Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 80: 4 Tộc Liên Minh



1 ngày mới lại đến, hôm nay ánh sáng phía chân trời lại sáng hơn 1 chút.

Qua cuộc họp hôm qua Tâm đã nắm được hoàn toàn tình hình kiến thiết quốc gia.

Hiện tại vấn đề phòng thủ đã có tường thành, tuy nhiên trang bị thì chưa có nên Tâm định sẽ dùng thời gian này để thiết kế ra các trang bị phòng thủ.

Trang bị 1 thuộc về hệ thống cảnh giác xa được lắp đặt ở các chòi, trạm canh và 1 số vị trí bên trong tường thành ngoài.

Bộ quét tổng hợp được dung hợp từ: thiết bị quét sơ bộ hoàn cảnh, tầm nhìn hoàn cảnh, quét hồng ngoại. Đây là bộ cảnh báo xa quan trọng nhất.

Song song đó có bộ phát hiện mùi 2 km lấy ý tưởng từ các chiến binh Chuột chũi.

Bộ quét sóng tần số cao cũng được thiết kế nhằm đối phó với các sinh vật kích thước nhỏ.

Trang bị 2 thuộc dạng phòng thủ tầm xa được lắp đặt ở các ô cửa dưới, cách mặt đất 2 km tầm bắn trong phạm vi 10 km là lợi khí đối phó trinh sát cùng xạ thủ đối phương.

Bên trên cũng được lắp đặt vào thân các trạm canh nhằm đối phó không binh.

Cùng dạng với súng bắn tỉa của các chiến binh nhưng lớn hơn với nhiều đạn hơn, được điều khiển tự động và hệ thống laze ngắm bắn.

Trang bị 3 là dạng sát thương rộng tầm trung, được đặt cách mặt đất 3 km đến 4 km, sát thương trong phạm vi 5 km đến 7 km dùng để đại chiến quy mô lớn.

Đại pháo, súng bắn tên lửa, súng ném hoả pháo,… tất cả đều được vẽ ra.

Trang bị 4 là vũ khí tầm gần, đặt chủ yếu trên 4 km nhằm đối phó kẻ địch tiếp cận tường thành từ trên không lẫn dưới bộ.

Súng bắn lưới dao, súng phóng cầu gai, súng liên thanh cỡ lớn,… đặc biệt là súng bắn lưới lửa điện cũng được sử dụng. Có thể nói địch nhân muốn chạm được vào tường thành đã khó hơn lên trời.

Trang bị 5 thuộc về hệ thống liên lạc thông tin cùng cảnh báo sớm được lắp đặt ở các trạm gác bên tường trong.

1 mạch chăm chú vào công việc, khi Tâm đặt bút xuống thì thủ vệ đang thu dọn sắp xếp các bản vẽ lên tiếng,

“Lão đại đã 7 ngày lão đại không nghỉ ngơi rồi, hãy thả lỏng 1 chút”

“Thời gian thật nhanh” – Tâm suy yếu cảm khái.

Bên ngoài ánh nắng chói chang đang xuyên qua tầng tầng của kính của cung điện quân sự, chiếu rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của Tâm.

Thủ vệ bước đến đưa cho Tâm 1 ít thức ăn nóng cùng nước nóng.

“Lão đại thời gian qua có 1 số chỉ huy báo cáo hoàn thành việc, lão đại có muốn nghe không?”

“Ừ… nói 1 chút đi nào”

Thủ vệ lấy sổ ghi chép ra đọc,

“Bên chỗ Rết 1 chỉ huy báo là vùng công nghiệp đã hoàn thành xây dựng và đã hoạt động từ 2 ngày trước. Hiện tại ngài ấy đang cho di dời các nhà máy cùng xưởng từ dưới làng lên để bố trí”

“Từ 2 ngày trước Rắn kiếm 1 cũng báo là đã hoàn thành xây dựng tường thành bao ngoài, hiện tạ đang sắp xếp ổn định huấn luyện chiến binh cùng bày bố các chi phòng thủ”



“Các chỉ huy xây dựng ngầm báo đã hoàn thành được 4 tầng thổ nhưỡng”



“Chuột kim chỉ huy báo đã hoàn tất chế tạo các trang bị lão đại giao cho, đã bàn giao cho các chi chiến đấu tiếp nhận”

Nghe sơ qua 1 lượt Tâm đã nắm được tiến độ kiến thiết quốc gia.

“Cậu mang tất cả bản vẽ này đưa cho 3 chỉ huy chi phòng thủ cùng với Chuột kim chỉ huy thảo luận số lượng mà chế tạo”

Tâm phân phó xong lặp tức gục ngã mà ngủ.



1 khoảng thạch trống bên dưới chân núi thạch của tộc Kền kền.

Những ngày qua các tộc liên lạc với nhau và thống nhất tụ họp hôm nay ở nơi này.

“Hù hù é é… Kền lão ngươi nói muốn cùng chúng ta xé xác lũ Mèo đốm sao?”

Linh cẩu cười tộc trưởng nóng nảy hỏi.

Tộc trưởng Sư tử trắng lên tiếng,

“Bọn Mèo đốm đó sao lại mạnh đến thế? Tộc nhân ta bị tấn công giữ được mạng trở về như tình trạng thê thảm vô cùng, phải điều dưỡng rất lâu mới có thể thuật lại việc”

Tộc trưởng Rắn đuôi nhện cũng nói,

“Lũ đó trước giờ số lượng tộc nhân không nhiều sao có thể làm được đến thế?”

Lúc này 1 tộc lão Kền kền mới lên tiếng,

“Các ngài nhầm lẫn rồi”

Tất cả quay lại nhìn vào vị tộc lão này.

“Thực sự thì lãnh địa đó giờ thuộc về 1 đám liên hợp nhiều tộc. Theo như thăm dò chúng ta biết được có tộc rắn, tộc nhện, tộc chuột, tộc rết và lãnh đạobọn chúng là 1 con giun béo”

Tất cả ngỡ ngàng.

“Mi nói thật chứ? Thật không thể tin” – Sư tử trắng không tin.

Vị tộc lão Kền kền may mắn thoát được bước đến xác nhận,

“Những điều vừa nói đều là sự thật, chính ta dẫn theo 28 xà binh cùng 35 không binh đi thăm dò mấy khắc trước. Kết quả bị tấn công bởi đám đó phải bỏ lại 36 mạng binh để phá vây chạy thoát. Thật xấu hổ”

Tộc trưởng Rắn đuôi nhện xác nhận “Đúng vậy, xà binh của ta đi không có ai về”

Giờ thì tất cả đã thực sự tin tưởng.



“Hù é… dù bọn chúng là ai thì Linh cẩu cười chúng ta cũng sẽ săn giết chúng. Thù này không thể sống cùng” – Tộc trưởng Linh cẩu căm hận.

“Tộc ta cũng góp 1 phần sức vào” – Tộc Rắn đuôi nhện ủng hộ.

Tộc trưởng Kền Kền cùng tộc trưởng Sư tử trắng nhìn nhau rồi thống nhất.

“Chúng ta sẽ thành lập lên minh 4 tộc cùng chinh phạt đám đó”

Tất cả đồng ý chung.

Tất cả cùng nhau tiếp tục thảo luận vạch ra các kế hoạch tấn công.

Sau thời gian thảo luận thì các tộc đã thống nhất.

Khi mặt trời lên 1 lần nữa là thời gian tấn công của các tộc, cả 4 tộc sẽ từ 4 phía tấn công vào lãnh địa. Tương đương 30 ngày thời gian cũ.

Sau khi săn giết sẽ phân chia lãnh địa thành 4 phần cho 4 tộc.

Dự kiến sẽ xuất ra 1.000 xà binh tộc nhân Rắn đuôi nhện, 50 Sư binh tộc Sư tử trắng, 400 kền binh tộc Kền kền và 350 dũng sĩ của tộc Linh cẩu cười. Tổng 1.800 binh chia 4 đường tấn công do 4 vị tộc trưởng thống lĩnh chỉ huy.

1 cuộc chiến chuẩn bị diễn ra…



Tâm không hề hay biết kế hoạch tấn công của 4 tộc liên minh.

Cậu ngủ 1 giấc tận 4 ngày mới thức dậy, trong thời gian ngủ thủ vệ cho cậu uống dinh dưỡng cùng đặt trên giường mềm cho cậu ngủ.

Tâm ngủ đến thân thể cứng lại.

Sau khi tập luyện cùng ăn sáng thì Tâm bắt đầu cùng thủ vệ xem xét tình hình kiến tạo.

“Lão đại, Núi thác đang hoàn thành những việc cuối cùng, dẫn nước làm kho đông”

“Đã có 1 nhà máy nhiệt điện được đưa vào hoạt động rồi, tình hình năng lượng đã khá lên 1 chút”

“Nhà máy thuỷ điện cũng đã xây dựng được cách đây 2 ngày, dự kiến 15 ngày sẽ hoàn thành 1 cái. Linh dương chỉ huy nói chỉ cần 13 cái nhà máy thuỷ điện sẽ đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu năng lượng quốc gia”

“Khu chế tạo tuyệt mật đã hoàn thành 75% nên Chuột kim trưởng đã cho di dời các thiết bị đến”

“Vùng dân cư đang được chỉnh trang để xây dựng, trong 20 ngày toàn bộ sẽ hoàn thành”

“Vùng trung tâm cũng đang được xây dựng, cần 25 ngày mới có thể hoàn thành”

“Các chiến binh đã thăm dò và mang về 1 số thực vật cùng bản đồ giao cho Mạnh hoè 1 chỉ huy”

Tâm nghe qua 1 lượt đã hiểu tình hình hiện tại, thủ vệ của Tâm giờ là Mạnh hoè 2 kiêm luôn thư ký nhân viên.

Xem ra quốc gia đang nhanh chóng ra dáng…