Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 428: Trở Về Tương Lai



Một hôm.

Nyaruko:"Nữ thần! Nyaruko đáng yêu về rồi đây ạ~!

Mira:???

Mira:"Nyaruko, con còn sống sao?

Nyaruko:"Vâng~! Nyaruko vẫn mạnh khỏe ạ~!

Sau khi nghe kể Mira cũng biết đại khái, không phải không chết mà được hồi sinh từ sứ giả thần khác, dựa theo mô tả cô không nhớ vị thần nào có chiến binh như vậy cả.

Vì cứ mỗi 3 năm sẽ tổ chức hội nghị thành tích, xem thành tích của ai cao hơn, đó là lúc các vị thần biết đến sứ giả của thần khác.

Mira:"(Nguy rồi, nguy rồi, đấng mà biết vì hiểu lầm mà xử tên Zekizan, chắc sẽ quê quá giết mình diệt khẩu mất, phải tìm cách trả mấy đứa này về thôi), Ehem, Nyaruko này.

Nyaruko:"Sao ạ nữ thần~?

Mira:"Con đã gặp mọi người chưa?

Nyaruko:"Rồi ạ~!

Mira:"À chuyện đó, là vầy...

Cô bắt đầu dụ dỗ các sứ giả gửi họ về quê, sau cùng họ đã được trả về.

Mira:"Ông trời phù hộ, cho chuyện đừng bại lộ.

Diệt Thiên:"Trót lọt rồi nhỉ, ban đầu vì mang bầu của main mới bị trả, giờ là tại mình à.

Nơi khác.

Mie:"Nghịch lý thời gian ạ?

Diệt Thiên:"[Chém] Là một hiện tượng khi một thứ ở tương lai, vô tình rơi về quá khứ, ở các khe hở thời gian hiếm khi xuất hiện, nếu ai có khả năng nhìn thấy hạt tương lai, ngươi đó sẽ thấy các hạt lạ thường ở thứ đó, cảm giác nó không hợp trong thời đại này, khi tiếp súc với vật đó, sẽ làm thay đổi các hạt thời gian nguyên bản, dẫn đến các sự kiện thay đổi, đó gọi là nghịch lý thời gian, kiểu vậy.

Kịch bản thôi, anh đã nghĩ rất nhiều, ghi ra sổ đọc nhiều lần, tổng hợp thành một câu hoàn chỉnh, nhờ thế mà có các dòng dày thợm mà hợp lý như vầy đây.

Anh thường làm vậy, vì có kịch bản nên nghĩ trước những thứ hợp lý để xàm, và có những lúc sẽ nghĩ ra ngay, đó là cách anh thông não nhiều đứa, kể từ khi rời bỏ VN.

Giống mấy đứa viết tiểu thuyết, nó phải nghĩ thật nhiều, để viết sao cho hợp lý.

Senren:"Và anh có khả năng thấy nó?

Diệt Thiên:"Ừm, trong thời gian vừa qua, chúng ta liên tục phá rối hai giáo hội bóng tối và quỷ, là hai giáo hội bị ảnh hưởng nhiều nhất, có thể đoán kẻ đó có một trong hai giáo hội, hổm rày chắc phải tức lắm, với vừa có tin báo hai giáo hội hoạt động ở Shima, anh nghi đây là cái bẫy hòng dụ chúng ta xuất hiện, tỉ lệ rất lớn là lần này kẻ đó sẽ xuất hiện.

Thật ra anh cũng không chắc, nói trước, để không có gì đỡ quê.

Senren:"Vậy chỉ cần xử hắn, là chúng ta có thể trở về rồi?

Diệt Thiên:"Nghĩ đẹp, em biết một câu chuyện khi bị thay đổi một tí, nó sẽ làm thay đổi cả câu chuyện không? như Alice tỏ tình Avan, Avan đồng ý, vậy là hai người đến với nhau, còn nếu Avan từ chối, tình yêu rạn nứt Alice biến thành Yandere, cứ muốn bắt Avan nhốt để giữ cho riêng mình, đấy chỉ cần thay đổi tí là thành ra thế đấy.

Mie:"Vậy phải làm sao ạ? ta cần làm gì để cho nó trở về quỹ đạo ban đầu?

Senren:"Ta có thể quay lại lúc hắn xuất hiện và xử hắn không? vậy là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Diệt Thiên:"[Mếu máo] Em nhẫn tâm vứt bỏ, tất cả thời gian chúng ta từng trải qua sao? đau lòng quá, huhu.

Senren:"Ý em không phải thế...

Thật lòng cô không muốn rũ bỏ tất cả, người bạn thân Nyaruko, thời gian bên anh, cả chuyện từng tỏ tình anh, cả, cả...

Diệt Thiên:"Trước khi chúng ta trở về quá khứ, khi em đang đi xem chỗ nhà của em, anh đã điều tra và biết được khuôn mặt của kẻ đó, có 1 đứa, ai thì anh không rành, chắc có liên quan tới đời sau hai giáo hội bóng tối, chỉ cần gặp được là có thể xác định kẻ đó.

Biết anh biết mình nhìn lén, Senren giả vờ không biết nhìn chỗ khác:

"Vậy, tốt quá nhỉ.

Anh lườm cô:

"Anh có điều tra gia phả nhà hai em rồi, chỉ cần giữ cho tổ tiên từng đời không thay đổi là được, những người khác kệ.

Nơi khác.

Sau khi xử xong kẻ cầm đầu, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, vì dù sao một hạt bụi cũng thay đổi cả kết quả, ngay cả khi nó biến mất, vì vậy ba người phải nghĩ cách khắc phục hậu quả.

Mie:"Đó là tổ tiên của tụi em ạ?

Senren:"Nhìn có vẻ yếu đuối.

Diệt Thiên:"Theo lịch sử là vậy, hôm nay là cuộc gặp định mệnh của họ.

Một lũ cướp bao vây đoàn thương nhân.

Senren:"Nguy rồi, phải cứu họ thôi!

Diệt Thiên:"Đừng có nhúng tay, em muốn tổ tiên yêu hai em thay vì vợ ổng hả?

Senren:...

Mie:...

Mie:"Họ sẽ chết mất!

Diệt Thiên:"Bình tĩnh, có người tới cứu rồi kìa.

Khi họ đang chiến đấu chống cướp, dần bị cướp chiếm ưu thế, thì một nhóm kỵ sĩ chạy tới, cầm đầu là một thiên sứ, không phải sứ giả.

Mie:"Cô ấy đẹp quá.

Diệt Thiên:"Chà, tổ tiên của hai em là tộc thiên sứ luôn đấy.

Rất nhanh lũ cướp đã bị bắt.

Núp trong bóng tối nhóm anh bắt đầu se duyên, rất nhanh họ có tình cảm với nhau, anh dự đoán tương lai thấy ổn, thế là nhảy tương lai tới đời thứ 2.

Đời này tổ tiên là gái xinh, và là nhà quý tộc do mẹ nó giàu, lần này chồng nó là một quý tộc khác...

Nhiều lần ghép nối lại tất cả, giở mọi thủ đoạn, ba người trở lại nơi mình thuộc về.

Năm 1990.

Trên hoang đảo.

Sau khi về, ba người thám hiểm dưới biển chơi ở đó vài hôm, anh dùng du thuyền cùng hai cô ngắm biển về đất liền.

Du lịch ít hôm, ba người về nhà cũ, nơi mọi thứ bắt đầu với họ, tới sinh nhật Mie, ba người tổ chức tiệc thật lớn, quà là búp bê và trọn bộ làm bếp anh tự làm.

Như tạp dề, găng tay, và vài vật dụng linh tinh khác, có vẻ Mie rất thích, tặng trước vì đây có lẽ là lần cuối cùng...