Thông tin truyện

Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Đẻ Mướn cũng là câu chuyện xoay quanh một vụ đẻ mướn rắc rối sau đó hai người bị gắn kết với nhau bởi con cái. Nữ chính cùng bạn trai ra mắt nhà chồng tương lai. Gặp phải chú út bạn trai là cha của con trai cô. Đứa bé ấy cô tưởng đã chết sau khi sinh, không ngờ nó vẫn khỏe mạnh lớn lên bên cạnh bố mình, trầm lặng và cô độc vì thiếu thốn tình cảm.


Truyện này thì không ngược, khá dễ thương. Nội dung thì không mới, đọc cũng được. Bé trai "sản phẩm" trong truyện thì đáng yêu vô đối, không được tự nhiên lắm, có điều nhõng nhẽo số 1. Truyện Đẻ Mướn là một câu chuyện tình yêu tưởng chừng như luôn ngập tràn trong hạnh phúc mỹ mãn, vui có, nhưng khổ đau day dứt. Có một số quá khứ, không muốn quên là bởi vì nó đẹp đến nỗi đã ăn sâu vào tâm trí. Có một số quá khứ, rất muốn quên, lại như hình với bóng, trì trệ không chịu đi.


Tân Đồng nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ đến, khi tính chuyện kết hôn với mối tình đầu, lúc ra mắt người thân của bạn trai, lại đột nhiên xuất hiện thêm một đứa con trai, mà ba của đứa nhỏ- người đàn ông với vẻ mặt vô tội kia, là người cô vừa mới lễ phép gọi một tiếng: “Chú út!”. Đây là câu chuyện về một người cha phúc hắc dắt con trai theo đuổi vợ mình!!!


- Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?

- Tìm mẹ con 


Tân Đồng chỉ thoáng nhìn anh một cái rồi thu tầm mắt lại, thấp giọng khép nép chào anh một tiếng theo Lệ Thịnh. Lệ Thịnh từng nhắc tới người chú út này của anh, chẳng qua chỉ dăm ba câu mà thôi, ngược lại cô nghe được từ miệng của người khác thì khá nhiều. Không biết tại sao vẻ mặt của Lệ Đông Nhất đột nhiên khựng lại một chút, rồi mau chóng khôi phục, đôi mắt lãnh đạm mang theo chút nghiền ngẫm, “Cô gái này chính là?”. “Là bạn gái của con, cũng là bạn thời đại học, tên là Tân Đồng.” Lệ Thịnh dừng một chút, rồi bổ sung, “Con đã nói với ông nội rồi, hôm nay gặp mặt dùng cơm, nhân tiện bàn bạc một chút chuyện kết hôn luôn.”. Liệu câu chuyện này sẽ tiếp nối tiếp ra sao, mời bạn đón đọc truyện!

Bình luận truyện