu rồi.

Nhưng là không mạnh bằng bồi dưỡng Pokemon , tác dụng với thần thú không lớn cho nên họ mới lâm thời từ bỏ .

Kể ra thì Musashi , Kojirou , Meowth đúng là thiên tài . Người máy , vũ khí , hay cái dạng đồ chơi vật lý gì cũng có cả.

"hừ...keo kiệt!" Sephera hừ lạnh .

"Đôi khi mỗi người đều có bí mật của mình , tò mò là một đức tính học tập tốt....nhưng không phải dùng để soi bí mật người khác!" Ren nhún vai.

Hiện tại chưa có Pokemon gì mới , cho nên Nanami cũng thư giãn nghỉ ngơi một hồi.

"Vậy thì để chị chuẩn bị mấy viên Pokeblock cho mấy đứa nhé!" Nanami cười cười , liền chủ động nhận việc.

Thân là cháu gái nhà tiến sĩ , vốn là thiên tài trong lĩnh vực Pokemon . Mà lĩnh vực Pokemon ở đây gồm nhiều mảng .

Từ công nghệ , y học , dinh dưỡng , văn tự cổ đại , v.....v.... vì lý do đó , cô cũng nắm giữ khả năng chế tạo ra Pokeblock dinh dưỡng dành cho từng chủng Pokemon .

Mỗi con Pokemon cần những viên dinh dưỡng khác nhau tùy theo từng chủng Pokemon .

Hệ nào ra hệ đó , do đó mới bổ sung được dinh dưỡng tối đa thích hợp cho Pokemon đang luyện tập. Mặc dù nói là cà ri hôm qua của Ren có rất nhiều dinh dưỡng .

Nhưng nó hiện tại chỉ mang tính dinh dưỡng cân bằng , đủ ngon với mọi loài mà thôi . Muốn tốt cho Pokemon thì cần những viên dinh dưỡng , hoặc Pokeblock .

Ren dù có tồn hàng , nhưng để có thể tạo ra cái công nghệ tựa như là Pokeblock Kit loại số lượng lớn thì Nanami chính là nhân tài mà cậu cần.

"Giao việc đó cho chị đấy Nanami! " Ren giơ ngón cái lên .

Về sau nếu có thu phục Pokemon số lượng lớn , mà nếu có Ren đi vắng thì Nanami (Daisy Oak : phòng ông nào quên) sẽ giúp cậu rất nhiều đấy.

Nanami dù nói là nhà nghiên cứu Pokemon dạng trợ lý của giáo sư Oak. Nhưng mà nên nhớ.... cô lại là trưởng nữ.

Cho nên mọi tài liệu mà giáo sư Oak tiếp xúc thì đương nhiên Nanami cũng tiếp xúc. Hơn hết , cô lại là người mang dòng máu thiên tài nhà Okido ( cũng là cách gọi khác của Oak) .

Cho nên trình độ học tập của cô rất cao , kể cả việc hiểu rõ tập tính của từng loại Pokemon.

Đừng nhìn Nanami thường thường không có gì lạ , vẫn là một Npc có độ hiếm cao đấy. Thiên tài nhà Okido hội yếu đi nơi nào đây?

Nói chứ cũng đốt mớ tiền đáng giá lấy thân phận xịn , có Nanami ở đây thì sau này liền dễ dàng chăm lo hơn cho đám Pokemon của mình.

Không phải cái gì , vì nếu đi trong rừng sâu hoặc đi nơi nào đó không thể tiếp xúc Pokemon Center kịp thì Nanami sẽ hỗ trợ.

"Dì Hanako .... dì hỗ trợ bắt mấy con cá giúp cháu được thì bắt vài con heo rừng là được !" Ren nhìn sang Hanako nói .

"Ừm...để đó cho dì!" Hanako ngọt ngào nở nụ cười , liền cùng Mr. Mime sang một con sông gần đó liền chỉ huy Mr. Mimes săn bắn thú rừng bình thường.

"Còn Serena , em cùng Fennekin kiếm củi và đốt lửa trại đi!"

"Chúng ta sẽ nấu ăn ngoài trời!" Ren tiếp tục nói .

"Vâng giao việc này cho em ạ!" Serena gật đầu . Lập tức cùng Fennekin thu thập những nhánh cây gỗ.

"Squirtle , mi đi hỗ trợ dì Hanako liền nghe theo chỉ dẫn của dì sử dụng Water Gun làm sạch cá....có gì tý ta tới hỗ trợ mi!"

"Charmander , mi hỗ trợ dì Hanako tấn công heo rừng!"

"Snivy , Bulbasaur hiện tại là thời điểm có nhiều ánh sáng mặt trời nhất liền một bên vừa làm hàng ràng nhỏ vừa hứng nắng đi!"

Trời nắng , là thời điểm tốt nhất cho các Pokemon hệ thảo và hệ lửa .

Nói cách khác , chính là tác dụng của kỹ năng [Sunny Day] . Một loại kỹ năng thời tiết chưởng quản bầu trời . Với khả năng tăng cường chiêu thức hệ lửa và giảm chiêu thức hệ thủy.

Nếu bàn về rõ chi tiết hơn của kỹ năng . Sunny Day có vẻ nên xếp vào kỹ năng thuộc hệ ánh sáng .

Mà ánh sáng thì vốn là trái ngược với hệ Dark .

Giải thích kỹ lưỡng thì hệ lửa sẽ suy yếu , gây tổn thương cho hệ thảo . Nhưng Sunny Day thì không . Ngược lại cây cối và các Pokemon hệ thảo lại rất tích cực thậm chí học được Sunny Day tựa như Bulbasaur , Oddish , Cherrim đều có tỉ lệ học được .

Chứ đừng nói có một số Pokemon hệ thảo mang một đặc tính Chlorophyll . Sẽ càng mạnh khi gặp Sunny Day.

Mà đến kỹ năng Solar Beam cũng thế , cũng không phải là hệ thảo dù bàn về tính chất tấn công thì nó hao hao theo sự phát triển của hệ thảo mà trở nên có uy lực mạnh hơn .

Khuyết điểm của Solar Beam , giống như là kỹ năng hệ thảo đều gây sát thương thấp hơn với Pokemon hệ lửa . Dù sao Solar Beam vẫn là nhiệt độ mà nhiệt độ thì bị các loài Pokemon hệ lửa chống lại thì tự nhiên Solar Beam lại bị xếp vào hệ thảo. Thật cái Mechanic thật vãi l-n .

Well không có gì hoàn hảo , nên là Ren sẽ tự định nghĩa lại thuộc tính vậy .

"Froakie mi hỗ trợ đi trinh sát một vòng ! Nếu có Pokemon không thân thiện lập tức tấn công đuổi nó đi .... nếu có đối thủ mạnh lập tức rút lui báo cao!"

"Còn mi Piplup lặn xuống nước bắt tôm cua về đây !"

"Còn cô Sephera~ đi lấy nước đi thuận tiện thanh tẩy nước luôn!"

Không sai , Ren xem Sephera như là cái máy lọc nước . Thủy sư mà , khác gì cái máy lọc nước hàng xịn hãng Aqua đâu.

( Aqua trong Konosuba : Hắt xì....hắt xì...)

Phân công nhanh chóng , Ren vỗ vỗ tay rồi nói :" Được rồi mọi người liền bắt đầu vào làm thôi!"

Lập tức , những người được phân công nhiệm vụ của mình liền bắt đầu mỗi người mỗi ngã làm những công việc mà mình được giao.

Nghe trông dễ dàng , dẫu sao thì mớ kỹ năng cơ bản của cậu vốn là đến từ [Durango] cho nên liền dễ dàng khiến mọi thứ đâu vào đấy một cách rõ ràng.

Mà Ren liền vuốt ve mấy con Oddish trước mặt rồi bắt đầu chủ động cày cuốc ra một thửa ruộng nhỏ chỉ bằng vào kỹ năng [Thao tác đất!]

Sau đó cậu lấy ra số phân bón đã ủ cùng với nước thần đổ vào trong mảnh ruộng nhỏ này rồi nói :" Nằm ở đây đi!"

Ren cười , liền thấy mấy con Oddish mắt sáng long lanh nhìn vào thửa ruộng nhỏ trước mặt .

Chúng lại nhìn cậu tựa như muốn nói cái gì đó không ngừng kêu lên :" Oddish~ Odddissh!"

"Muốn gọi thêm bạn mi tới sao?"



"Cũng được....vậy thì kêu bạn của mi tới đây !" Ren gật đầu nhìn con Oddish này nói .

"Oddish~" Một con Oddish vui mừng , lập tức liền lon ton chạy nhanh như cơn gió phóng về phía cánh rừng .

Hiển nhiên , đây là một con Oddish mang đặc tính [Run Away] , đặc tính này vốn là cho phép Pokemon có khả năng chạy trốn tuyệt đối . Mà hiện thực lại là tăng tốc độ di chuyển , hiển nhiên dùng để chạy hoặc là truy đuổi đều được. Gọi là [Tăng tốc] thì có phần hợp hơn .

Để lại mấy con oddish tự cắm mình vào trong thửa ruộng với vẻ mặt thư thái và hạnh phúc .

Hiển nhiên chúng cũng chưa từng thấy thoải mái như vậy qua liền một mực trong chôn mình trong lòng đất hấp thu chất dinh dưỡng.

Nói thì số phân bón này và nước thần có thừa dinh dưỡng cho một đám Pokemon hệ thảo lận. Liền để cho Bulbasaur cùng với Snivy xây hàng rào xong liền có thể vào đây nằm.

"Mình cũng nên làm gì đó!"

Ren triệu hồi ra nhà hàng Gourmet phiên bản ngoài trời. Hay nói đúng ra chỉ triệu hồi cái quầy bếp đặt ngay phía trước mặt.

À chờ tý , xém tý nữa quên rửa tay.

Ren bước tới bồn rửa tay , đè cái chai xà phòng xịt xịt ra dung dịch xà phòng rồi chà sát trên tay để rửa tay rồi mới tiến hành cầm lên dụng cụ nấu nướng.

"Mấy trà sữa xem sao!"

Ren bắt đầu chế biến trà Floral Liligant , kèm với sữa bò Momo thêm một chút mật ong Combee. Với vài thao tác đơn giản , tinh chỉnh hương vị đến khi Ren vừa ý liền thành công chế biến ra thức uống trà sữa Pokemon .

Nói thì đây là một loại thức uống nổi tiếng ở thế giới hiện đại . Mà với nguyên liệu cao cấp hơn , hương vị của nó tự nhiên là cực kỳ ngon .

Ngòn ngọt , ngậy ngậy , béo béo , mà nó là hương vị tươi . Cái hương vị tươi ngon nó hoàn toàn khác biệt với loại sữa thông thường.

Cơ bản vốn không cần điều chỉnh hương vị quá nhiều mà chỉ dùng vốn nguyên liệu nó đã quá đủ để tạo ra một ly trà sữa ngon.

Kế tiếp , buổi trưa thì nên có món gì đó ngập dinh dưỡng .

Hmmmm hoặc là cái gì đó , cơm cũng là lựa chọn không tồi.

Liền làm mì ống cũng là một ý hay.

Ngẫm nghĩ xong , Ren liền bắt tay vào việc.

Tạo ra hàng loạt thao tác nấu ăn của một đầu bếp chuyên nghiệp . Lập tức chế biến ra tầm 4 phần ăn Yummy Yamper Pasta làm từ thịt bò ma thuật .

Không phải là cái gì nhiều nhưng mức độ dinh dưỡng cao sẽ cho các cô gái có thể chất tốt hơn .

Vừa lúc nấu ăn xong , Snivy với Bulbasaur một mặt đầy mồ hồi bò tới trước mặt cậu với vẻ mặt vui vẻ kêu lên.

"O...hoàn thành rồi sao?"

"Vậy là tốt....hai đứa cùng với mấy bé Oddish bên kia hấp thu chất dinh dưỡng đi!"

"Hiện tại là thời điểm tốt nhất cho mấy đứa đấy!" Ren nở nụ cười chỉ chỉ ngón tay sang thửa ruộng nhỏ nơi có mấy con Oddish đang chôn mình trong đất chỉ lộ ra cái chỏm cỏ trên đầu.

"Bulbasaur~ "

"Snivy !" Cả hai con Pokemon hệ thảo kêu lên một tiếng , lập tức nhảy người đến thửa ruộng , lắc lắc mình rồi cắm mình xuống đất đồng thời cả hai đều lộ ra vẻ híp mắt cười ngây ngô! (っ˘▽˘ς)

"Ăn xong ngủ trưa 1 tiếng liền huấn luyện được rồi nhỉ?" Ren vuốt vuốt cằm.

Bàn về huấn luyện Pokemon , cơ sở bắt đầu vẫn là tập chạy. Sau đó liền là vận dụng kỹ năng tăng cường độ chuẩn xác.

Thực mà nói , bất kỳ kỹ năng nào cũng có độ thuần thục ~ nếu sử dụng kỹ năng quen thuộc tới cực điểm mà nói thì uy lực tăng mà tỉ lệ chuẩn xác cũng tăng.

Kế tiếp trở về chính là Serena vốn đã ôm tới một chồng nhánh cây khô tới thả xuống giữa sân cỏ.

"Nhổ cỏ xung quanh rồi hẳn đốt lửa nhé Serena!"

"Vâng ạ!"

Kế tiếp , Hanako cùng Mr Mime , Charmander , Squirtle , Piplup trở về với trên tay là mấy cái xô hải sản như cá , cua , tôm và cả thịt heo rừng đã được làm sạch .

"Đủ cho bữa tối!" Ren nhìn mớ đồ ăn này liền gật gật đầu .

Tôm hùm đất với sốt cajun , chẹp chẹp....

"Mọi người vất vả rồi...." Ren một mặt hài lòng .

Lúc này Nanami cũng từ trong nhà đi ra ngoài , mà trong tay cũng là mấy phần viên đồ ăn Pokemon dinh dưỡng cùng với mấy phần lớn Pokeblock .

"Có đồ ăn rồi đây mấy đứa!" Nanami cười nhạt , mang mấy phần đồ ăn cho từng con Pokemon đặt trên trên thảm cỏ.

Mỗi phần đồ ăn phân biệt là dành 2 phần ăn cho Pokemon hệ lửa , 3 phần ăn cho Pokemon hệ thủy , nhiều phần ăn cho Pokemon hệ thảo cuối cùng là phần ăn dành cho Pokemon hệ điện.

Phẩm chất của phần ăn rất hoàn hảo , chất dinh dưỡng nhiều đến mức đủ để cho Pokemon chiến đấu cả ngày mà không bị kiệt sức.

"Giờ mình giống cái Pokemon Center di động rồi đấy Nanami!" Ren cười sảng .

"Có nhiều máy móc chung quy thật sự rất tiện!" Nanami cũng híp mắt cười , rốt cuộc cũng không tốn bao nhiêu công sức cả.

Dẫu gì nhà này vốn là công nghệ Capsule , liền rất dễ dàng để Nanami kết nối nguồn điện và lắp đặt máy móc mà cô vốn mang theo trên người.

Thiết bị của cô cũng thuộc dạng viên nén giống hệt nhưng là phong cách trang bị thu nhỏ tựa như công nghệ Pokeball vậy , chứa được một mớ thứ nên cũng khá là tiện lợi.

( Câu hỏi : Vì sao Nanami lại không mang cả căn nhà theo cùng với thiết bị thu nhỏ? )

( Đáp : Có công nghệ , nhưng chưa có loại sản phẩm như nhà ngoài trời cho nên chỉ có thể nhét trang bị nghiên cứu..... với Nanami có mang theo lều vải cả máy phát điện nên vẫn có thể tiến hành nghiên cứu tại khu vực dã ngoại)

"Quả thực trí tuệ mới chính là sức mạnh của loài người!" Ren vốn vô cùng tán đồng câu nói này.

Mặc dù nói , có nhiều thứ tựa như ma thuật đều không phải do loài người khai sáng. Nhưng loài người có tính sáng tạo , có thể tạo ra nhiều loại phép thuật khác nhau .

Mà bàn về khoa học thì chính họ khai phá ra mọi thứ , tuy rằng công nghệ thua xa các chủng tộc người ngoài hành tinh trong vũ trụ nhưng vẫn là ưu thế tốt .

"Rồi mọi người liền dùng bữa thôi nào!" Ren mang mấy phần Yummy Yamper Pasta trước mặt các cô gái nói :" số đồ ăn mọi người mang về chúng ta sẽ dùng để ăn chiều ăn tối! "

"Dù gì cũng rất nhiều , làm buổi tiệc nướng cũng không tệ đâu!"

"Thơm quá !( ˉ﹃ˉ )" Serena một mặt chờ mong chảy nước dãi ngửi ngửi mùi thơm của món ăn.

"Trang trí thật đẹp , thật thơm , haizz chả trách mọi người lại muốn cháu mở nhà hàng hơn là dì đấy!" Hanako phồng mặt cả người chua chua , sau đó cô dùng nĩa ăn một tiếng rồi cả người run lên vừa đỏ ửng cả mặt nói :" Cái cảm giác ngon miệng này thật làm vị giác của cô thỏa mãn....hah...~"

Ren cười cười , mặc dù nói thực đơn của Ren ngon nhưng nếu muốn thì cậu sẽ đặc cách đi sang [Shokugeki no Soma] một chuyến . Vì sao?

Thực đơn kích dục ~ xé toạc quần áo . Lúc đó Hanako thưởng thức sẽ càng thú vị hơn hahaha.

Đám Pokemon cũng lấy tới từng phần ăn của mình rồi ngồi bệch xuống thảm cỏ chậm rãi thưởng thức với vẻ mặt híp mắt cười ngây ngô ăn từng ngụm từng ngụm. (っ˘▽˘ς)

Đám Pokemon hệ thảo bên kia cũng thế đều ăn uống vui vẻ , coi như không cần Pokeball thì chúng vẫn rất nguyện ý đi theo.

"Oddish~" Đang dùng bữa , rốt cuộc con Oddish có đặc tính [Run Away] liền trở về . Đồng thời liền mang theo cả một đàn Oddish với vẻ mặt tươi cười đến trước cửa .

Làm sao đột nhiên có chút hối hận để mấy con hàng này rủ rê nhau đâu? Ren một mặt đổ mồ hôi .

Nhưng trong số Oddish này cũng có mấy con có tư chất rất cao , không nói chắc là cao hơn Oddish vùng khác nhưng vẫn có đủ đặc tính thậm chí có con mang tận hai đặc tính . Coi như tư chất thấp thì về sau cho ăn uống đầy đủ chất , thậm chí là uống thuốc cung cấp khoáng thạch như Toxic Orb để tăng cường chiêu thức đều không có vấn đề.

Huống chi có Nanami một nhà khoa học cao cấp kế bên , thì có thể điều chế ra loại thuốc giúp thức tỉnh chiêu thức thậm chí là thuốc tăng cường hiệu quả luyện tập thì Ren cũng có thể lấy ra. Nên tư chất với cậu mà nói không quá quan trọng , đặc tính đủ nhiều là được.

Đương nhiên , ưu tiên vẫn là những con có tư chất cao .

Vì sao?

Tư chất cao , dễ huấn luyện hơn , tiêu hao tài nguyên ít hơn , được lợi nhiều hơn.

Quan trọng là khi chúng trở nên mạnh , tiến hóa mạnh thì có thể đạt được tư cách trở thành thủ lĩnh của một bầy Pokemon hoang dã không chủ.

Mà thủ lĩnh = > thu phục một bầy = > Đem cả bầy bồi dưỡng và phát triển càng nhiều => Mang về các khu vực lãnh địa khác cung cấp buôn bán và kinh doanh phòng chăn nuôi thú cưng cho các Npc của mình.

Đây cũng là lý do mà cậu cần nhiều nhà huấn luyện quán quân , kể cả những nhà khoa học tựa như là Nanami thậm chí là nhà bồi dưỡng Pokemon cậu đều cần.

Vì họ có nhiều kiến thức , có thể bồi dưỡng Pokemon , hướng dẫn huấn luyện Pokemon và thậm chí hỗ trợ cho người lẫn Pokemon chiến đấu phối hợp .

Hoàn toàn không phải vì Ren muốn tán gái đâu. Thề~ dù nói là mục đích chính đáng cũng không có ai tin (030)~. Ta vốn rất thuần khiết mà~