Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 409: One Punch Man Phiên Bản Lỗi



Senren:"(Bác Dikeido hóa ra là anh? anh đã luôn... bảo vệ và che chở... em và chị sao?).

Anh biết tại không nói thôi, vờ không biết cô làm gì nói:

"Kìm chế tí đi, đừng có bung sức mạnh quá không là bị phát hiện đấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.

Hai cô vội đàng hoàng lại.

Diệt Thiên:"Xác định được thời điểm chưa?

Mie:"Rồi ạ, khoảng 2500 năm trước, mọi hỗn loạn đều bắt đầu từ không-thời gian đó.

Senren:"Phải, tôi cũng cảm nhận như chị.

Diệt Thiên:"[Lườm] Vậy còn chờ gì đi thôi.

Senren:"Mà này, chiếc nhẫn, anh vừa đeo cho tôi, có ý gì?

Diệt Thiên:"Không lẽ bây giờ em còn tưởng nó là nhẫn cầu hôn đấy à? thật đấy hả? vậy mà cũng có người tin?

Senren:"[Thất lạc] Tôi không phải ý này...

Diệt Thiên:"Là nhẫn kì dị, ở một vài nơi đôi lúc sẽ xuất hiện một số cá nhân đặc biệt, không chịu sự ảnh hưởng của không-thời gian, dù cho quá khứ có chết chỉ cần hiện tại vẫn còn, dòng thời gian của người đó sẽ mãi tồn tại, tác dụng của nó y như vậy đấy.

Senren:"Ra là vậy nhỉ... là vậy sao...

Diệt Thiên:"[Nhỏ giọng] Cầu hôn chỉ có một lần, em đồng ý rồi mà còn cầu hôn làm gì nữa...

Anh nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được:

"(Một lần? đồng ý rồi? chẳng lẽ là ở lễ đường...).

Anh thường lừa cô, vậy nếu chuyện lễ đường là thật thì... hai người kết hôn rồi?!

Cô đầy máu phục sinh:

"[Nén cười] Ra là vậy nhỉ? là vậy nhỉ?! vậy nhỉ?!!

Mie dường như cũng nghĩ tới, cùng em gái nắm tay cùng một chỗ vui sướng cười.

Diệt Thiên:"Hai em bị gì vậy? tâm thần?

Senren:"Tâm thần cái đầu của anh á hả?!

Cô lại dùng hai bánh bao kẹp chặt anh lại.

Diệt Thiên:"Áh! đau đau, bới người ta giết người kìa!

Senren:"Hứ.

Đùa giỡn một lúc, hai người dừng lại, hai cô cùng nhau gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất.

"Ở thế giới này không có Kamen Rider, không có Ultraman, không có chiến đội siêu nhân, không có One Piece, Naruto, Dragon Ball, Fairy Tail, nhưng có một thứ, Anime One Punch Man.

Một nhóm Fan cuồng bị hói, tụ tập lại với nhau cùng ông tác mở hiệp hội anh hùng, tái dựng lại thế giới anime ngoài đời, đó là cách hiệp hội anh hùng sinh ra ở thế giới này.

Để tạo dựng hình tượng như nguyên tác, hiệp hội đã gom góp các siêu năng gia, có năng lực gần giống anime vào hiệp hội, và tạo ra các phiên bản lỗi.

Fubuki:"Chị à đợi em với.

Anh hùng cấp A, biệt danh Fubuki, tên thật kệ nó chứ, cosphay y chác, có điều ốm nhôm gầy còm.

Tatsumaki:"Đừng có gọi em là chị! chị đáng tuổi mẹ em đấy.

Anh hùng cấp S, biệt danh Tatsumaki, tên thật kệ nó chứ, cosphay y chác, có điều là một con bé ú nu.

Fubuki:"Nhưng mà chị à...

Genos:"Gì đấy, lại cãi nhau nữa à?

Anh hùng cấp S, biệt danh Genos quỷ nhân máy, tên thật kệ nó chứ, cosphay y chác, có điều chỉ là giáp ngoài làm cho giống thôi.

Tinh trùng vàng:"Lũ anh hùng đáng ghét.

Anh hùng cấp S, biệt danh tinh trùng vàng, tên thật kệ nó chứ, cosphay y chác, có điều là một tên to con cơ bắp cuồn cuộn, đồ như phát tờ rơi hay mặc ý, cái mặt đúng kiểu dữ tợn.

Tinh trùng bạch kim:"Đừng có bắt chước ta, tên giả mạo kia!

Giống thằng vàng đồ hóa trang khác tí thôi.

Tinh trùng vàng:"Ngươi giả mạo ta thì có!

Tinh trùng bạch kim:"Ta là dạng mạnh nhất của tinh trùng đen đấy! mi chỉ là đồ dởm mà thôi!

Tinh trùng vàng:"Muốn đánh nhau hả thằng bạch kim!

Tinh trùng bạch kim:"Cứ thử xem.

Và còn những gương mặt quen thuộc khác nữa, cả anh hùng lẫn quái vật có máu mặt, đặt biệt phải thêm ra ba đẳng cấp nữa là, SR, SS, SSR, vì mặt bài cấp S thực lực không cao mà.

Chức danh mặt nạ mặt vì nhiều thằng điển trai dành quá, tránh đánh nhau hiệp hội chia làm mặt nạ mật từ 1-9.

Và hội đồng quản trị, những người quyền lực cao nhất trong hiệp hội, là One Punch Man từ 1-9, số 1 là người có tiếng nói nhất, biệt hiệu Saitama áo choàng hói.

Họ là những người bị hói, cơ bắp cuồn cuộn cao to phiên bản lỗi của Saitama, toàn mặc đồ cosphay của Saitama không, Saitama mà thấy chắc hóa đá vì sốc.

"2500 năm trước, khi mà còn chưa ra lịch chính thức, thời này là 582 công lịch rồi, nhưng sau đó được đặt lại, loài người còn gọi trái đất là lục địa Senren.

Các vị thần để quái vật làm loạn vài trăm năm, giở vờ ban phước thu thập tín đồ cho mình, thế là thời đại ma pháp sinh động một thời, những ai tín ngưỡng thần sẽ dùng được ma thuật.

Diệt Thiên:"Gì? không hiểu tại sao phải về quá khứ? muốn ta kể á? ểh? mình vừa nói cái quái gì thế nhỉ? đành vậy, chắc con tác lại muốn ta dẫn truyện đây mà, dù có lẽ là mình hoang tưởng, chuyện là Mira nghe đâu Senren bồ bịch thế là xuống nhìn thử coi, vậy là nổi hứng giở trò phá, biến thành Senren hẹn main ra cho nó biết sự thật, thật ra mình là bà già, main cưu mang từ nhỏ đâu có tin, tưởng ẻm đùa dai thế là hôn, rồi, thế là Mira đổ, từ đó cô dùng hình dạng thật chỉ là biến trưởng thành hơn 16 tuổi, vờ vô ý gặp gỡ quen thế là thành bạn, biết tính main rồi đấy, nó dẫn con gái người ta hẹn hò...

Khi Senren cứu sống chị gái không lâu, một chuyện xảy ra, binh đoàn bóng tối kết hợp với ma thuật đen, tạo ra siêu năng thời gian.

Là tín đồ của bóng tối, vậy là quyết định quay về quá khứ, thời thần bóng tối còn sống, để xem vị thần mình luôn tôn sùng.

Vì thế ảnh hưởng tương lai dẫn đến nhiều thứ biến mất, trong đó có cả Senren và Mie, main do ở cùng Mira, nên được bảo vệ từ tác động thời gian và còn nhớ.