Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 438: Cú Sút VN World Cup!



Anh đập tay vào nhau:

"Giờ ngươi muốn sao?

Thật ra anh muốn dùng trạng thái Magic (Ma thuật) cơ, nhưng ở đây cấm dùng ma thuật, dùng thì kì quá, gây phiền phức không đáng có.

Ba người tàn ác cười.

???:"À, ừ, nói sao nhỉ? ehehe~ vừa rồi em nói chơi thui, đừng tưởng thật, n-nhé~? C-Chờ đã, c-có gì từ từ nói! Aaaaa!!!

Đấng:...

Eza:...

Một lát sau.

Đấng:"Không ngờ nó thảm hại vậy, không có sức đánh trả tí nào.

Eza:"Ba kẻ này quả là quái vật, số điểm của họ đã cao tới không ai có thể chạm tới, sự sinh ra của vị đấng mới đã được đảm bảo!

Đấng:"Ai biết được.

Trước lúc đó.

Senren:"Em lên trước nhé?

Diệt Thiên:"Ừm, chừa phần anh với Mie nhé.

Senren:"Thiên Luân!

Phía sau 18 thanh kiếm xoay tròn như cánh quạt, từ trong vòng tròn các thanh kiếm hư ảo phóng xuống tấn công nó.

???:"Đừng tưởng ta sợ các ngươi! mới có một vị thần đã muốn giết ta? nằm mơ! ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của ta, xem tuyệt chiêu của ta đây! hây da!

"Thùng! thùng! thùng!

Nó đập ngực như đánh trống, không gian bể nát tùm lum bụi bay mù mịt, các thanh kiếm liên tiếp tan biến.

Senren:...

Mie:...

Diệt Thiên:...

What!? tuyệt chiêu chạy trốn!? tưởng tụi này đui chắc? sóng chấn động càng ngày càng đi xa, rõ là muốn trốn!

Senren:"Chạy đi đâu!

Cô bay tới quánh cho nó một trận, chỉ là không mạnh lắm thôi, sóng chấn động phá hủy các đòn của cô, làm khó gây tổn thương cho nó.

???:"Thần cũng chỉ có vậy ư? thật đáng thất vọng!

Senren lườm nó, tại cô không dùng hết sức thui, chứ nó tuổi gì?

Với gây nhiều sát thương quá sẽ không được tính điểm, nếu không, các vị thần khác đã đập nó nhừ tử, cho chiến binh họ giết để lấy điểm rồi! với cô chỉ muốn hù nó, quá láo!

Mie:"Amaterasu!

Một ngọn lửa đen phụt lên bao vây Khỉ đột nóng nảy, nhưng đã nhanh chóng bị chấn tan, cô rút kiếm chém tới bị nó chấn vỡ luôn Susanoo.

Diệt Thiên:"Phí độn! Băng độn! Từ độn! Bộc độn! Chước độn! Dung độn!... Trần độn!

Sau lưng hai quả cầu Thủy Hỏa bắn ra hai tia sáng vào một điểm, tạo thành Axit phí độn phun tới, Thủy Phong thành băng độn phong tỏa nó, ướp lạnh...

Cứ thế hết cái này tới cái kia đều bị chấn động làm tan biến, Trần độn cũng không ăn thua, chủ yếu là anh không dùng hết sức:

"Chà, khó ăn thật, cứ như râu trắng bản pro ấy nhỉ? đỡ banh nè.

Anh lụm quả cầu nước sau lưng sút tới, không gian đều bị đè sập, khỉ đột hết hồn vội né, quả cầu sượt qua rớt dưới làm chìm cả hòn đảo.

???:"Thứ quái gì? kinh khủng như vậy!

Vừa rồi không né chắc nó ngỏm chứ chả chơi, lần đầu thấy có thứ phá hủy cả không gian, hủy diệt luôn chấn động của nó luôn ấy!

Quả cầu nước đã được áp súc cực dày, một giọt nước nặng cả tỉ tấn, ăn nguyên quả cầu không ngỏm mới lạ, các quả cầu khác cũng vậy.

Diệt Thiên:"Xem như mày hên, Hokage hình thức tối thượng!

Các quả cầu nguyên tố tan vào nhau, biến thành 10 quả cầu đen treo lơ lửng phía sau, Đạo Ngọc Cầu!

Mie:"Tenseigan Charka hình thức! Luân mộ biên ngục! Susanoo tối thượng!

Cả người cô bốc lên charka xanh lá, người mặc giáp 18 cánh, 9 đầu, 18 tay, mỗi tay một vũ khí, phía sau một vòng thiên sứ, màu cầu vòng, cao 10000m xuất hiện.

"Đây là một tập hợp thể của nhiều loại Susanoo.

Cô quơ tay một đám Đạo ngọc cầu xuất hiện, tay phải Kim kiếm chỉ thẳng trời cao, tay trái lốc xoáy, bá hết chỗ nói.

Senren bĩu môi, cô cũng muốn đánh, ai bỉu cô là thần chi, tức quá!

10 quả Đạo ngọc cầu hợp thành quả bóng bự khoảng 3m có chữ VN, anh sút tới:

"Cú sút VN World Cup!

Mie dùng các loại vũ khí tấn công, được gia trì Amaterasu, mới dùng Kim kiếm từ trên bửa tới, và bắn lốc xoáy, sẵn hoán đổi nó tới gần người để khỏi trốn.

"Kinrin Tensei Baku! (đòn Kim kiếm), Ginrin Tensei Baku (đòn lốc xoáy).

Nhìn nguyên đám đòn oanh tạc, khỉ đột sợ vãi đái, vì chấn động không ăn thua, nó nhảy chỗ khác né, các đòn như có định vị rượt theo...

???:"À, ừ, nói sao nhỉ? ehehe~ vừa rồi em nói chơi thui, đừng tưởng thật, n-nhé~? C-Chờ đã, c-có gì từ từ nói! Aaaaa!!!

Nó ngỏm, dính đám đòn thành bụi.

Giết xong khỉ đột, ba người tiếp tục đồ sát quái trên khắp trái đất, chưa tới buổi tối đã giết sạch, cực kỳ sạch sẽ không chừa một con, kể cả con đã giết cha mẹ hai cô cũng...

Senren lên làm thần, anh Mie lên làm chiến binh, giết sạch quái, và cô có điểm cao nhất.

Thấy không ổn, các vị thần quyết định liên hợp lại tạo phản (bị anh xúi giục), xử đấng trước và bị thịt, trừ Senren, không xử? anh dẫn dắt tương lai.

"Quái cấp càng cao điểm càng nhiều, ở đây có quái cấp 10 sao, sức mạnh gần với thần, ai xử nổi đâu tuy là chiến binh nhưng toàn là người, người mạnh nhất cũng mới đấu 8-9 sao là cùng, 1-3 sư, 4-5 quỷ, 6-7 chỉ huy, 8-9 vua [thủ lĩnh], 10 thần, với nhóm anh giết sạch quái, có điểm cao không ai đạt tới nổi, dù tới 7500 năm nữa, có ra quái khủng, vẫn còn anh thì ai thắng nổi, vậy là quyết định tạo phản, nhóm anh cũng trong số đó, khi kết hợp sức mạnh của 18 vị thần lại với nhau, sẽ sinh ra một vị đấng mới, đấng cũ và đấng mới sàn sàn nhau, sức mạnh 2 vị đấng hợp nhất, đó là lúc vị đấng thật sự sinh ra!

Liyani:???

Mira:???

What!? Tại sao nhóm cô cũng tạo phản rồi!? với nhóm họ có điểm cao nhất, sao cũng tạo phản rồi!?

Đấng:"Các ngươi dám phản bội ta!? giỏi lắm! trò chơi đến đây là kết thúc, chết hết đi!

Tuy Senren không phản, nhưng đã máu nên quyết hốt luôn! phản 1 lúc 18 đứa? giết xong lập 1 dàn thần mới là được, còn không trước khi ngỏm chọn đại đứa cũng được.