Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 439: Đấng Senren



Lịch sử.

"Sau khi thành chiến binh và nhớ lại, trong 3 năm main tìm thêm đồng minh, và kéo nhau đi hốt quái cấp thần, Quỷ dung nham? dung nham nguy hiểm, bỏ qua! Mực ma? dưới nước khó chiến đấu, với phải tìm đứa có sét điện siêu mạnh mới ăn thua, không có, bỏ qua! Chất nhờn băng? thấy Ok, Khỉ đột nóng nảy? quá nguy hiểm, bỏ qua! sau khi hại chết mấy nhóm, nhóm main chiến thắng, và có điểm cao nhất, các vị thần thấy không ổn, lăm le liên hợp xử đấng trước, xong thì chia ra phang nhau, thằng nào thắng lên làm đấng, nhưng rất tiếc bị đấng thịt, ổng giận, nên quyết định cho các vị thần không phản đánh nhau, chết chôn, sống cho làm đấng, và Senren là người cuối cùng, cũng là đấng mới, nghe thấy nhảm, nhưng đây 1 trong 20 bộ nhảm của nó mà.

"Senren không giết Mira, bả bị đấng lấy lại sức mạnh, khi bị đánh bại đấng sẽ lấy về được, chứ người ta còn nguyên si là dẹp, sau khi lên làm đấng, cô bắt Mira làm Oshin sai vặt để trả thù, nhưng con này ghê lắm dụ dỗ main, thằng nhỏ không chịu được dụ dỗ, bị cô bắt quả tang, lén phén với chị Mie, cô nhịn! với Mira? chết cho chật đất! thế là thằng main ngỏm, Mira ngỏm luôn! không cho ai khác chiếm main dù một chút! chết cô cũng sẽ ghen! cô hồi sinh main, hăm dọa các kiểu, tái phạm là ngỏm tiếp, tính chất Yandere dễ sợ! tới đây là hết rồi! chứ tưởng dễ ăn có vợ nuôi bảo kê lập harem các kiểu, hehe, dẹp đi! từ đó main sống dưới bóng ma của cô! ngoan như cún!

Hiện tại.

Không cho 18 vị thần hợp nhất sức mạnh, đấng xử trước vài đứa, nhóm Senren để sau, 3 đứa khó chơi nhất mà, xử mấy đứa dễ trước đã.

Senren:"Làm sao đây? đấng điên rồi! cả chúng ta cũng không bỏ qua!

Hai cô nhìn anh.

Diệt Thiên:"Còn không trốn?

Trốn đâu giờ, cả vũ trụ là nhà người ta đó.

Mie:"Chỉ còn cách chiến đấu!

Rõ là nhóm cô có phản đâu! anh phản thôi, hai cô không biết.

Sau khi đấng lấy lại không ít sức mạnh, các vị thần khác liên hợp lại chống đỡ, với sức mạnh tuyệt đối đó là vô ích, họ sẽ nhanh thua thôi.

Nhóm anh đành phụ, thế là đấng quay sang đánh ba người, đại chiến hết sức nghiêng về một bên, anh đành biến thành Alien X bảo vệ hai cô và chiến đấu với đấng.

Hai người tới nơi tận cùng của vũ trụ và chết chung, Senren lên làm đấng mới, Mie lên làm nữ thần, và hai cô vĩnh viễn không bao giờ quên ngày đó.

Đấng:"Ra là ngươi... ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, nhưng lần này sẽ không.

Đấng:???

What!? ông đang nói cái quái gì thế!? hắn là ai!? thôi kệ, giết hết là được!

Đấng:"Hãy chết hết đi!

Diệt Thiên:"Làm như ta sẽ để ngươi làm vậy á!?

Anh đánh nhau cùng đấng, vũ trụ rung chuyển, thấy phang nhau hoài không thấm, đấng bực rồi đấy, mình là đấng đấy! đến cả tên người phàm cũng phải lâu như vậy!

Ông bắt đầu vừa chiến đấu vừa lấy lại sức mạnh từ các vị thần, 10 đứa, 11 đứa, 12 đứa, 13 đứa, 14 đứa, 15 đứa, 16 đứa, 17 đứa, đứa 18... What? sao Liyani núp sau anh rồi?

"Đang bận pk ông chỉ đánh bại và lấy lại sức mạnh thui, không giết, Eza không phụ, vì sức mạnh của cô dưới mức thần, vì từng tặng đồ không biết xấu hổ tìm tới ý đồ đen tối, Senren Mie giúp đỡ bảo vệ Liyani tí.

Anh sơ hở đấng vọt tới lấy sức mạnh của Liyani luôn, anh vội xông tới bảo vệ hai cô, hai cô ôm Liyani đang bất tỉnh chuyển về trái đất.

Đấng vẫn có ý đồ với Senren, anh chặn đường hoài, dần dà hai người tới nơi tận cùng vũ trụ, anh thu đấng vào vũ trụ trong người, hai người đối mặt nhau:

"Xin lỗi nhé, kết thúc thôi.

Đấng:"Sao?

Anh đột nhiên đập đấng một trận:

"Ta là một người rất rộng lượng, tuy nhiên có một điều ta không thể chịu được, đó là sự bất kính của ngươi!

Beerus (Dragon Ball) nhập rồi, khụ, bắt chước làm màu xíu mà, quăng card phong ấn sức mạnh nó lại.

Đấng:"A! sức mạnh của ta!? ngươi đã làm gì ta? mau trả sức mạnh lại cho ta!

Diệt Thiên:"Hỏi ngu thế, mà ngươi đã không cần thiết nữa! Hakai!

Anh giơ tay, đầu ngón tay bắn ra tia sáng hồng, đấng tan biến như chưa từng tồn tại, đây là sức mạnh hủy diệt Decade Violent Emotion (chế), khác với năng lượng hủy diệt của thần hủy diệt.

Anh gọi nó là sức mạnh Hakai! đổi Hakai nghe cho ngầu, Hakai là hủy diệt mà, sức mạnh Hakai hơi tương tự như năng lượng Hakai.

Hiện tại.

"Anh từng nói, bên trong anh có một vũ trụ, và những sức mạnh kia, lấy từ thế giới bên trong vũ trụ của anh, như Charka, Tam kiếm Zoro v.v...

Khi hai cô đang lo lắng cho anh, một vụ nổ năng lượng khủng khiếp truyền ra, thổi bay hai người.

Khi vụ nổ kết thúc, một cột năng lượng màu mè giáng xuống người Senren, cô trở thành vị đấng mới, và hai cô thấy tờ giấy sinh mệnh trong tay cháy thành tro tàn.

Hai cô không tin được ngơ ngác, chẳng lẽ anh chết? Senren dùng sức mạnh của đấng quét cả vụ trụ, cả thế giới linh hồn, nhưng vẫn, không thấy anh:

"Không thể nào, sao lại thế được! anh ấy không thể nào chết được! anh ấy nhất định sẽ quay trở về, đúng không, chị Mie?

Mie:"Phải, anh ấy nhất định sẽ trở về.

Cô ôm chầm lấy em gái, nhớ tới chuyện đã qua... hai cô khóc thút thít.

Diệt Thiên:"(Nhìn tội quá, không nỡ ghê, phải làm thôi).

"Khi anh và đấng pang nhau, hai cô thấy khá lạ, vì mức sức mạnh của đấng thua con Omni Evil hổm, mà anh lại đánh sàn sàn nhau, chẳng lẽ vì hổm bảo vệ hai cô mà [tóc trắng], không lẽ sức mạnh đó xuất phát từ đấng nên bị áp chế? điều đó giờ đã không quan trọng nữa rồi... anh đã không còn...