Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 386: Sách Tranh Tự Sướng



Senren:"Tôi chỉ... tôi chỉ... nóng... ờ phải tôi chỉ thấy nóng trong người thôi, nóng quá, hôm nay trời đặc biệt nóng ha?

Diệt Thiên:"Nóng thật đó, đánh trống lảng à?

Senren:"Anh có vẽ nữa hay không? không vẽ là tôi đi đó.

Diệt Thiên:"Vẽ chứ, ngồi yên đó.

Cô lại quay đầu đi tỏ vẻ hờn dỗi.

Diệt Thiên:"Cho anh xin lỗi, vì vừa rồi giỡn hơi lố.

Senren:"Hứ.

Diệt Thiên:"(Em ấy, trông có vẻ bớt khó chịu hơn).

Vẽ xong anh nhìn khuôn mặt như thiên thần của cô, tự nhiên lại muốn ghẹo ghê:

"Nếu em không ngăn anh, chắc anh làm thật.

Senren:"Anh nói cái gì?!

Cô trừng mắt đe dọa bộ dáng rất đáng yêu.

Hôn là cách chào buổi sáng và khi ngủ thôi, khi không chào thì đừng hòng nhé, kẻo lại bảo cô dễ dãi, đương nhiên, đôi khi, cũng có ngoại lệ...

Diệt Thiên:"Giỡn thôi, xong rồi nè.

Cô đi tới xem chân dung, vẽ hờn dỗi của mình:

"Tôi sẽ giữ nó, không có chuyện gì nữa, tôi về phòng.

Cô cất bức tranh, sẵn cất luôn bức nobita vẽ shizuka, muốn về phòng để mình bình tĩnh lại.

Diệt Thiên:"Chờ chút, vẽ thêm bức nữa đi, anh muốn ngắm... khụ, muốn vẽ em khi bình thường.

Senren:"(Ảnh muốn ngắm mình? ảnh nói muốn ngắm mình), V-Vì anh đã năn nỉ như vậy... cũng được thôi.

Anh vẽ một bức nữa:

"Đã xong, tuyệt đẹp,

Senren:"Dĩ nhiên rồi, tôi là cô gái xinh đẹp nhất mà.

Anh đưa tay sờ mặt chân dung cô, gương mặt lại gần bức tranh muốn hôn lên:

"Đẹp thật, không thể cưỡng lại được.

Cô thấy vậy xấu hổ giựt bức tranh lại:

"Anh muốn làm gì, với tranh của tôi vậy hả?

Tuy là vui vẻ khi anh thích tranh của mình, nhưng cô cũng không muốn anh hôn bức tranh của mình, có hôn, phải hôn người thật chứ, tên ngốc đáng ghét này.

Anh đứng dậy ôm cô vào lòng hôn lên đôi môi mềm mại đó, cô đờ người ra vì bất ngờ cũng nhắm mắt lại hưởng thụ:

"Vì em không cho anh hôn nó, nên anh đành hôn người thật để bù.

Cô xấu hổ bỏ về phòng:

"T-Tôi nói cho anh biết, k-không có lần sau đâu.

Thấy cô chạy trốn, anh dẹp dụng cụ, tới góc tường lấy ra cuốn tập vẽ tranh và bút, bắt đầu vẽ bậy cảnh mình XXX cô để tự sướng.

Vẽ một hồi cứng hết chịu nổi, anh lên phòng rõ cửa phòng Senren.

"Thùng, thùng, thùng...

Senren:"Ai đó?

Cái kiểu gõ cửa bất chấp này, không cần đoán cô cũng biết là ai, tại người ta thích làm bộ mà.

Diệt Thiên:"Mở cửa anh nói nghe nè.

Senren:"Chuyện gì? tôi không có thời gian... Aaaaa...

Cô mở cửa ló đầu ra, anh vào phòng móc ra giấy sao chép ba chiều, ẩm cô lên đặt xuống, cô hồng cả mặt vùng vẫy:

"A-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra! (Không lẽ ảnh định!!!).

Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý a! nhưng nếu một chút, thì, chắc được, cảm giác mong đợi này là sao?

Diệt Thiên:"Em đứng lên được rồi đó.

"Ah?

Cô lùi lại ôm ngực sợ sệt còn có chút ngượng ngùng:

"R-Rốt cuộc... là anh muốn làm gì?

"Suỵt.

Ra hiệu im lặng, anh đưa cuốn tập mình vừa vẽ nói:

"Nếu em thích có thể đọc chơi, anh vẽ tự sướng.

Cô hiếu kì mở cuốn sách tranh, vừa nhìn là cô đã đỏ mặt tới mang tai đầu bóc khói trắng:

"C-Cái thứ dâm dục gì đây!!!???

Hình cô tách ra khỏi cuộn giấy thành một cô khác, dẹp cuộc giấy lại anh ôm hình nộm cô đi mất:

"Vậy anh đi đây.

Nhìn hình nộm của mình bị anh ôm đi, cô đã muốn ngất xỉu vì nóng đầu:

"Đ-Đồ dâm tặc! Trơ trẽn! Biến thái!

Cô muốn rượt theo, vì nhìn thôi cũng đủ hiểu tên biến thái này sẽ làm gì cô đó rồi, nhưng cô không dám... cô chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

Bối rối không biết làm gì, cô đọc cuốn sách tranh trên tay, cảnh một là khi đang lăng lộn trên sàn, anh ôm cô và đè cô xuống, cô xấu hổ cuối đầu e thẹn, anh hôn tới hai người hôn nhau.

Trong khi hôn, quần áo hai người từng cái bị quăng qua một bên, sau một màn dùng miệng mút cho nhau, và anh đút thứ đó vào...

Senren:"Bịa đặt! mọi chuyện là bịa đặt, mình m-mới không thèm làm vậy, m-mới không nói như vậy...

Nó làm Senren nhớ tới bữa đó.

Sau khi yêu.

Anh lăng lộn dưới sàn, bò như con rắn.

Senren:"Anh làm gì vậy?

Diệt Thiên:"Lăng chơi thôi, vui lắm, cô muốn chơi chung không?

Anh rủ rê vậy thôi chứ không trông chờ lắm, thật ra cô cũng muốn chơi chung với người mình yêu lắm, nhưng còn ngại.

Senren:"Vui thật không đó?

Diệt Thiên:"Thật mà, dù sao cũng rảnh quá không có gì làm.

Senren:"Vậy tôi cũng thử xem.

Thế là cô với anh lăng qua lăng lại dưới sàn không biết mệt, thỉnh thoảng lại bò như con rắn.

Senren:"V-Vậy là anh ta khi đó từng có ý nghĩ đó...?

Cô cảm giác nóng ran cả người phía dưới ướt át, xem hết trang một càng xem cô càng ngứa ngáy khó chịu:

"Q-Quá ra, làm tình là như vậy sao...?

Cô xem có vẻ nhập tâm tiếp trang hai, trang này là lúc anh móc ra đống mủ và chui vào chơi, trong đó có cả cô.

Trong khi nằm trong đống mủ thấy thú vị, và ngượng ngùng vì chỉ có hai người bên trong, anh mò qua chỗ cô, trong khi cô giả bộ phản kháng với cái giọng Tsundere, hai người đã...

Senren:"Lúc đó ảnh cũng làm chuyện kì quái, nhưng không có thái quá như trong này, quá ra lúc đó ảnh muốn...

Hôm đó.

Sau khi yêu.

Anh móc ra đống mủ để làm chuồn vịt, hay làm trại dùng nuôi cá kiểu vậy mới tinh, bỏ sát góc tường chui vào nằm chơi.

Senren:"Đống mủ này ở đâu ra vậy?

Diệt Thiên:"Của tôi đó.

Senren:"Anh làm gì trong đó?

Diệt Thiên:"Nhớ lúc nhỏ từng chơi nên muốn chơi lại.

Anh lăng lộn trong tấm mủ, cô thì hơi phân vân, vì có phải hay không bên trong hơi tối, lỡ anh làm chuyện gì bậy bạ thì sao? n-nên phản kháng hay chấp nhận đây?