Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 429: Cuộc Sống Thường Ngày



"Lịch sử gốc, main làm đám chiến binh mang bầu, và dặn không được mách nữ thần, bả không biết, được trả về, thời này Mira còn là một nữ thần trong sáng lắm, từng đời sau chất lượng chiến binh càng tệ, trải qua những cú lừa, mới khiến tính cách bả không ổn định, và đặt nhiều luật vô lí, chứ lúc đó ai có tình yêu hay không muốn làm nữa sẽ cho về hưu, thời đó không có mấy con gấu như pet đi theo, giờ có đi theo để giám sát, ai có hành vi không trung thực sẽ toang.

"2500 năm trước, sau vài trăm năm do văn minh ma pháp bển đem qua, con người trở nên vô đối giết tới quái tuyệt chủng không đủ nó giết, và có vị thần giáo đồ nhiều đa số là người, được nhiều điểm nhất, các vị thần lo sợ, đấng cũng khó chịu, vì cuộc trả thù của mình thành trò đùa, vậy là quyết định xóa bỏ thời đại ma pháp, trả các tộc về hành tinh của họ, lấy con người làm chiến binh là chủ, mấy cái máu lai [người] tới mức không thuần sẽ bỏ lại, và dần hòa nhập với con người, vậy là thời đại được đặt lại, năm cũng thế, đừng thắc mắc sao nó vô lí.

Vì bảo vệ cho main Melfina chết, dẫn đến Zekizan đi luôn.

Diệt Thiên:"Thần mà đi ăn hiếp mấy đứa con nít á! thấy chưa, ta còn chưa dứt sữa này! biết nhục không thế?

Anh móc bình sữa bú ra mút núm vú.

Diệt Thiên:"Lẽ ra lúc đó mình nên nhây thêm kiểu vậy, giờ mới nghĩ ra, hay là về lúc đó nhỉ? thôi, cũng lâu rồi, lười lắm, à lúc đó muốn dàn cảnh nên đá Yami ra rồi, nếu không một xác hai mạng, mất công rước thêm một đứa.

Nơi khác.

Diệt Thiên:"Quà của em, hôm sinh nhật anh muốn tặng luôn, nhưng lúc đó không được.

Senren:"Đây là...?

Cô cầm tấm card có hình cô ghi Goddess Darkness.

Diệt Thiên:"Sức mạnh của em, hôm bị anh phong ấn ấy.

Senren:"Sức mạnh của em... sao em lại có sức mạnh này được chứ? đã thế còn là bóng tối?

Diệt Thiên:"Anh đoán có lẽ là sức mạnh của tên Sekizan, sau khi chết trôi dạt ngoài vũ trụ, mà ai hại chết nó? là anh, nên hôm em thù anh nó phản ứng lại, và chọn em làm thần bóng tối mới, hôm đó em còn chưa điều khiển được sức mạnh của nó, trái lại bị nó điều khiển, nên anh phong ấn giùm, em bây giờ đã đủ mạnh để khống chế nó, anh chỉ trả lại thứ thuộc về em thôi.

Senren:"Diệt Thiên... cảm ơn anh, em sẽ nhận nó.

Cô ôm hôn anh.

Mie:"Chúc mừng em, Senren.

Cô cũng vừa hôn anh khi nhận quà sinh nhật.

Senren:"Cảm ơn chị, em nên làm gì với nó đây?

Diệt Thiên:"Trở thành vị thần bóng tối mới và tham gia thần chiến, giành vị trí đấng mới.

Senren trầm tư, dường như đang suy nghĩ.

Mie:"E-Etou... có cần thiết không ạ? ý em là, chúng ta đang sống rất hạnh phúc, có cần tham gia cuộc chiến của các vị thần?

Senren:"Em hiểu rồi, em sẽ làm (nếu đó là nguyện vọng của anh).

Diệt Thiên:"Anh không có ý ép em hay gì đâu, chỉ là khi đấng mới được chọn, cũng là lúc kỉ nguyên mới sẽ bắt đầu.

Mie:"Nhưng, vẫn còn tới 7000 năm cơ mà?

Diệt Thiên:"Thời gian không còn nhiều nữa, anh dự đoán tương lai biết rằng đấng mới sắp sinh ra, chúng ta không còn nhiều thời gian, em cũng không cần gấp quyết định, chừng nào sẵn sàng hãy đưa nó cho anh, anh sẽ giải phóng sức mạnh ấy.

Ba người dọn ra ngoài sống trong thành phố A một thời gian, hưởng thụ cuộc sống thường ngày.

Rảnh kiêm chức hiệp sĩ làm nhiệm vụ, có khi dùng phân thân, có khi cùng hai cô đi làm chơi.

Diệt Thiên:"Anh về rồi đây.

Mie:"Mừng anh đã về ạ.

Diệt Thiên:"Mới đi công tác xa về mệt thật, đi tắm đã.

Mie:"Em sẽ chuẩn bị nước tắm.

Diệt Thiên:"Em thật là chu đáo, bà xã à~ ehehe~

Mie:"Ông xã~ ehehe~

Senren:"Dừng lại nào hai người! anh chỉ đi tạp hóa có vài phút thôi mà, làm cứ như mình đi xa lắm mới về, chị còn hùa theo.

Mie:"Ehehe.

Diệt Thiên:"Em không biết lãng mạn gì hết.

Senren:"Mừng anh đã về, hài lòng rồi chứ? chứ không phải em muốn nói như vậy lắm đâu nhé.

Diệt Thiên:"(Tự nhiên Tsundere, mới nghiên cứu ở đâu à), Rồi, rồi.

Anh nựng má hai cô:

"Anh ngày mai có nhiệm vụ ở thành phố C nè, có muốn đi chơi không?

Senren:"Thành phố nước mùa hè nổi tiếng đó sao? quanh năm đều như mùa hè, chúng ta chưa tới đó chơi, nhất định phải đi một lần cho biết, hào hứng quá~!

Mie:"Ngày mai ạ, hôm nay phải chuẩn bị cho kịp.

Diệt Thiên:"Sau khi phơi nắng, hai em sẽ có một làn da rám nắng y như mong đợi.

Senren:...

Mie:...

Senren:"[Tinh quái] Nè, nếu em bị rám nắng anh có thích em không?

Cô dễ thương nhìn anh.

Diệt Thiên:"Dĩ nhiên là không.

Senren:...

Mie:...

Senren:"Anh đi chết~!

Diệt Thiên:"Úi~ đừng có cắn~!

Mie:"Em đi chuẩn bị đây ạ.

Diệt Thiên:"Còn nước tắm của anh thì sao?

Mie:"Mình phải điều tra những nơi nổi tiếng rồi~

Diệt Thiên:"Ê, bà xã, bà xã à~ giận à? đùa thôi mà.

Mie:"Lalalàlála~

Diệt Thiên:...

Diệt Thiên:"Ê nè, em làm gì đó!?

Senren:"Anh thật hấp dẫn~ hehe.

Diệt Thiên:"Í, í đừng có sờ~ dừng lại~!

"Sau khi trở về, lịch sử trở về như cũ, một cuộc hội nghị thành tích diễn ra giữa các vị thần, Mie lên làm chiến binh, Senren không còn lo lắng, thế là tình cảm với main thắm thiết hơn, Mira ghen tị về điều đó nhưng còn nhịn được, thời gian trôi qua tình cảm càng nồng, hai người đã... tại main tấn công quá, cô không chịu được dụ hoặc, và Mira không chịu được, dùng cớ đó trừng phạt Senren, đá cô rời khỏi đơn vị, và xóa kí ức với main, Mie cũng liên lụy, căm ghét, cảm giác chưa đủ, tướt đoạt khả năng sinh dục của hai cô... và bắt thằng main lên làm chiến binh, xóa trí nhớ về hai cô, và làm đồ chơi để nó thỏa mãn, như biến bà già phục vụ main... những ngày tháng đau khổ của main bắt đầu!