Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 419: Sinh Nhật Senren



Diệt Thiên:"Ừm, dùng pin ma lực đã sạc đầy lắp vào lỗi của nó, Tridoron sẽ hấp thu ma lực từ đó, nhờ thế có thể vận hành trong nhiều giờ, mà tôi cũng không rành lắm, (vì ông chém mà).

Nyaruko:"Tuyệt nhỉ, thứ này mua ở đâu thế? tôi cũng muốn có một chiếc.

Diệt Thiên:"Hàng không bán.

Anh mở nhạc mở đầu phim Drive, còn gì tuyệt bằng vừa lái xe Tridoron, vừa nghe nhạc Drive bản giọng nữ chứ.

Diệt Thiên:"Có khó chịu ở đâu không?

Mie:"[Ngượng] Không đâu ạ.

Thật ra là có chút, hơi chật chội, bị thơm lén hơi nhiều, và thứ gì đó cứng cứng khi sốc nảy.

Diệt Thiên:"Khó chịu nói anh nhé.

Mie:"Vâng.

Senren:"[Nhìn chằm chằm].

Nyaruko:"(Ngứa mắt quá), Này, tôi biết hỏi như vậy rất kì, nhưng thân mật tới mức đó, như vậy ổn chứ? không hỏi ý kiến họ trước mà tự ý quyết định, sẽ làm người còn lại khó chịu đấy.

Ngứa mắt là phải phá, tính cô vậy đấy.

Diệt Thiên:"Xin lỗi, anh biết làm vậy sẽ làm hai em khó chịu, lần sau anh sẽ để ý hơn, có gì cứ kháng nghị với anh nhé.

Mie:"Không sao đâu ạ.

Senren:"Hứ.

Diệt Thiên:"Giận à?

Senren:"Không có.

Anh bắt chước Senren:

"Không công bằng~ ác quá à, mình cũng muốn, cũng muốn, huhu, tại sao không phải em hả~? trời ui, phải nói là, bộ dáng khi ấy, trông dễ thương cực kỳ luôn~

Senren:"Dám trêu em à!?

Diệt Thiên:"Ê, đừng có đột ngột làm thế, xảy ra tai nạn bây giờ, nguy hiểm lắm đấy.

Xém tí thì đâm vào gốc cây.

Senren:"Hứ.

Diệt Thiên:"Xin lỗi mà, tha thứ cho anh, ngày mai, ngày mai được không? đừng làm vậy nữa nguy hiểm lắm đấy.

Senren:"[Vui vẻ] Không phải là em để ý hay gì đâu...

Diệt Thiên:"Vậy thôi...?

Senren:"Anh đi chết!

Diệt Thiên:"Oái! đùa thôi mà.

"Xẹt.

"Ah!

Làm một chiêu cuồng phong trong phim hoạt hình đua xe điều khiển, Tridoron đột ngột dừng lại, mất tay lái, bốn người ra khỏi xe để bình tĩnh tí.

Nyaruko:"[Hồng học] Ôi dá, tưởng chết rồi cơ...

Diệt Thiên:"Đừng có giả bộ, nãy ai không sợ chết hò hét cổ vũ hả?

Nyaruko:"Ohha! bị phát hiện mất rồi, tehehe.

Nghỉ tí tiếp tục xuất phát, lần này anh tăng tốc lên từ từ, dù sao ngoài đây ít gặp người, đường thì bao la, khỏi cần dè chừng lắm, quen dần rồi thì tăng tốc chạy cho nhanh.

1000km/h, 2000km/h, 3000km/h, 4000km/h, 5000km/h...

Tiến tới bằng đường thẳng nên phải băng qua nhiều khu rừng.

"Ầm! Ầm! Ầm.

Senren:"Đụng rồi, sắp đụng rồi! mau rẽ phải né đi.

Diệt Thiên:"Để đó anh lo.

Kết quả, anh tăng tốc đụng bay tất cả gốc cây mình chạy qua, với Tridoron được vũ trang đen kịt, làm Senren rất tức tối, xóc nảy còn hơn là chạy đường gồ ghề nữa! ai chịu nổi.

Diệt Thiên:"Hôm nay tới đây thôi, tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây, Item box.

Đêm, ba người dừng lại trong rừng, anh dùng ma thuật hệ thổ dựng nhà hình gấu dễ thương có đủ mọi tiện nghi, như phòng tắm, phòng vệ sinh, nước dùng từ mạch nước ngầm v.v...

Chiết xuất vật chất từ đất, có thể làm đủ mọi thứ như nhà vệ sinh xi măng, tách trà đồ gốm, vì trong đất có nhiều thành phần, như sắt, cát, v.v... tùy nơi.

Xem Kuma Bear mà anh mới biết, thì ra phép hệ thổ còn có thể làm vậy, cứ ngỡ là Mộc độn mới có chức năng dựng nhà không ấy.

Mie:"Tuyệt quá, có thể tắm rồi.

Senren:"Mồ hôi lấm lem, ghét thật.

Tại tên chết tiệt nào, mà cô cứ toát mồ hôi.

Nyaruko:"Ohha! dễ thương quá, bất ngờ thật, không ngờ ma thuật hệ thổ có thể làm như vậy, nhóm của cậu quả là thú vị.

Senren:"Cùng tắm nhé Nyaruko?

Nyaruko:"Ừ.

Trong khi đó, anh và Mie chuẩn bị bữa tối, nhìn lén là tất nhiên, đương nhiên cũng có đoạn thời gian mờ ám với Mie.

Diệt Thiên:"Con gái ngủ với con gái, thế nhé.

Hôm sau, cả nhóm tiếp tục lên đường, lần này Senren ngồi trong lòng anh, tối cũng đến thị trấn Ryuji, gần tới thị trấn thì chuyển sang phép thuật bay.

Từ khi có thành viên mới nhóm không có tinh thần lắm, vì con gái ngủ với con gái, mới đầu rất vui.

Nhưng hai cô nghĩ tới anh dùng búp bê để giải tỏa, tưởng tượng ghen tuông đủ kiểu, chủ yếu là bé hay ghen.

Nyaruko phát hiện nên đề nghị cả nhóm ngủ chung, và đương nhiên hai cô không chịu.

Lần này Nyaruko đề nghị ngủ một mình không làm phiền họ, tuy cảm thấy có lỗi nhưng đành vậy, hai cô ngủ cùng anh vừa dành thời gian ngủ cùng Nyaruko.

Nyaruko:"Ôi dà, mấy cậu trông không có tinh thần lắm nhỉ? có phải không ngủ cùng người yêu?

Senren:"L-Làm gì có.

Nyaruko:"Có vẻ sẽ ảnh hưởng cả nhóm mất, sự việc cực kỳ nghiêm trọng đó! tớ xin đề nghị tối nay qua tập kích phòng cậu ta, dĩ nhiên là có cả tớ!

Senren, Mie:"K-Không được!

Nyaruko:"Ôi dà, mấy cậu ghen sao? tớ đùa thôi, đời nào chứ.

Senren:"Đùa như vậy không vui đâu.

Nyaruko:"Đã rõ! các cậu không cần lo cho tớ đâu, cứ qua ngủ với cậu ta và làm mấy trò abc! hâm nóng tình cảm! tớ ổn!

Senren:"[Xấu hổ] T-Tụi mình chưa tới cấp độ đó đâu!

Nyaruko:"Các cậu nhát thế, được rồi, chúng ta hợp bàn kế hoạch lấy đi tấm thân trong trắng của cậu ta nào!

Diệt Thiên:"Đấy, toàn thân nhau kiểu đấy.

Gần nửa năm sau.

Từ khi có thêm nhóm anh chi viện, hai giáo hội bóng tối bị đánh cho tan tác, hiện im lìm để ấp ủ một âm mưu nào đó đối phó nhóm của anh.

Hôm nay, là sinh nhật của Senren, cô sinh tháng 8, cung xử nữ, nhân tiện, sinh nhật Mie là tháng sau, tức tháng 9, cung thiên bình.

Vì hai giáo hội tạm dừng đưa mạng, nên nhóm Nyaruko đang rảnh rang, vì vậy mọi người tụ họp lại dự sinh nhật Senren, do anh, Mie và mọi người trong nhóm Nyaruko tổ chức.

Anh, Mie và mọi người lặng lẽ làm sinh nhật, thời gian này mọi người cố tình xa lánh Senren, bất ngờ mà, anh thì cũng lo, dùng phân thân cùng cô đi chơi, cứ dính lấy nhau suốt.

Mỗi ngày sẽ đổi chỗ cho nhau, đi chơi thôi.