Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 427: Nyaruko Tỉnh Dậy



Diệt Thiên:"Có 1 điều anh cần làm rõ, đây là nằm ngoài dự đoán, không phải kế hoạch của anh nhé, kẻo hiểu lầm, ban đầu anh chỉ định giả bộ yếu đuối, rồi khi tên đó tưởng chắc thắng, anh sẽ xông tới dần cho nó một trận, Nyaruko xông tới là bất ngờ, vì quá ngạc nhiên nên không kịp phản ứng, chuyện cũng lỡ rồi nên anh thuận theo dàn cảnh làm luôn.

Senren:"(Quả là phong cách của anh he), Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.

Diệt Thiên:"Em nghi ngờ anh thật hả!? trời, tình cảm dễ tan vỡ vì mấy chuyện không đáng có lắm đấy.

Mie:"Em cũng xin lỗi.

Diệt Thiên:"Cả em cũng nghi ngờ anh? aaa đau lòng quá.

Senren:"Để bù đắp... em sẽ... cái đó...

Diệt Thiên:"Em nói đó nhé? đừng có nuốt lời đó.

Senren:"Biết rồi mà, đáng ghét~

Diệt Thiên:"Cosphay muôn năm!

Mie:"E-Etou, em cũng...

Diệt Thiên:"Tưởng thoát được hả? mình Senren chịu đựng không nổi đâu.

Senren:"Xì.

Tên này là thú vật á? cả cô dùng hồi phục cũng không chịu nổi.

Ủa? rồi chuyện gì xảy ra ta? bí mật.

Vài ngày sau.

Nyaruko tỉnh lại:

"Đây, là, đâu? mình chết rồi ư? mình nhớ khi ấy, mình đã...

Khi ấy.

Nyaruko:"(Tôi sẽ không để cậu chết đâu! mấy cái cây chết tiệt này! rút ra cho ta!).

"Rắc! Ầm!

Nyaruko:"(Ra rồi, hay lắm, đây chắc chắn là sức mạnh tình yêu của mình đối với cậu ấy, mạnh tới mức đã phá bỏ mọi giới hạn~!).

Diệt Thiên:"Alo con này lại hoang tưởng.

"Ah!

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đó, cô quyết bảo vệ anh tới cùng, thế là cô xông tới đỡ đòn thay.

Diệt Thiên:"Nyaruko cô...

Nyaruko:"V-Vì em, yêu anh.

Cô thổ lộ tình cảm của mình, và cô muốn hôn anh! lẽ ra anh phải cảm động lắm, sao tự nhiên lại quay mặt đi! không thể chấp nhận được, lẽ nào lại như vậy!

Cô dùng hai tay cố định đầu anh lại, hôn anh!

Nyaruko:"(Hôn được rồi! sướng quá~! mình làm được rồi~! nhìn cái vẻ mặt bất ngờ chưa kìa, haha).

Cô đã muốn thấy như vậy! anh lúc nào cũng đối xử với cô hơi hung dữ, và không bao giờ nhìn cô như một cô gái bình thường, và cô muốn xem vẻ mặt kinh ngạc của anh.

Nyaruko:"(Phải chọc ghẹo thôi! cái vẻ mặt đó, haha).

Sinh mạng của người Nyarlathotep rất mạnh, cô còn muốn nhây thêm một lúc, thì bất ngờ cơ thể bỗng nhẹ bỗng và bắt đầu tan biến.

Không thể nào! cô sao có thể chết như vậy được! người Nyarlathotep rất khó chết, bởi kháng phép rất cao, hầu như miễn nhiễm gần phân nửa thương tổn.

Nyaruko:"(Phải rồi ha, người ta dù gì cũng là thần mà, mình đã quá tự mãn, đây là cái giá phải trả... nhưng mình vẫn muốn... nhìn anh ấy thêm một chút, à rế? có phải mình lầm không, mắt anh ấy, đang giật giật với vẻ mặt khó chịu, không thể nào như vậy được, với một người đáng yêu như mình...).

Cô tan biến hoàn toàn.

Hiện tại.

Nyaruko tỉnh dậy, trên một chiếc giường sạch sẽ, xung quanh bày biện rất đẹp mắt, và anh, Senren, Mie đang đứng gần đó.

Nyaruko:"Diệt Thiên! là anh sao!? anh không sao hả!? úi dá!!! đau quá!!!

"Binh!

Cô không dám tin xông tới muốn nhào vào lòng anh, anh giật giật mí mắt cú một cái thật đau vào đầu cô:

"Bình tĩnh nào, mới tỉnh lại còn mơ ngủ à?

Nyaruko:"(Đây không phải là mơ), Sao anh lại nhẫn tâm đánh người ta~, sau khi trao cho người ta nụ hôn nồng thắm chứ~?

Diệt Thiên:"Nồng thắm cái con khỉ! ai nồng thắm với cô hả!? là cô bất ngờ hôn tôi thì có! chuyện đó tôi còn chưa tính sổ với cô đấy!

Nyaruko:"Xì~ thích muốn chết còn khoe mẽ.

Diệt Thiên:"Muốn ăn cú nữa hả?

Nyaruko:"Em xin lỗi~!

Senren:"Nyaruko, mừng là cậu không sao.

Nyaruko:"À rế? Senren, cậu cũng ở đây à~? xin lỗi nhé~ mình vô ý quá~

Senren:"(Này, này...), Không sao đâu, cậu cũng vừa tỉnh lại mà.

Mie:"Nyaruko, mừng cậu sống lại.

Nyaruko:"Cảm ơn cậu quan tâm, Mie, hả~? sống lại á~! ý cậu là sao~? mình chết thật hả~? và được sống lại!?

Mie:"[Cười] Phải, cậu đã chết, và được Diệt Thiên hồi sinh.

Mọi người thống nhất ý kiến vì vụ hồi sinh.

Diệt Thiên:"Đã không sao rồi thì về đi, mọi người lo lắng cho cô lắm đấy, Nyaruko.

Nyaruko:"Phải nhỉ~? mọi người đâu~? ở đây là đâu~?

Diệt Thiên:"Sau khi cô chết, nữ thần đã đến, mọi người vẫn ổn.

Nyaruko:"Chà, may quá nhỉ~? cứ tưởng vì mình mà hại chết mọi người rồi~

Diệt Thiên:"Đến lúc phải đi rồi đó.

Nyaruko:"Không~! em không về đâu~! em sẽ ở lại với nhóm của anh~! anh nỡ lòng nào bỏ rơi, một cô gái tội nghiệp, sau khi đã bị anh cưỡng hôn hả~?

Diệt Thiên:"Con khỉ! bỏ ra coi!

Nyaruko:"Không~! em không~!

Diệt Thiên:"Cô mê trai bỏ làm thiên sứ, nữ thần cô biết không?

Nyaruko:"Ôi dá~ anh lo lắng cho em hả~?

Diệt Thiên:"Không hề nhé.

Nyaruko:"Em mặc kệ~!

Diệt Thiên:"Có thôi ngay không hả!?

Nyaruko:"Em không~! cho em làm vợ bé của anh cũng được~!

Senren, Mie:"Nyaruko!

Nyaruko:"Ahaha~ mình đùa thôi~ xì.

Bị hai cô nhìn với ánh mắt đầy sát khí, Nyaruko cười trừ thả anh ra, trước khi anh kịp cho bả u đầu.

Nơi khác.

Diệt Thiên:"Anh thấy không ổn rồi đó, bả nhây quá.

Anh liếc Nyaruko phía xa, cô vờ không thấy giả bộ hít sáo, đuổi thì đuổi không chịu đi, đánh lại đánh không được, đâu thể vô duyên vô cớ đánh người ta được.

Senren:"Chuyện anh gây ra, anh tự xử lý.

Mie:"Nyaruko, có vẻ rất thích anh đó ạ.

Diệt Thiên:"Nhưng anh đâu muốn dây dưa rễ má gì với quá khứ đâu.

5p sau.

Diệt Thiên:"Senren, Mie, cùng làm thôi.

Senren:"Được.

Mie:"Vâng.

Anh biến thành huy hiệu đôi, mọc cánh bay tới giữa hai cô trề môi, hai cô hôn lên, huy hiệu đôi tách ra thành hai cái, Senren Mie biến thân thành Female Decade và Diend.

Senren:"Nyaruko! tạm biệt nhé~ bọn mình về đây~ lần sau gặp lại nhé~

Diệt Thiên:"(Đừng gặp lại thì hơn).

Hai cô hóa thành ánh sáng tan biến vào cuối chân trời, để lại Nyaruko còn sửng sốt.

Đây là kế hoạch của anh, cho Nyaruko biết thật ra anh chỉ là dụng cụ biến thân của Senren Mie, thì cô sẽ hết hi vọng, đồ là thần trao dám dành? với biết là đồ biến thân có lẽ bị cô coi thường.