Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 437: Hokage Hình Thức!



Diệt Thiên:"Dừng lại! nhiêu đó đủ rồi, lỡ em giết nó luôn thì sao?

Cô bĩu môi, 5 đầu cánh tay Charka quăng đám RasenShuriken đi, chúng nổ tung tàn phá khắp hòn đảo.

"Các hệ khác do anh chế, mô phỏng theo phong độn RasenShuriken, Rasengan như tiểu hành tinh có lực hút, các hệ khác theo nó chuyển động thành hình cánh quạt, đòn kết hợp với Mie chế dựa theo huyết kế giới hạn, phiên bản mạnh hơn! trừ kiếm ánh sáng.

"Lôi độn RasenShuriken cánh như kiếm Chidori dầy, xung quanh có tia điện của Chidori Negashi, khi trúng sẽ bị tê liệt và giật cháy khét trong từng tế bào, nhiệt độ cao tới 3000°C, Thổ độn sẽ bị các hạt đất xuyên thủng, với bụi cản tầm nhìn, chưa hết còn sẽ bị dính đống bụi vào người gây hóa đá, Hỏa độn khi trúng sẽ chui vào thiêu cháy cả ngoài lẫn trong, với 5000 - 10000°C, Thủy độn khi trúng sẽ bao quanh và dồn sức nặng vào người, và đồng hóa nước bên trong làm tan rã cơ thể, Phong độn như bên Naruto, ngoài Phong độn RasenShuriken ra, các loại khác là chế, đừng thắc mắc sao nó vô lý, bởi vậy các đòn đánh đã đạt tới mức Thần!

Hòn đảo nổ tung tan đàn xẻ nghé, thì một cơn chấn động từ giữa đảo truyền đến, đánh văng tất cả năng lượng đang tàn phá hòn đảo đi.

Sóng chấn động liên tục, làm không gian xung quanh hiện ra mạng nhện vết nứt, không gian bể nát vết nứt trải rộng, lan cả ra biển không gian rung chấn, như tận thế.

Nhóm anh đứng không vững, đành bay lên, cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải, đành dùng lồng phòng hộ mới yên được.

Senren:"Có chuyện gì vậy? rung chấn thật khủng khiếp!

Mie:"Đây có thể là con quái thú đó gây ra.

Y như cô nói, núi đồi đều bị sóng chấn động sang phẳng, trừ một ngọn núi, trên núi một con khỉ đột màu trắng la hú hứ đập ngực thùng thùng.

Những tiếng thùng đó là nguyên nhân gây ra cơn chấn động.

???:"Hú hù hu, hú hù hu, lại có một đám sứ giả của thần chán sống tới đây, nhờ các ngươi mà phong ấn bị phá hủy, lần này ta tha đấy, biến đi! trước khi ta đổi ý!

Thật ra thấy Senren Kyuubi hình thức và Mie Thần Nhãn hình thức, với đám RasenShuriken oanh tạc vừa rồi, nó hơi sợ, mới muốn nhún nhường tí.

Senren:"Nhà người là Gorira? biệt danh Sekkachi, khỉ đột nóng nảy? bị phong ấn nơi đây nhỉ? cũng chả có gì ghê gớm cả.

Cô muốn gây hấn đấy, dù sao phải tiêu diệt nó mà, chả lẽ phải nói nhảm trước mới đánh.

???:"Con bé đáng ghét! dám khinh ta à? ta đổi ý rồi! ba người các ngươi thành thức ăn của ta đi!

Sợ thì sợ, nhưng nó không ngán bố con thằng nào nhá, nó là quái có sức mạnh gần thần nhất đó, chả lẽ lại sợ đám nhóc con?

"4 quái thú cấp thần, chỉ xuất hiện cũng làm trái đất hủy diệt, Mực Ma có thể nhấn chìm lục địa bằng nước, Quỷ Dung Nham nhấn chìm mọi thứ bằng dung nham, tạo nên đất đai, Chất Nhờn Băng mang tuyết đến đóng băng mọi thứ, Khỉ Đột Nóng Nảy nghiền nát mọi thứ, có bệnh khùng thích đập ngực tỏ ra mình ngầu, phá hủy mọi thứ, chính vì sự xuất hiện cũng dẫn đến thế giới hủy diệt, nên đã bị các vị thần liên hợp lại, phong ấn ở 4 phương trên thế giới, giết thì uổng bỏ thì phí thôi thì cứ giữ đó, tuy nhiên chỉ phong ấn nó hoạt động và ngăn cách người thường, chỉ có các sứ giả mới có thể đến khiêu chiến, những ai khiêu chiến sẽ không toàn mạng.

"Khi gặp đấng Senren đã được Eza thông não, biết thông tin chỉ có thần biết, quả y như anh nói, từ khi biết sự thật của Thần Chiến, cô cảm thấy thất vọng về các vị thần, chỉ vì thế mà cha mẹ cô chết, dù nó chả liên quan đến họ, nên quyết định theo anh học nhẫn thuật, giờ thành thần cô càng kiên quyết hơn, với ý nghĩa trở thành vị đấng mới và bỏ cái trò chơi ngu ngốc, biến con người thành quái vật và giết hại họ, bị phong ấn lâu một mình, mấy con quái cấp thần hơi mất cảnh giác, với cơ thể gần như bất tử cũng xem thường đòn của anh và Mie, muốn vờn chuột với lũ sứ giả chán sống tí.

Senren núp sau anh, đáng yêu hỏi:

"HoWow, đáng sợ quá~ anh yêu, nó hăm em kìa, anh nghĩ nên làm gì?

Diệt Thiên:"Chúng em thành thật xin lỗi ạ! ba đứa em pắn ngay đây! không làm phiền đại ca đâu.

???:...

Senren:...

Mie:...

Đấng:...

Eza:...

"Phụt!

Đấng:"Tên này quá hài, ta không nhịn được... hahahaha.

Diệt Thiên:"Thôi nào, xin lỗi với đại ca mau, đừng đứng đực ra đó.

Senren:...

Mie:...

Senren:"Anh...

Cô phồng má vì tức! lẽ ra anh phải đứng ra nói mấy lời ấm lòng như, đừng lo, có anh đây! anh sẽ bảo vệ em v.v... thế mà... quả là khó đỡ! cô giận rồi đấy nhé!

???:"Hahaha, lũ hèn nhát, phẩm chất của lũ con người quả là tệ hại, được thôi, hôm nay ta đang vui, sẽ bỏ qua cho ba ngươi, biến đi.

Diệt Thiên:"Cảm ơn ngài nhiều ạ! Ui za!

Senren:"[Bực dọc] Xin lỗi nhé, em trượt tay.

Mie:"[Phì cười] Hahaha.

Diệt Thiên:"Anh đùa thôi mà.

Senren:"[Cười hăm dọa] Hứ, anh có phiền không, nếu em xử nó!?

Cô biến thành Nữ Thần Thuần Khiết, mở rộng 9 đôi cánh tinh khiết trắng thuần, ngưng tụ 18 thanh thiên sứ kiếm phía sau theo vòng tròn.

???:???

Mie:"Susanoo!

Một người mặc giáp, bằng năng lượng màu tím cao 1000m mọc cánh xuất hiện.

???:???

Diệt Thiên:"Hokage hình thức!

Anh vào trạng thái giống Naruto cửu vĩ lục đạo, nhưng cả người bao quanh bởi charka lửa đỏ, giống màu charka vĩ thú, áo choàng phía sau có dấu làng lá to đùng, và chữ Hokage đệ thập!

Sau lưng là bảy quả cầu thuộc tính hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, âm và dương, theo vòng tròn treo lơ lửng.

???:???

What!? cái quần què gì? nữ thần!? con bé đó lại là nữ thần!? còn con bé nọ, người khổng lồ? thằng quỷ kia lòe loẹt!