Dị Giới Đại Việt Đế Quốc

Chương 16: Mật thám



" Tinh . Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn danh thu phục người lùn , hệ thống ban thưởng ký chủ chức năng triệu hoán anh hùng × một tháng một lần , triệu hoán quân đoàn × hai tháng một lần ".

" Trước mắt ký chủ có triệu hoán anh hùng thẻ ×2 , triệu hoán quân đoàn thẻ × 4 , phải chăng lập tức sử dụng ".

Minh Vũ đang cơn mơ màng ngủ trưa nghe tiếng thông báo hệ thống liền bừng tỉnh dậy , thời tới cản không kịp , hàng tốt đồ ngon tới tay không dùng thì thật quá phí phạm rồi đi.

_ Sử dụng thẻ triệu hoán anh hùng .

" Tinh.Chúc mừng kí chủ triệu hoán thành công Nhụy Kiều tướng quân, Lệ Hải bà vương Triệu Thị Trinh ".

Minh Vũ nhìn một màn này triệt để câm nín , mẹ nó vận khí này thật cũng quá tốt rồi . Triệu Thị Trinh hay Bà Triệu là vị nữ tướng anh hùng tài ba kiệt xuất của dân tộc ta , theo gót nhị vương năm xưa phất cờ khởi nghĩa chống lại Đông Ngô , làm cho Tôn Quyền cẩu Đế kinh hồn táng đảm, danh còn lưu lại ngàn sau vang dội cổ kim :

"Một đầu voi chống chọi với quân thù, sau Trưng nữ rạng danh bà Lệ Hải;

Ba thước vú tử sinh cùng đất nước, Cho Ngô hoàng biết mặt gái Giao Châu."

(Chí sĩ Dương Bá Trạc)

Tương truyền khi ra trận, Bà Triệu mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi trắng một ngà và được mọi người tôn xưng là Nhụy Kiều tướng quân. Quân Bà đi đến đâu cũng được dân chúng hưởng ứng, khiến quân thù cực kỳ khiếp sợ. Phụ nữ quanh vùng thúc giục chồng con ra quân theo Bà Triệu đánh giặc. Để chia rẽ nghĩa quân, giặc đã xảo quyệt phong cho Bà Triệu đến chức Lệ Hải Bà Vương (nữ vương xinh đẹp của vùng ven biển), song Bà không một chút xao động. Để mua chuộc Bà Triệu, giặc bí mật sai tay chân thân tín tới gặp và hứa sẽ cung cấp cho Bà thật nhiều tiền bạc, song, Bà cũng chẳng chút tơ hào. Sau nhiều trận trực tiếp đối địch và cũng là hơn nhiều trận liên tiếp chịu nhiều thất bại đau đớn, hễ nghe tới việc phải đi đàn áp Bà Triệu là binh lính giặc lại lo lắng đến kinh hồn bạt vía. Quân Ngô khiếp uy dũng của Bà Triệu nên phải thốt lên rằng:

Hoành qua đương hổ dị,Đối diện Bà vương nan.

(Múa giáo đánh cọp dễ,Đối mặt Vua Bà thì thực khó.)

Tục kể vào năm bà 19 tuổi, để đáp lời người hỏi bà về việc chồng con, Bà Triệu đã nói :

“Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người".

"Triệu Thị Trinh , tư chất : SSS

Tuổi tác : 22

Kỹ năng : thống binh , huấn luyện bộ binh , tượng binh

Kỹ năng đặc biệt : thiết tượng xung phong , động trời dậy đất ( tăng sức tấn công của tượng binh 30%, tốc độ hành quân tượng binh tăng 50%)"

"Tinh.Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công tể tướng Đường triều, Đồng trung thư môn hạ bình chương sự Khương Công Phụ "

" Khương Công Phụ , tư chất : SSS

Tuổi tác : 53

Kỹ năng : nội chính , can gián "

Có lẽ nhiều người không biết nhưng Khương Công Phụ là người Việt đầu tiên đỗ trạng nguyên và là trường hợp người Việt duy nhất trong lịch sử Việt Nam làm tể tướng vào thời nhà Đường của Trung Quốc. Vì việc can gián vua chôn cất công chúa Đường An quá hậu, làm trái ý vua, ông bị giáng chức làm Thái tử tả thứ tử, nhận việc dạy học cho thái tử. Năm Trinh Nguyên thứ 8 - 792 ông lại bị phái đi Tuyền Châu biệt giá. Đường Thuận Tông lên ngôi, cho làm Thứ sử Cát Châu. Như vậy, từ một ông quan đầu triều, về cuối đời ông chỉ còn là viên quan ở một châu. Khi lên voi lúc xuống chó ở đời trong gang tấc nó như thế đấy .

Biệt viện , thư sảnh nhà chính .

Minh Vũ nhìn chiếc sa bàn bằng cát trong phòng được Duy Từ bày bố thông qua địa đồ thư , không ngừng đánh giá các vị trí trọng yếu Đại Việt còn chưa nắm giữ . Đại Việt hiện nay chủ trương phát triển kinh thương nên việc giao thương bằng đường sông , đường bể vô cùng cần thiết . Nhưng ngặt nỗi cảng biển lớn nhất nằm trong tay hải tặc , thành ra chinh phạt Hải Thành đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Minh Vũ cũng như Đại Việt lúc này .

– Khương ái khanh , Cô vương hiện tại muốn động binh chinh phạt Hải Thành để mở mang quốc thổ , không biết ái khanh có cao kiến gì không ?"-Minh Vũ vờ gặng hỏi Công Phụ.

Ngay lập tức Khương Công Phụ không hề do dự mà đáp lại:

– Khởi bẩm Vương thượng , Tôn Tử có nói: "Phàm dấy binh mười vạn, đi xa ngàn dặm, tính chung các phí tổn của trăm họ, sự cung phụng của các nhà công, mỗi ngày lên tới ngàn lạng vàng; trong ngoài phải náo động, nhân dân chịu vất vả vì việc phu dịch ở dọc đường, bỏ bê công việc làm ăn, lên tới bảy mươi vạn nhà."

"Cho nên các bậc vua sáng tướng tài, sở dĩ dấy binh thắng địch, thành công hơn người, đó là nhờ biêt trước vậy.Biết trước ở đây, không phải nhờ quỷ thần mách bảo, không phải nhờ so sánh các việc tương tự mà tìm biết được, phải nhờ người mà biết được tình hình của quân địch."

"Không phải là bậc thánh trí thì không dùng được gián điệp, không phải là bậc nhân nghĩa thì không sai khiến được gián điệp,không tinh vi khéo léo thì không biết được thực tình nhờ gián điệp. Người xưa có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng , vì thế nên theo ngu ý của vi thần , Vương thượng nên dùng pháp Sinh gián , thâm nhập thành trì quân địch , tìm hiểu thực hư thế mạnh điểm yếu bọn chúng mà dễ dàng chế ngự "

– Rất tốt , vậy cứ làm như lời ái khanh nói đi . Người đâu , truyền lệnh của Cô cho Trần Lãm tướng quân lập tức cử thủy quân bộ chiến xâm nhập Hải Thành thu thập tin tức tình báo , không được chậm trễ .

Thủy quân bộ chiến là lực lượng đặc biệt của thủy quân, chuyên xâm nhập phá hoại , thọc sâu đánh mạnh vào cơ sở quân sự của địch . Cơ cấu quân số đội quân này ước chừng khoảng hai trăm người , được trang bị quyên giáp màu xanh da trời cùng với xích giáp , vũ khí bao gồm dây móc, dao găm , đoản kiếm , thần cơ nỗ tiễn bản nhỏ giắt lưng và đặc biệt hơn cả là những chiếc luân xa khét tiếng một thời .

Các chiến binh người Ấn Độ cổ đại đã sử dụng Vành thép Chakram (luân xa) từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên trở đi. Những vũ khí hình tròn bằng thép này có cạnh ngoài được mài sắc và đường kính từ 12-30 cm. Với luân xa, người da đỏ có thể liệng trúng mục tiêu cách xa hơn 100m. Luân xa có thể cắt đứt cánh tay của đối thủ hoặc cắt cổ họ , là loại vũ khí gây ra ác mộng kinh hoàng trên chiến trường .

Nói sơ lược về Hải thành thì nó vừa thương cảng rộng lớn thuyền bè đi lại tấp nập giao thương buôn bán , lại vừa là quân cảng neo đậu cư ngự của thủy quân . Có thể nói nơi này chính là một cảng biển hoàn hảo trong mắt của những nhà quân sự , chiếm lĩnh được nơi này chẳng khác nào cá vượt vũ môn , rồng ra bể lớn mà tha hồ vùng vẫy tung hoành . Chỉ tiếc năm xưa Dương thị kém cỏi mới để Hải thành rơi vào tay của lũ hải tặc ngang ngược, hoành hành bá đạo làm chủ một phương . Hải thành đối với Đại Việt có lợi ích vô cùng quan trọng , là cửa ngõ để Đại Việt vươn ra bên ngoài thế giới , chính vì thế bằng mọi giá Minh Vũ phải chiếm được Hải Thành , đem nó nhét vào bản đồ của Đại Việt , bước đầu mở ra con đường đế quốc hàng hải sau này .

Trên bờ biển vắng người mênh mông bát ngát cách Hải Thành năm dặm lúc này bỗng xuất hiện một con thuyền đánh cá cỡ trung kỳ lạ cập bờ . Con thuyền đánh cá này chính là thủy quân bộ chiến của Đại Việt gửi đi làm nhiệm vụ do thám tình hình hải tặc bên trong Hải thành . Người chỉ huy nhiệm vụ lần này tên là Trần Thăng và Trần Nguyên Thái , đều là con trai của vị Trần Lãm tướng quân nức tiếng của thủy doanh quân trại bọn hắn .

Chuyện này kể ra cũng thật trùng hợp , Trần Lãm trong lúc tuyển chọn thủy binh , trời xui đất khiến thế nào lại bắt gặp được hai người con trai kiếp trước của mình cũng đang ghi danh quân ngũ . Cha con gặp lại ngũ vị tạp trần , tuy không đến mức ôm nhau khóc lóc nhưng cảm xúc dâng trào mãnh liệt thì chẳng kém đi đâu. Minh Vũ đối với chuyện đoán chắc đây là hệ thống cố ý làm ra , chỉ đành lắc đầu cười khổ mang rượu tốt đến chúc mừng gia đình bọn họ xum vầy mà thôi .