Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 303: Alien X



Kick Hopper:"Này, này hai thằng gay bọn bây nói chuyện yêu đương xong chưa thế?

Woz:"Ngươi là ai? Ngươi không phải ma vương, ma vương sẽ không bao giờ nói như thế.

"Đồng đội của ta.

Punch Hopper đi tới đứng kế Sougo, vì mới nhìn sơ là cậu biết rồi, tưởng nó định ám hại Geiz nên mới im lặng, ai biết nó nói nhảm chứ chả làm, cậu cũng chả muốn nghe nó xàm nữa.

"Ra ngươi là Worm à.

Kick Hopper cũng đi tới đứng kế bên Sougo.

Woz:"Ra vậy, ngươi giả dạng ma vương.

Sougo:"Đừng có nói quạch tẹt ra thế chứ.

Sougo biến thành Worm, sau đó trở lại thành Sougo.

Geiz:"Tên Worm khốn kiếp.

Woz:"Dám giả dạng ma vương, thật không thể tha thứ mà.

"Geiz, Rider Time, Kamen Rider Geiz.

"Woz, Future Time, Kamen Rider Woz.

Kick Hopper và Punch Hopper cũng biến thân.

Biến thành Ben Tennyson mặc áo khoác màu trắng có số 10, cậu nói:

"Khụ, ta giỡn chút thôi mà, tại mới có dạng mới, nên bắt chước Zi-O, ai biết hắn yêu thầm ngươi mới ghê, nên ta sẵn tỏ tình thay thôi.

Geiz:...

Woz:...

Kick Hopper:...

Punch Hopper:...

Geiz:"Là ngươi, Another Rider Build!

Punch Hopper:"Ngươi không phải đồng đội của ta, ngươi là kẻ nào?

Biến thành Alien X nhân bản ra một đứa, phía sau xuất hiện một cái màn hình, chiếu cảnh khi lần đầu Satoshi gặp nhóm băng hỏa tiễn.

"Nếu như các ngươi đã thành tâm muốn biết.

"Thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời.

"Đề phòng hủy diệt muôn nơi.

"Bảo vệ thế giới đời đời bình yên.

"Bọn ta đây chính là phe phản diện.

"Đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người.

"Ben 10.

"Ben 10ngàn.

"Luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi, băng quái vật tung hoành dải ngân hà.

"Tương lai tươi sáng phía xa đang chờ ta đó.

Lại nhân bản một đứa.

"Chuyện là thế đó.

Trong phim Musashi và Kojiro cũng nói y vậy, chỉ khác tên và băng là hỏa tiễn, con mèo meowth nhảy ra nói sau cùng.

Geiz:...

Woz:...

Punch Hopper:...

Kick Hopper:...

Woz:"Tên này bị Chuunibyou chắc luôn.

Geiz:"Hóa ra lời thoại này là hắn bắt chước anime à.

Alien X giữa giơ tay lên, màn hình sau lưng chuyển sang phát đoạn nhạc mở đầu của Ben 10 tuổi, nhưng phim thì chiếu các loài quái vật bên Kamen Rider, đã hoạt hình hóa như Another Rider Build.

"Nó bắt đầu khi một thiết bị ngoài hành tinh...

Gần cuối bài hát, Ben 10 giơ tay và cậu chuyển thành đủ loại quái vật chỉ trong chớp mắt, quái vật cuối là Another Rider Ohma Zi-O.

Geiz:...

Woz:...

Kick Hopper:...

Punch Hopper:...

Geiz:"Có cả bài hát về hắn luôn hả?

Lần này màn hình chiếu các dạng Alien, từ phần đầu tới Omniverse, phát nhạc mở đầu phần Omniverse.

"Ben 10!

"Nó là một đứa trẻ, và nó muốn vui chơi!

"Nhưng khi bạn cần một siêu anh hùng, anh ấy sẽ hoàn thành công việc...

Alien sau cùng là Alien X, với cảnh trong tập Ben đấu vũ trụ, biến thành Alien X và đấm thằng cùng loài với mình đụng bể thiên thạch, hai thằng quánh lộn đánh bể vài hành tinh.

Geiz:"Thật không đó? dạng này mạnh tới vậy? nếu xử thiên thạch thì...

"Nhảm nhí! không thể nào có chuyện đó được.

Punch Hopper Clock Up tới tấn công Alien X, dịch chuyển tức thời lên trời Alien X:

"Ta không định ngăn thiên thạch lại đâu, bọn ngươi tự ngăn đi, bye.

Alien X dịch chuyển tức thời biến mất.

Ngoài vũ trụ.

"Thiên thạch tới chậm nhỉ? giúp nó vậy.

Alien X bay tới đẩy thiên thạch về trái đất nhanh hơn.

Bên dưới.

Bốn thằng đánh lộn, kích hoạt tất sát đạp nhau giải trừ biến thân, thấy tên đó không muốn ngăn cản, thiên thạch lại ngày càng gần hình như đang gia tốc.

Punch Hopper:"Bên trong thiên thạch đó là đồng đội của ta, hành tinh này sẽ thuộc về bọn ta, hahahaha...

Từ phòng vệ sinh đi ra, Diệt Thiên tắm một chặp nữa, hắn cùng Tsukuyomi chơi game, không phải rất thích chơi game, nhưng lâu lâu chơi chút cũng được.

Nhất là giờ hắn khá thích game thời trang, phối đồ càng đẹp thì chơi Cosphay với vợ càng sướng, lúc đầu Tsukuyomi không thích Cosphay mấy chỉ chiều hắn thôi, nhưng sau một thời gian đã thành đam mê.

Diệt Thiên:"Ta da, xem anh có gì cho em nè.

Móc ra một cái vòng tay tinh xảo màu bạch kim, trên mặt khảm viên đá màu pha lê bạc.

Tsukuyomi:"Wow, đẹp quá, tặng em hả?

Có vậy cũng hỏi hoài, đưa là biết rồi chứ, chắc muốn xác nhận đây mà, Diệt Thiên thầm nghĩ:

"Ừm, đương nhiên là tặng vợ yêu dấu của anh rồi, để anh đeo cho em.

Tsukuyomi:"Cảm ơn chồng yêu, em thích lắm.

Diệt Thiên:"Thích có biểu thị gì không nè.

Tsukuyomi hôn Diệt Thiên ngọt ngào hỏi:

"Như vậy được hôn?

Diệt Thiên:"Ừm, được vợ hôn là điều tuyệt vời đối với anh, mà nếu em ăn mặc thật xinh đẹp cũng là món quà tuyệt vời với anh rồi.

Tsukuyomi cười vui vẻ:

"Chỉ giỏi nịnh.

Diệt Thiên:"Anh nói thật lòng mà, nịnh đâu mà nịnh, à phải rồi, chiếc vòng này khá đặc biệt đó.

Tsukuyomi:"Đặt biệt?

Diệt Thiên:"Ừm, anh gọi nó là Fashiontrix, khi nhấn vào pha lê sẽ hiện ra bảng như vậy.

Tsukuyomi:"Đây là...

Diệt Thiên:"Như trong game thời trang thôi, bên phải là các ô tóc, lông mài, mi mắt, mắt này chỉ đổi màu, môi son, đầm, váy, áo, quần... giữa là hình giả lập của người dùng, em chọn đồ xong thấy được nhấn O là thay thành bộ đó ngay, X trở lại như cũ, thích bộ nào bấm lưu, bên trái có ô trang phục khi lưu, để chọn đồ sẵn, có chức năng thay đổi theo suy nghĩ, em thấy ô thủ công không? nhấn vào để chuyển sang mode thay đổi theo suy nghĩ, nó có hạn chế thời gian, nhấn ô 30p để cài thời gian hết, có thể dùng vô thời gian nếu muốn, muốn tắt cứ nhấn pha lên lần nữa.

Diệt Thiên làm mẫu giới thiệu cho Tsukuyomi.

Tsukuyomi:"Tuyệt quá, anh chế tạo sao?

Diệt Thiên:"Đương nhiên.

Tsukuyomi:"Chồng của em thật giỏi.

Đương nhiên Tsukuyomi biết, Diệt Thiên vẽ và lấy đồ trong tranh hay phim rồi, vắt óc suy nghĩ cũng mệt lắm.

Diệt Thiên:"Dùng thử đi.

Tsukuyomi:"Ừm.

Tsukuyomi đổi trang phục nhiều kiểu khác nhau, Diệt Thiên nhìn thèm thuồng dễ sợ, móc ra máy ảnh chụp lại khoảnh khắc quý giá.

Nàng mặc trang phục hầu gái đen trắng tay dài, vòng cổ chuông bạc, phụ kiện không thể thiếu là vớ hầu gái màu đen, vòng tay qua cổ hắn nói với giọng nũng nịu:

"Chủ nhân~ em muốn~

Cô hầu gái này quá hư hỏng chịu không nổi, Diệt Thiên nói:

"Để chủ nhân chăm sóc cô hầu gái hư hỏng này nha.

Hắn hôn tới, mới có 1 tháng thôi, hơi kị hạn chế dùng tư thế xíu, truyền thống nói chung vẫn được.

Tsukuyomi:"Chủ nhân~ đừng mà~

"Ưm... ưm... ưm...

"Bạch... bạch... bạch...