Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 418: Lái Tridoron Drive Chở Gái



Diệt Thiên:"Này, chúng ta đi đâu đây?

Nyaruko:"Tới Ryuji, có tin báo rằng tại đó đang xảy ra ma sát với giáo hội bóng tối.

Diệt Thiên:"Cuốc bộ hả? từ đây cuốc bộ tới đó lâu lắm đấy.

Nyaruko:"Hả? Cậu nói gì vậy? dĩ nhiên là dùng ma thuật bay hết tốc lực tới đó rồi, giữa đường chúng ta sẽ nghỉ để hồi sức, cứ thế khoảng 2 ngày là ta sẽ tới Ryuji, ôi dá, không lẽ mấy cậu không biết ma thuật bay?

Diệt Thiên:"Ừm, ở đây có người không biết bay.

Senren:"Nói gì đấy, em biết bay đấy nhé, xem này.

Cô mở Fashiontrix chọn một cặp cánh trắng thuần đẹp đẽ, Mie cũng chọn một cặp cánh trong suốt.

Nyaruko:"Ohha! gì vậy? gì vậy? cánh ma cụ à, nghe đồn nó hiếm lắm đấy, lần đầu mình thấy đấy.

Trừ cánh khi biến thân ra, vì hầu như mọi người đều dùng ma thuật bay và gió để bay.

Senren:"Đẹp lắm phải không?

Nyaruko:"Ừ, trong cậu cứ như tiên tộc.

Diệt Thiên:"Đã đẹp sẵn còn dùng cánh, đẹp như một nàng tiên.

Senren:"Dĩ nhiên rồi, anh nghĩ em là ai chứ hả.

Diệt Thiên:"Hạ xuống tí, em bay cao quá, anh với không tới.

Senren:"Hứ.

Mie:"Ehehe.

Diệt Thiên:"Vậy xuất phát.

2h sau.

Bốn người đáp xuống, vì... nói sao nhỉ? nó khá là từ tốn, cánh đó bay còn không nhanh bằng ma thuật bay, tuy không cạn năng lượng nhưng mỏi vai thật đấy, hai cô có vẻ đuối.

Senren:"Đúng là nó không thể bay nhanh được.

Nyaruko:"Haha, chúng ta nghỉ một chút vậy.

Cô tự nhiên hết hào hứng, cứ thế này không thể tới Ryuji trong 2 ngày mất:

"Hai cậu không biết ma thuật bay sao?

Senren:"[Cười gượng] Cái đó, mình chưa thể hoàn thành câu chú trong 1s được.

Mie:"Tôi cũng vậy, xin lỗi nhé.

Nyaruko:"Cứ để Nyaruko này lo, chúng ta cùng luyện tập nó thôi.

Senren:"Ừ-Ừm.

Diệt Thiên:"Item box, uống nước trái cây không? ăn miếng bánh ngọt nhé.

Senren:"Cảm ơn.

Nyaruko:"À, cảm ơn nha, bẩt ngờ thật đấy, cậu dùng được không gian chứa đồ ma pháp luôn à.

Có con khỉ, dĩ nhiên là làm cái vòng phép giả, thò tay vào bên kia lấy ra từ hệ thống rồi.

Diệt Thiên:"Tôi ra kia xíu, ba người cứ thông thả.

Một bên.

Diệt Thiên:"Chuẩn bị xíu thôi nhỉ? đầu tiên là 100 tấn thuốc nổ, 100 tấn khí Oxy, 100 tấn khí gas, biến đổi.

Dùng ma thuật biến đổi sư, biến đổi đống đó thành một viên đạn, 1 viên 100 tấn thuốc nổ, 1 viên 100 tấn thuốc nổ 100 tấn khí gas, 1 viên 100 tấn thuốc nổ 100 tấn Oxy.

1 viên 100 tấn thuốc nổ 100 tấn khí Oxy 100 tấn khí gas, 1 viên trộn nhiều chất gây nổ vào, như 100 tấn thuốc nổ, thuốc xịn kiến, Oxy sát trùng, v.v... nói chung được 4 viên, chưa thử lần nào.

Diệt Thiên:"Không biết công dụng ra sao nhỉ, sắp có đối tượng thử nghiệm rồi, nóng lòng quá, hehe... khi đang đốt mà xả khí gas vào thì nổ, nổ bình gas hoài đấy, oxy chắc, cũng vậy, vì không có Oxy lửa không thể cháy, vì đốt đèn cầy bỏ vào chai thủy tinh bịt kín lại nó tắt ngủm kiểu thế, dù sao thì cứ trộn đại vào nổ là được rồi, trong cháu trai hiền giả thằng main dùng Hyro với gì nhỉ? chả nhớ, nói chung bỏ thuốc nổ và chất gây nổ nhiều vào là ok, và đây là đạn hạt nhân, thử nhiều loại, chế tạo bằng nhiều cách khác nhau mà, à đạn súng bên phim Yue ấy.

Một lát sau.

Senren:"Này, tới lúc đi rồi đấy.

Diệt Thiên:"Ủa? nhanh thế, anh tới liền, đi vầy cho nhanh nhé.

Anh bất ngờ bế Mie kiểu công chúa, Nyaruko học theo bế Senren bay.

Senren:"[Phụng phịu] Không công bằng.

Mie:"E-Etou, như vầy xấu hổ lắm ạ.

Diệt Thiên:"Học được ma thuật bay chưa?

Mie:"Chưa ạ.

Diệt Thiên:"Cứ từ từ, không phải học phát là được liền đâu.

Senren:"[Bĩu môi] Xem ai đang nói kìa.

3h sau.

Nghỉ tiếp, Nyaruko gần cạn ma lực rồi, bay tốc độ cao mà, ăn trưa thôi, ăn trưa nghỉ ngơi một lát hồi phục ma lực, tiếp tục lên đường.

Diệt Thiên:"Nè, bay chậm quá, để tôi dùng xe chở đi cho nhanh, Item box.

Anh gọi ra vòng phép, bên kia lấy ra Machine Decade, biến nó thành Tridoron Drive.

Nyaruko:"C-Cái này là... trông tuyệt quá! tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây, có lẽ nào là sản phẩm mới của vương quốc ma cụ!?

Diệt Thiên:"Có lẽ, lên thôi.

Nyaruko:"Thứ tuyệt vời này, nó là gì?

Diệt Thiên:"Đừng có sờ lung tung, đây gọi là xe đua, tên Tridoron.

Senren:"Nhưng nó chỉ có hai chỗ...

Diệt Thiên:"Chen một chút là được.

Senren:"Như vậy cũng mới ba chỗ.

Diệt Thiên:"Không sao, Mie ngồi trong lòng anh là đủ chỗ mà.

Mie:"[Mắc cỡ] E-Etou...

Senren:"Không công bằng.

Diệt Thiên:"Ôi dà, ôi dà, em muốn ngồi trong lòng anh tới vậy hả?

Senren:"(Phải, em muốn ngồi trong lòng anh cơ), Hứ, không thèm.

Diệt Thiên:"Vậy em ngồi với bạn em đi, như vậy sẽ không khiến bạn em không tự nhiên.

Senren:...

Nyaruko:"Như vậy, tôi càng không tự nhiên hơn đấy... hay để tôi lên trên.

Diệt Thiên:"Thích cứ thử, chạy nhanh lắm đấy, ngàn km/h bị quăng đi hay ói tôi không chịu trách nhiệm đâu, ói là phải lau xe cho tôi đó.

Ngàn có thể là 1000! 2000! 5000! 10000! hay thậm chí là 100000!

Nyaruko:"Cậu quả là một chàng trai khó ưa.

Diệt Thiên:"Nhớ chỉ đường đó nhé, chạy lệch tuyến đường tôi không biết đâu, xuất phát.

Xe chạy với vận tốc bàn thờ, ngoài tốc độ của Tridoron, nó còn dùng tốc độ của Machine Decade + Tridoron, hết tốc lực có thể vượt qua tốc độ âm thanh.

Tốc độ quá nhanh anh lái không kịp, sợ xảy ra tai nạn như tông gốc cây lắm, số lần anh lái Tridoron không hơn 2 chữ số, dùng tốc độ tối đa của Tridoron, khoảng 560km/h.

Sẵn anh mở nhạc đầu phim bên Nyaruko để cà khịa bả, bả không biết còn có vẻ thích thú nữa.

Nyaruko:"Nè, nè, có thứ tuyệt vời như vậy từ đầu, sao cậu không lấy ra?

Diệt Thiên:"Cố ý, đừng có thò đầu ra ngoài.

Nyaruko:...

Có cần thẳng thắn vậy không?

Nyaruko:"Thứ này, cách thức hoạt động ra sao? dùng ma lực làm nhiên liệu à?