Dị Giới Đại Việt Đế Quốc

Chương 15: Bí ẩn thân thế làng người lùn



Năm tên đặc sứ đều đã bị giết chết không chừa một mống , Ankida mới thở phào nhẹ nhõm một hơi , cả người như đá nặng nề khụy xuống . Minh Vũ vội vàng chạy đến kiểm tra thương thế của ông , mặc dù không nghiêm trọng mấy nhưng độ mất máu thì phải biết . Minh Vũ lập tức lọ gốm đựng cồn thủ sẵn trong người đổ lên vết thương , dùng răng xé lấy miếng vải trên áo băng lại , vừa đau vừa xót khiến Ankida suýt phải rên lên nghiến răng ken két.

Những người bị thương đều được Minh Vũ cùng ba vị tướng quân dùng cồn mang theo sát khuẩn cẩn thận , băng bó sơ cứu kịp thời nên không ai chịu lấy tử vong , ngôi làng cũng coi như trong cái rủi có cái may vậy .Những người trong làng hầu hết đều là thương tích ngoài da , ngoại trừ Inkan cùng Ankan gãy mất mấy dẻ xương sườn, Ankida bị đục một cái lỗ lớn ở vai thì không ai bị thương nặng nữa cả .

Đợi mọi sự phần nào ổn thoả , Minh Vũ lúc này mới nói với Ankida :

" Tộc trưởng Ankida , Đại Việt và người lùn đều là minh hữu , hoạn nạn trong lúc có nhau, các ngài lại bị kẻ địch tấn công tổn hại rất lớn , chỉ trách bản vương không đến kịp thời mới xảy ra cớ sự như này . Chỉ là không biết kẻ địch lần này ở phương trời nào , vì sao lại muốn đuổi cùng giết tận người lùn như vậy ?"

Ankida biết rằng tình thế hiện nay đã vô cùng nghiêm trọng , Đại Việt giúp ông tiêu diệt kẻ thù, xác thực đã đối đầu với thánh triều, là con đường vô pháp vãn hồi . Hai bên giờ đây đã buộc chung một thuyền cùng chìm cùng nổi , có giấu giếm thêm cũng chẳng làm gì đặng nữa .

" Việt vương điện hạ nếu đã nói vậy , tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh . Để tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện cố sự năm xưa vậy "

Ankida nhìn lên bầu trời xanh cao thăm thẳm , hồi tưởng nói :

" Lục địa mà chúng ta đang sinh sống có tên là Atlan, là nơi phát tích, khởi nguồn

của các bộ tộc, từ tiên tộc , nhân thú , người lùn , nhân loại , cự nhân, yêu tinh...hình thành nên các nền văn minh cực kỳ rực rỡ . Chính vì vậy mà sự tranh chấp lãnh địa , tài nguyên ngày càng gia tăng đã bùng nổ lên cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc , kéo dài hơn mấy trăm năm cướp đi sinh mạng của hàng triệu sinh linh . "

" Sau cuộc chiến tranh ấy , các bộ tộc đã có sự phân chia rõ rệt, như nhân thú ở phía Tây Nam , cự nhân ở phía Cực Bắc , người lùn chiếm lĩnh phía các đảo phía Tây Bắc , tiên tộc chiếm lĩnh phía nam, nhân tộc ở chính Trung Tâm ...và cuối cùng là yêu tinh tộc chiếm lĩnh phía Tây, nơi được xem là vùng đen tối của đại lục địa ."

"Vùng đen tối tuy giàu có về tài nguyên khoáng sản nhưng đất đai khô cằn , lương thực trồng ra không có bao nhiêu, yêu tinh tộc quanh năm đói kém, bản tính hung tàn bộc phát mãnh liệt nảy sinh ý định xâm chiếm đất đai của tộc khác . Dưới độ tàn ác và khát máu , rất nhiều lãnh thổ các tộc lần lượt đã rơi vào tay bọn chúng , cho đến khi chúng bị ngăn cản bởi nhân tộc thánh triều thánh kỵ sĩ . "

" Cùng với sự liên minh giữa ba tộc nhân- tiên - người lùn , yêu tinh tộc trên đà chiến thắng đã tao ngộ thảm bại trước thánh triều . Dưới mười ba đời thánh hoàng anh minh trị vì , yêu tinh tộc không thể xâm phạm nửa bước vào vùng trung tâm , thánh triều nhân tộc vững chắc tựa như bàn thạch . "

" Cực thịnh tất suy , thánh triều thánh kỵ sĩ từ khi thánh hoàng tân nhiệm lên thay đứng trên bờ vực suy tàn , thánh triều quốc thổ trong hai mươi năm trực tiếp mất đi một nửa , liên quân tam tộc thiệt hại nặng nề rồi tan rã nhanh chóng . Thánh hoàng hiện tại vô năng bạc nhược chỉ biết cầu hoà, nghe lời xúi dục của yêu tinh phản bội hiệp ước liên minh ,mở đường cho yêu tinh tộc tấn công người lùn cùng tiên tộc . "

" Trận chiến ấy diễn ra rất ác liệt, cuối cùng đến hồi cáo chung là sự chiến thắng của tộc người lùn cùng với tộc tiên . Nhưng để đánh đổi lấy chiến thắng ấy , lưỡng tộc hai nhà đều phải trả ra một cái quá đắt . Tộc tiên tổn thất thảm trọng căn cơ , khư khư đóng cửa không tiếp ngoại giới suốt mấy chục năm . Người lùn càng là mất mát to lớn , kinh đô bị kẻ địch công phá đốt trụi phải di dời về phía Đông của hòn đảo , làng mạc thành thị nhiều nơi bị tàn phá nặng nề , rất nhiều thợ rèn lưu lạc bên ngoài lánh nạn . Nếu may mắn lênh đênh trên biển như chúng ta hàng vạn dặm đường, ít ra còn đến được đất liền định cư trú ngụ , số còn lại xui xẻo hoặc là làm mồi cho cá , hoặc là bị địch nhân bắt được biếm thành nô lệ phục dịch bọn chúng mà thôi ."

" Nói không phải ngoa nhưng khi còn ở vương quốc người lùn, tôi cũng là thợ rèn suất sắc nên mới bị bọn chúng hòng bắt lấy mà truy cùng đuổi tận hàng chục năm trời. Tưởng rằng khi đến nơi đây ẩn dật lánh đời an hưởng tuổi già , nào ai ngờ được cuối cùng vẫn là bị chúng truy ra manh mối . Nếu hôm nay không phải Việt vương điện hạ tới đây kịp thời cứu viện , chỉ e rằng ngày này năm sẽ là ngày dỗ của tộc chúng tôi . "

_ Tộc trưởng các hạ không cần khách sao , thánh triều , tiên tộc có thể phản bội mọi người nhưng Đại Việt sẽ tuyệt đối không làm vậy . Ankida tộc trưởng , hãy gia nhập vào Đại Việt đi , Cô Vương xin lấy danh tiết của mình đảm bảo Đại Việt sẽ che chở bảo bọc các vị , cùng tồn cùng vong cùng tộc người lùn .

Ankida nghe Minh Vũ nói vậy như sét đánh bên tai , Minh Vũ là quân chủ một nước lại dám lấy danh tiết bản thân , danh dự quốc gia thề cùng người lùn . Sự chân thành từ đôi mắt của Minh Vũ đã đánh gãy bức tường phòng hộ cuối cùng trong tâm trí của ông , khiến cho ông cảm động buông xuống mọi thứ, hành lễ quân thần đối với Minh Vũ :

" Thần Ankida khấu kiến vương thượng .Vương thượng vạn tuế vạn tuế , vạn vạn tuế"

Minh Vũ biết mình thành công thu phục lấy làng người , vui mừng khôn xiết liền vội tiến đến đỡ lấy Ankida ,cười lớn :

_Haha, tốt , quá tốt, quá tốt rồi . Ankida khanh cùng mọi người thu dọn vật tư còn lại đi thôi , chúng ta cùng về Đại Việt , về nhà thôi nào ?

" Về nhà sao ? Là nhà ?"

Ankida ánh mắt lấp loé nhớ lại , khẽ miệng nói ra một điều gì đó rồi nhanh chóng tỉnh ngộ , quay lưng xoay người vào trong thu dọn hành trang . Ánh mắt đó đã bị Minh Vũ nhìn thấy tất cả , xong cậu chỉ lắc đầu cười trừ một cái , xem ra vẫn còn nhiều bí mật cần tìm đáp án rồi đây.