Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 385: Nobita Vẽ Shizuka



Không hiểu sao trong cái tư thế đó, ba người xem hết phim được, ra rạp ai cũng mặt mày tái mét.

Diệt Thiên:"P-Phim hay quá nhỉ?

Senren:"Ừ-Ừm.

Ba người gượng cười.

Diệt Thiên:"Hai em, muốn đi đâu chơi nữa không?

Mie:"Em thấy cũng trễ rồi ạ, mình về nhà thôi.

Diệt Thiên:"Anh cũng nghĩ vậy, vậy về thôi.

Mới xem phim kinh dị xong, sao có tâm trạng đi chơi nữa chứ.

Phòng khách.

Diệt Thiên:"Chờ chút nào, đứng yên đó.

Mie:"Có chuyện gì ạ?

Diệt Thiên:"Hai em đừng biến trở lại vội, đứng đó cho anh làm mẫu vẽ chân dung.

Mie:"Etou, được ạ.

Senren:"Nếu anh đã năn nỉ như vậy, cũng được thôi.

Tuy hai cô hơi ngượng chút, cái cảm giác ngọt ngào này là sao?

Anh lấy ra dụng cụ vẽ chân dung khen:

"Mặt ửng hồng nhìn dễ thương lắm đấy.

Senren:"[Nhỏ giọng] L-Làm gì có.

Thật ra cô muốn chảnh chọe, kiểu người ta đẹp, trăng mật mà, sống thật một tí đi, chỉ hôm nay.

Diệt Thiên:"Anh vẽ nhé, đừng di chuyển, không lâu đâu.

Anh bắt đầu vẽ tranh, trong khi hai cô đang làm dáng:

"Dễ thương đó, công nhận hiệu quả ghê, mới nhắc là mặt lại đỏ lên nhìn dễ thương lắm luôn.

Senren:"[Vui vẻ] H-Hứ.

Mie:"[Cười dễ thương] Hehe.

Diệt Thiên:"Xong rồi nè.

Hai cô thở phào đi tới xem bức tranh, tranh quằn quèo như mấy đứa con nít vẽ bậy vậy, nhìn y như nobita vẽ shizuka.

Diệt Thiên:"Tranh rất đẹp phải không?

Senren:...

Mie:...

Không biết nói sao luôn.

Mie:"Etou, em... nghĩ là... nó rất... à... ừ... đặc biệt.

Diệt Thiên:"Haha, đùa thôi, tranh thật ở đằng sau này.

Anh lấy giấy chân dung trước ra, lộ ra bức tranh hai cô sinh động như thật tới từng chi tiết:

"Đẹp chứ? vẻ mặt ửng hồng của người con gái, nét đẹp yêu kiều duyên dáng, thân hình mảnh mai thon thả...

Senren:"Dĩ nhiên là vậy rồi, anh nghĩ tôi là ai chứ? cô gái xinh đẹp nhất thế giới đó.

Diệt Thiên:"Nếu em xinh đẹp như vậy, anh có nên yêu em không ta?

Senren:"[Mắc cỡ] C-Cái... [Nhỏ giọng] Làm sao tôi biết được chứ...

Diệt Thiên:"Rồi rồi, hai em làm mẫu cho anh vẽ đi, lần này anh sẽ vẽ riêng cho hai em, sẵn anh sẽ làm mẫu ảnh phân thân chi thuật nhé, đầu tiên là kết ấn dậu thìn tí sửu.

Sau đó anh đưa tay làm dấu + một đám khói bốc lên, một anh khác xuất hiện.

Senren:"Anh nói dậu thìn tí sửu đâu? sao tôi chả thấy anh làm gì vậy, ngoài dấu +?

Diệt Thiên:"Nói chơi thôi bộ không được? khụ thật ra Charka của hai em quá ít dùng không được thuật này, nên làm mẫu coi chơi thôi, còn cách kết ấn anh cũng quên mất rồi, không biết có phải dậu thìn tí sửu không nữa, để ngày mai ra đảo anh lục lại cuốn sổ.

Senren:...

Mie:...

Diệt Thiên:"Thuật này phân thân cũng như thật thể, chỉ có điều khi bị tác động mạnh như bị tấn công, tự giải thuật hay hao hết charka sẽ tan biến, khi tan biến sẽ trả kí ức về cho chủ thể, đây là một thuật nâng cao của phân thân thuật, phân thân thuật chỉ là ảo ảnh thôi, hai em muốn ai vẽ cho nè?

Dĩ nhiên là chủ thể rồi, hai cô nhìn nhau ai cũng không muốn nhường cho người kia, nhưng nghĩ tới anh ấy là người đó, không hiểu ra sao tia lửa điện bắn tung tóe.

Diệt Thiên:"Làm gì ghê thế? nếu thấy khó quyết định quá, oản tù xì đi.

Hai cô nhìn nhau

"Búa, kéo, bao.

"Búa, kéo, bao.

"Búa, kéo, bao.

Mie:"Yeee! Chị thắng rồi!

Senren:"Em thua rồi.

Diệt Thiên:"Đừng có vẻ mặt đưa đám thế chứ? anh hỏi chơi thôi mà, nếu không thích phân thân vẽ cho, lát anh vẽ cho em sau cũng được mà.

Senren:"Hứ, tôi mới... không phải thích thú gì đâu nhé, là tự anh muốn vẽ cho tôi thôi.

Cho phân thân biến mất, anh vẽ chân dung cho Mie.

Mie:"[Tủi thân] (Anh ấy có vẻ thích Senren hơn mình).

Dù chỉ là trò chơi tranh giành tình nhân của hai cô, nhưng anh vẫn thiên vị em gái hơn, nghĩ tới vừa rồi ở rạp anh... cô tự nhiên thấy vui tươi hơn.

Diệt Thiên:"Mie, em sao vậy? tự nhiên em trông buồn thế kia?

Mie:"K-Không có gì đâu ạ.

Diệt Thiên:"Mie, em biết không? nếu em cứ như thế, anh và Senren sẽ buồn theo em luôn đó.

Mie:"Em xin lỗi ạ.

Diệt Thiên:"Vì thế, hãy nói rằng em yêu anh đi.

Mie:"Etou... Em... Em... Em...

Cô mặt nóng ran, mắt xoay vòng vòng xấu hổ bối rối xoa mép váy.

Lấy bức Mie vẻ mặt đượm buồn để trên đùi, anh thay bức khác dùng Clock Up vẽ cực nhanh khoảnh khắc này:

"Được rồi đó, anh vẽ xong rồi nè, trông đẹp lắm.

"Ểh?

Cô xem chân dung của mình, cảm giác rất đẹp, nhất là bức mình xấu hổ lộ vẻ bối rối.

Diệt Thiên:"Đẹp chứ?

Mie:"[Ngượng ngùng] V-Vâng ạ...

Anh bắt hai tay cô thích thú nói:

"Vừa rồi em bối rối má ửng hồng, nhìn dễ thương lắm lắm luôn đó!!!

Anh nắm hai tay cô, mặt gần với gương mặt cô, làm cô bối rối thêm:

"À... ừ... em...

Diệt Thiên:"Giống như lúc này nè dễ thương lắm luôn.

Anh chu mỏ gương mặt đến gần gương mặt cô, cô bối rối nhắm mắt lại, tuy là hôn môi rồi, nhưng bị tấn công dồn dập như vầy có tí mắc cỡ.

Senren:"Anh lên cơn nữa phải không? làm gì chị tôi đó.

Cô lôi anh ra, cô vừa rồi còn đang khó chịu hai người tình tứ với nhau, nhưng nhìn kiểu này còn không cản, hai người tiến tới luôn thì sao?

Diệt Thiên:"Tức thật suýt nữa thành công rồi, khụ, anh vẽ chân dung cho em nhé?

Cô tức giận bỏ về phòng:

"Hứ, không thèm.

Diệt Thiên:"Mie, mình tiếp tục chuyện vừa rồi chứ?

Cô xấu hổ xoay ngón tay vào nhau vẻ mặt e thẹn, Senren xông vào phòng hét:

"Anh vẽ chân dung cho tôi, mau lên.

Diệt Thiên:"Được rồi.

Mie:"Vậy em đi trước.

Cô thoát ra khỏi phòng, xông vào phòng tắm, cô cần tỉnh táo một chút.

Anh bắt đầu vẽ chân dung cho Senren, cô thì khoanh tay quay đầu đi.

Diệt Thiên:"Ấy đừng như thế chứ.

Senren:"Hứ.

Diệt Thiên:"Yêu anh không?

Senren:"Hứ, m-mới không thèm.

Diệt Thiên:"Không thèm sao đỏ mặt vậy ta?