Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 302: Sougo Tỏ Tình Geiz



Diệt Thiên:"Bác à vô đây cháu nói nè.

Kéo Tokiwa Junichiro vào phòng bếp.

Tokiwa Junichiro:"Gì thế Diệt Thiên? cháu không thích cơm nắm hả?

Diệt Thiên:"Không phải, cháu thích chứ, chỉ là Tsukuyomi đang có thai, cần thức ăn dinh dưỡng hơn, ăn cơm nắm nhiều quá sợ không tiêu, hay là cháu đổi mớ này với cơm nắm của chú đi, mình làm một bữa thịnh soạn cho mọi người.

Nãy Diệt Thiên ghé siêu thị, mua một tụng thực phẩm.

Tokiwa Junichiro:"Phải ha, Tsukuyomi đang có thai mà, nếu cháu đã nói vậy thì cũng được.

Diệt Thiên ra tịch thu cơm nắm, chừa mỗi người một viên ăn cho đỡ đói.

Ở chơi tới tối, hai vợ chồng về nhà.

Cùng Tsukuyomi tắm rửa, Diệt Thiên ra phòng khách ngồi:

"Cũng sắp rồi.

Nhật kí: Ngày mai Another Rider Den-O xuất hiện.

"Tèn ten, tèn ten...

Diệt Thiên:"Alo, gọi tôi chi vậy? Hả? mấy thằng fan hối ra chap mới nhanh à? kệ nó chứ, liên quan éo gì tôi, vài ngày nữa thế giới hủy diệt rồi rảnh đâu mà vẽ, cái gì? Tụi fan hăm đánh tôi hả? Bọn này láo ta, bởi vậy tôi mới không muốn lộ mặt thật đó, kí tên gì dẹp đi, thế nhé bye.

Nhật kí: Mấy thằng fan hăm he đánh ông tác truyện One Piece ở thế giới Zi-O này, sẽ bị tiêu chảy ỉa liền liền trong 1 tiếng tới.

Đêm nay, nhiều người đã ị rát cả đít và chả muốn đi đâu cả.

Diệt Thiên:"Như vầy mới vừa với bọn nó, dám hăm ông à? cho tụi bây chết, ỉa nát đít luôn nhé, lâu lâu cũng nên đi chơi nhỉ? mà Another Rider xuất hiện liền liền, đi cả ngày mệt thấy mẹ nên thôi, cho tụi nó xả hơi vài ngày không ta? đợi xử xong vài tập còn lại chuyển nhà sang chỗ khác ở, tụi nó muốn làm gì làm đi éo muốn can thiệp nữa, mình cũng muốn chuyển nhà lắm rồi, phải rồi, sao mình không chế Decade Ultimate hình thái thứ 2, giống Evol thể 1, 2, 3, 4 thể hoàn thiện nhỉ? mấy form chế kia hệ thống cũng thêm vào được, thì cái này chắc cũng có.

Diệt Thiên bắt đầu chế Decade Ultimate hình thái thứ 2, khỏi thêm năng lực kẻo mạnh quá sao chơi lại, lấy cuốn tập và bút hắn vẽ hình Decade Ultimate ra:

"Thêm gì đây ta, chắc mình sẽ sửa một tí, coi được thì để không được thì bỏ, sửa sao nhìn ngầu ngầu tí xíu, thêm cái ấn Decade sau lưng hai hàng bài gắn trên đó, sau lưng thấy trống vắng quá, thêm hai miếng vải màu bạc từ giữa thắt lưng xuống, tạm thời cứ vậy đi, để nghĩ ra cái khác rồi tính, mình nghĩ là mình sẽ đi một chuyến.

Vào phòng vệ sinh, móc ra Omnitrix đeo vào, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất, trở lại các năm từ năm của Kuuga đến Build, để Omnitrix quét DNA của quái vật.

Diệt Thiên:"Thật ra đi cũng không lâu lắm, chưa được vài phút là xong mà, nó quét được cả cái hành tinh luôn nhé, trong Omniverse, bay ra khỏi hành tinh một khoảng cách rồi, mà nó vẫn quét được DNA đó thôi, chỉ là thâu tóm thất bại vì khoảng cách quá xa, còn của mình thì không có hạn chế này, tự hiểu, có chức năng phân loại các DNA bình thường sẽ không thêm vào, như gà heo chuột chim gì đó.

Khi Another Rider Hibiki vừa chạy đi từ vụ Narutaki.

Cậu gặp một con quái vật hình người, với toàn thân màu đen và đôi bàn tay màu trắng, trên đầu có ba sừng, đôi mắt màu xanh lục không có đồng tử, trên người có những đóm trắng như sao.

Another Rider Hibiki:"Ngươi là kẻ nào?

Alien X:"Đấng toàn năng, bất khả chiến bại, Alien X.

Dịch chuyển tức thời tới trước Another Rider, Alien X bún nhẹ một cái, ầm một tiếng Another Rider Hibiki bị bún bay nổ tung.

"Đánh bại Another Rider Hibiki 140ngàn.

Alien X:"Nổ là đúng rồi, dạng này mạnh tới mức đấm bể cả hành tinh lận mà, xem Omniverse, wiki là biết.

Chiều khi sáng vừa dần cho Yuko một chặp.

Ben 10 khoang tay chặn đường Yuko:

"Hello.

Yuko:"Là ngươi! lần này ta sẽ cho ngươi biết tay.

Yuko biến thành Another Rider Kiva, triệu hồi ba quái vật ra.

Ben 10:"Hầm hố quá nhỉ?

Từ đồng hồ một luồng sáng vàng quét ba con quái vật.

"Nạp dữ liệu DNA thành công, đã phân tích DNA dạng sống mới, quá trình thâu tóm hoàn tất.

Nhấn Omnitrix biến thành Alien X, dịch chuyển tức thời tới bún Yuko một cái, ầm một tiếng Another Rider Kiva nổ tung, ba con quái sựng lại chớp chớp mắt nhìn nhau.

"Đánh bại Another Rider Kiva 150ngàn.

Alien X:"Bye nhé.

Yuko:"Khốn kiếp.

Và đó là lí do, Yuko sợ gặp hắn nữa nên bữa đó đình công.

Khi Woz, Geiz và Kick Hopper, Punch Hopper chạm mặt trên sân thượng của một tòa nhà, Sougo đeo Ziku-Driver chạy tới.

"Geiz, Woz.

Woz:"Ma vương...

Woz cảm giác ma vương này hơi khác khác, mà không biết khác ở đâu.

Geiz:"Cậu tới rồi à?

Sougo:"Ừm, tôi đã tìm ra cách ngăn thiên thạch lại.

Geiz:"Cách gì?

Sougo:"Thiên thạch là do sức mạnh của Another Rider Kabuto dẫn tới, nên chỉ cần tiêu diệt Another Rider trước khi thiên thạch đến gần thì...

Geiz:"Hiểu rồi, chúng ta lên thôi.

Sougo:"Khoang, trước lúc đó tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Geiz:"Chuyện gì?

Sougo:"Geiz, tôi yêu cậu! làm vương phi của tôi đi!

Đang khi nói, Sougo nhào tới ôm Geiz.

Geiz:!!!???

Woz:...

Kich Hopper:...

Punch Hopper:...

"Hả!? Zi-O ngươi tránh xa ta ra!

Geiz đẩy Sougo ra hét.

Sougo:"Thú thật là mình đã suy nghĩ rất nhiều mới dám can đảm thổ lộ với cậu.

Geiz:...

Woz:...

Kick Hopper:...

Punch Hopper:...

Geiz:"Zi-O! Ngươi đang nói thứ khùng điên gì đó!?

Sougo:"Vì hôm nay rất có thể là tận thế, nên mình sẽ cho cậu biết cảm giác của mình, từ khi xem cơ thể con gái của cậu, nó cứ ám ảnh mình và mình đã yêu thầm cậu, Geiz, làm bạn gái mình đi.

Geiz:...

Woz:...

Kick Hopper:...

Punch Hopper:...

Geiz rùng mình, khi nghĩ tới thời gian ngủ cùng Sougo.

Geiz:"Zi-O! ngươi điên rồi sao!?

Thật sự là chuyện này quá lố bịch, cậu cũng có ý nghĩ thật, nhưng cứ tưởng tượng hai thằng gay thông nhau là thấy ớn rồi.

Sougo:"Chỉ cần cậu nhờ Diệt Thiên phẫu thuật chuyển giới, hai đứa mình sẽ có thể sống bên nhau.

Geiz:...

Woz:...

Kick Hopper:...

Punch Hopper:...

Geiz:"Ngươi có giỏi thì tự đi mà chuyển giới!