Đoản Của Gián

Chương 16: Con gái lắm lông (một chút tâm tình đêm muộn)



Sáng dậy lướt FB thấy có cái Topic "Con gái lắm lông thì có trãi nghiệm gì?" đọc xong chợt làm mình nhớ tới cái trãi nghiệm độn thổ đến mức khắc cốt ghi tâm như sau.:)))

Chuyện là vào gần cuối năm 2017 lần đầu tiên đi hẹn hò với Cờ Rút. Hai đứa hí hửng dắt nhau vào Nhà VĂN HÓA tâm tình sau khi dứt no hai tô mì tôm trứng ngoài căn tin. Mình lúc đó thì kiểu lần đầu tiên được hẹn hò nên ngại ngùng cứ cúi gằm mặt mà không dám ngẩng đầu lên. Vốn dĩ Cờ Rút cũng được cái tiếng đẹp trai học giỏi ấy mà chắc do gặp mình đáng yêu nên đầu Cờ Rút tạm thời nhảy số hơi lung tung với Cờ Rút quên bẫng là Cờ Rút đang ngồi ở nhà VĂN HÓA hay sao á. Cờ Rút nhìn mình với ánh mắt âu yếm, Cờ Rút nói: "Sao mặt Trúc râu nhiều vậy?!!"

Mình: "..."

Dỗi Cờ Rút thực sự! Buồn lắm cơ. Ấy là chiều đó bỏ ăn luôn, nằng nặc xin tiền mẹ ra tiệm cạo sạch râu.:(((