Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 23: Gặp lại



Ánh Dương cũng đang dần hoàn tất thủ tục ly hôn với Thiên Vĩ

Trong thành phố cuối tuần tại 1 căn biệt thự xa hoa khác một chàng thanh niên đang đứng trước cửa sổ trong phòng của mình. Ông trời đúng là quá ưu ái cho anh ta khi chỉ đứng ngược nắng mà vẫn có thể toát lên vẻ đẹp của anh ta

Lúc này ở ngời cửa của anh tiếng gõ cửa lại vang lên giọng một người phụ nữ dịu dàng cất lên

- Triết ơi! Mẹ vào nha con?

- Vâng! Mẹ vào đi ạ

Lúc này bà Minh đi vào phòng cút con trau ngồi xuống giường mà nói

- Con chuẩn bị đi! Lát qua nhà bạn của bố ăn cơm

- Vâng! Con biết rồi



- Bố mày lại tính mai mối cho mày với đứa con gái nhà ông bạn này đấy

Minh Triết chỉ cười chứ cũng không nói gì thêm, bà Minh thấy thái độ đó của con trai thì thấy hơi lạ đáng ra mọi ngày là nó đã nhảy cẫng lên rồi. Thêm nữa từ khi nó từ bệnh viện về gặp cô gái ấy nó cứ thất thần mãi kêu nó chủ động gọi điện thì nó không chịu thật cái thằng này

Bà chán nản chẳng thèm nói gì nữa mà cứ thế bỏ ra ngoài

Sau khi mẹ ra khỏi phòng anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ mà cứ như thằng dở mà lẩm bẩm một mình

- Không hiểu sao mình cứ có cảm giác là sẽ gặp lại cô ấy

Bên này ở nhà ông bà Hoàng Hà, Minh Ngọc đang đứng trước gương với một bộ váy mày đỏ tôn lên vóc dáng của cô ta

Bà Hà lúc này đi vào phòng con gái nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta mà nói

- Con gái mẹ hôm nay đẹp lắm! Bữa nay biểu hiện thật tốt nha con

- Mẹ cứ yên tâm với nhan sắc này mẹ còn sợ anh ta không gục trước con hay sao? Nhưng mẹ cũng nên kiếm cách tống con nhỏ Ánh Nguyệt đi con không muốn nó ngáng đường mình

- Tất nhiên rồi!

Minh Ngọc thừa hưởng khá nhiều nét đẹp của bà Hà nhưng khi đứng trước Ánh Dương và Ánh Nguyệt vẫn có phần lép vế. Chưa kể đến đương kim hoa hậu như Ánh Dương mà khi đi cùng Ánh Nguyệt cô ta cũng không được nổi bật với gương mặt tròn và làn da không được trắng cho lắm

Tối đó dì Năm là người bận rộn nhất vì nhà có khách dì ấy cứ lúi húi ở trong bếp. Lúc này bà Hà đi xuống lấy một vài món ăn bỏ vào hộp rồi gọi Ánh Nguyệt đi xuống. Khi cô xuống đến nơi thì bà ấy nói



- Con mang cái hộp này sang cho chị Ánh Dương đi khổ tội nghiệp con nhỏ sống một mình rồi lại ăn uống linh tinh đây

Ánh Nguyệt cũng không thắc mắc gì nhiều mà đi ngay vì cô biết hôm nay có bố cô ở nhà bà ấy đối xử tốt với chị cô là bình thường

Còn bà Hà khi thấy Ánh Nguyệt đi rồi thì chắc mẩm là cô sẽ ở lại ăn cơm va chị nên không cô về đến nhà thì tiệc cũng đã tàn khách cũng đã về mọi hảo quang đều chiếu lên người con gái bà ta

Cô đi đến nhà của chị thì thấy cổng đóng trong nhà tắt đèn tối om liền lấy điện thoại ra gọi cho chị, thì ra hôm nau chị cùng với đoàn phim đi ăn liên hoan nên chưa về. Cô vốn muốn sang phòng trọ của Quỳnh Hương chơi nhưng nhớ ra giờ này thì cô ấy cũng đang đi làm thêm rồi còn đâu hết cách cô đanh quay xe đi về nhà

Ở nhà ông Hoàng lúc này khách cũng đã đến không ai xa lạ là gia đình của ông bà Thiên Minh cùng với cậu con trai Minh Triết

Minh Ngọc vừa thấy anh đã bị hớp hồn với vẻ ngoài điển trai có phần lãng tử của anh

Minh Ngọc ngồi đối diện nhìn anh không chớp mắt bà Minh thì không thích đứa con gái nào vừa thấy con trai bà đã nhìn chằm chằm như vậy nên có đằng hắng một chút để coi ta biết mà giữ ý tứ

Khi cả nhà đang ăn cơm vui vẻ còn bà Hà thì chắc mẩm kế khách của mình đã thành công mĩ mãn thì đột nhiên ngoài cổng lại có tiếng xe máy. Ánh Nguyệt đi vào vì thấy cả nhà đang ngồi ở bàn ăn nên cũng phải đi xuống mà chào hỏi. Ngôn Tình Xuyên Không

Bà Hà thấy Ánh Nguyệt về thì tức lắm nhưng không dám biểu hiện ra mặt mà chỉ rủa thầm trong bụng

- Sao đã đuổi đi rồi mà còn mò về vậy?

Ánh Nguyệt đi xuống không biết có người đang rủ mình mà tự nhiên xuống bếp cúi chào

- Con chào bố! Con chào dì! Con chào hai bác! Em chào...anh

Khi cô ngẩng mặt lên nhìn người thanh niên trước mắt thì hơi sững lại một chút khi cô thấy người phụ nữ trung niên thì đã thấy hơi quen nhưng không dám chắc

Còn Minh Triết thấy cô thì bất ngờ lắm trong lòng có một chút vui nữa anh không ngờ lại gặp cô ở đây. Ông Hoàng thấy cô về thì vui vẻ nói

- Đây là gia đình bác Thiên bố kể với con rồi đó còn đây là Minh Triết con trai bác ấy

Vừa nói ông vừa chỉ tay sang phía anh hai người gật nhẹ đầu chào nhau một lần nữa

Bà Minh thấy cô thì cũng vui lắm bà không nghĩ trái đất này lại tròn như vậy cô gái khiến con bà ôm tương tư lại là con gái bạn của chồng

Ông Thiên thì không biết chuyện trước kia của 2 người vì khi Minh Triết nhập viên ông đang đi công tác về cũng chỉ nghe vợ kể lại nên ông bình thường nói

- Con ngồi xuống ăn luôn đi

Do không tiện từ chối nên coi cũng ngồi xuống đối diện với anh