Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 410: 2500 Năm Trước



Là thần ánh sáng Mira có thể cảm ứng dòng chảy thời gian thay đổi, như việc thần bóng tối sống lại, biết sự việc nghiêm trọng main cũng muốn cứu Senren.

Vậy là Mira dùng năng lực vượt thời gian, 1000 năm mới dùng được một lần cho main, trước khi đi vì muốn thành công ngăn cản, đặt biệt cho tí sức mạnh coi là đặt quyền.

Như có thể sai khiến chiến binh thời đó của cô nghe theo vô điều kiện, mà thời đó hai bà thần này tạo trang phục buff hơi quá đà, nhan sắc đã đẹp còn quyến rũ ai chịu nổi.

Vậy là main ngang nhiên bụp húp hết đám nữ chiến binh hai bả, trong khi hai bả còn mơ màng và đổ lỗi cho phe thần bóng tối, ngăn cản thành công main quay về để lại cả bọn bụng bự.

Diệt Thiên:"Sẵn nghe rồi ta sẽ kể thêm vài chuyện thú vị về thế giới này nhé, năng lực thần bên đây thức tỉnh y như Sharingan bên Naruto ấy, Obito mất đi Nohara Rin muốn trốn tránh hiện thực, vì thế thức tỉnh không gian Kamui, bên đây thần bóng tối là hoàng tử một hành tinh nọ, sống ở quang minh nhưng lòng có bóng tối, thế là thành thần bóng tối, Mira sống khốn đốn từ bé, thân ở bóng tối trong lòng lại có ánh sáng, vậy là thành thần ánh sáng, mà lúc đó 14 tuổi thế là cơ thể trẻ mãi không già, thích giả bà già hù người, Beauty khi sắp xuống lỗ nhưng vẫn không chấp nhận mình già nua xấu xí, trong lòng luôn khao khát vẻ đẹp thanh xuân vĩnh cửu, vì vậy thành thần sắc đẹp, tuy thành thần nhưng hình dạng cũng định hình, bả đâu có chịu thế là biến thành bé gái 14 tuổi giả ngây thơ, hai bả thành thần cùng lúc, Mira không biết tưởng cùng tuổi như mình, lại từ trái đất thế là thành bạn tốt.

Trên một đồi núi, biển hoa, khung cảnh bát ngát và thơ mộng.

Senren:"Đây là 2500 năm trước sao...

Mie:"Haah, đẹp quá.

Diệt Thiên:"(Ghét nhất mấy con bướm!), Đi chỗ khác thôi, nấn ná lại ở đây không tốt đâu, mình vừa xuyên thời gian đấy, lỡ bị thần nào đó cảm ứng được là toi.

Anh giải trừ biến thân, ba người vội rời đi chỗ vừa rồi, trước khi khất bóng anh lườm mấy con bướm, lũ bướm tan biến như chưa từng tồn tại.

Ở nơi khác.

Senren:"Đây là chỗ nào?

Diệt Thiên:"Chịu, ah! mà về thời này phải thay trang phục cho hợp chứ nhỉ? hehe.

Senren:"Cười tởm quá, có ý đồ đen tối gì đấy?

Diệt Thiên:"Thời này người ta phân giai cấp quí tộc và thường dân, muốn vào vai gì để ăn mặc sao cho hợp? hai em vào vai thường dân không ổn đâu, xinh thế thì thế nào mấy tên quí tộc nó cũng lại bắt chuyện, và đương nhiên không phải kiểu bắt chuyện đàng hoàng rồi.

Mie:"Hehe [cười dễ thương], anh tính vào vai gì ạ?

Diệt Thiên:"(Hiệp sĩ, thì sao nhỉ? mặc bộ giáp như hiệp sĩ xương? cái đó hơi bự và còng cềnh, trong Kamen Rider thì Kiva Emperor Form giống hiệp sĩ nhất, mà biến thành Kiva Emperor... dẹp, à cái bộ trang phục khi làm vua của Wataru nhìn bảnh phết, mặc thử nhỉ?), Mình chơi một trò chơi, ba người thay trang phục và đoán thử người kia thuộc loại gì như quí tộc thường dân, phải ghi kết quả ra giấy trước kẻo lật lọng, ai thắng có một điều kiện, thấy sao?

Senren:"Được thôi, không được nhìn lén đâu đấy, hehe (cười nham hiểm), đi thôi chị.

Hai cô ra phía sau gốc cây che khất bóng vì ở đây là rừng, anh lấy ra máy ảnh tạo mốt và một tấm ảnh.

Một lát sau.

Hai cô vừa lựa trang phục từ Fashiontrix đi ra thì sửng sốt.

Một tấm vải đỏ kéo dài từ gốc cây tới phía xa một cái ngai vàng, dọc đường rải đầy hoa hồng, trên ghế anh ngồi tư thế như nhà vua, bên phải một thanh kiếm đẹp đẽ đứng dựng thẳng.

Diệt Thiên:"Có hai lượt để đoán.

Mie:"Etou, quí tộc ạ?

Trang phục của anh đỏ đen làm chủ có xiềng xích làm trang trí nữa, hai cô cảm thấy nó y như đồ quí tộc vậy.

Diệt Thiên:"Sai rồi.

Mie:"Vua ạ?

Diệt Thiên:"Không phải luôn.

Mie:"Etou... là gì nhỉ?

Senren:"Lãnh chúa?

Diệt Thiên:"Trong anh giống lắm à?

Senren:"Tại vì (khung cảnh này) anh ngồi trên... ngai vàng?

Diệt Thiên:"Còn một lượt.

Senren:"Hiệp sĩ...?

Cô cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường.

Diệt Thiên:"Chuẩn rồi.

Senren:"Thật hả trời.

Anh lấy kiếm Kiva đồ chơi nhìn y như thật cắm vào vỏ, đi tới chỗ hai cô thò tay vào áo lấy ra một tờ giấy phanh ra, nó ghi hai chữ hiệp sĩ, như trao giải anh trao cho cô:

"Chúc mừng em, Senren.

Senren:"[Sững sờ] C-Cảm ơn.

Diệt Thiên:"Tới anh đoán nhé, Mie em là hầu gái à?

Mie:"Vâng ạ.

Senren:"Thấy chưa, em đã bảo chị mặc đồ quá dễ đoán mà.

Mie:"Hehe [cười dễ thương], thua mất rồi.

Trang phục Maid cổ điển hai màu đen trắng, vòng cổ ren có chuông bạc, vớ trắng nhìn hấp dẫn hơn.

Diệt Thiên:"Còn em là nữ hiệp sĩ hả, Senren?

Senren:"S-Sao anh biết!?

Diệt Thiên:"Em còn dễ đoán hơn đó, anh với em hòa, Mie thêm một điều kiện nhá.

Mie:"Hehe...

Trang phục nữ hiệp sĩ màu trắng trang nhã, lại có phần xinh đẹp, cô làm một cái poster với thanh thiên sứ kiếm, anh nhìn không ra mới lạ.

Diệt Thiên:"Mà nè, ba chúng ta mặc như vầy ra đường có nổi bật quá không?

Mie:"Thật ạ?

Senren:"Tôi thấy bình thường mà.

Diệt Thiên:"Để bớt gây chú ý, anh đề nghị ta nên mặc áo trùm đầu để không ai nhận ra.

Senren:"Anh đùa à!?

Cô và chị mắc công như vậy chỉ để được anh khen, khen đâu không thấy...

Diệt Thiên:"Đùa mà.

Senren:"Ah? ý anh là...

Diệt Thiên:"Thì đùa thôi, mà công nhận hai em mặc hợp lắm đấy, (chuẩn bị bắt cóc nào, hèhè, hèhè).

Senren:"Thật sao?

Diệt Thiên:"Phải, hợp lắm đấy.

Senren:"Dù anh có nói thế cũng không khiến tôi vui lên được đâu.

Diệt Thiên:"Giá như em có đuôi, thế nào cũng ngoe nguẩy bán đứng mình cho xem.

Senren:"Im đi.