Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 79: Tất Cả Cùng Tiến Hoá



Tâm tiếp tục nhìn về phía Chuột kim phân phó,

“Trang bị Sư xa thống ngự chiến sản xuất 1.300 bộ trang bị cho chiến binh tộc Chuột kim”

“Trang bị phòng giáp trứng cũng 1.300 bộ là đặc thù trang bị của tộc Rắn kiếm”

“Trang bị hãm quân diệt trận 500 bộ giao cho chiến binh tộc Nhện hồi”

“Riêng lồng nhốt tự động thì mỗi chi chiến đấu có ít nhất 3 cái, dự phòng đủ để bố trí xung quanh chân tường thành ngoài”

Tất cả hít sâu 1 hơi lạnh.

“Bộ luyện chế dân sự thì hỗ trợ hết mức có thể cho các chi bộ khác”

“Bộ tuyệt mật cố gắn hoàn thành sớm những công tác”

Chuột kim trưởng ghi chép số lượng lớn trang bị cũng muốn choáng váng.

Chuột kim trưởng vừa lui xuống thì Tâm tiếp lời,

“Các chi chiến binh tiếp nhận trang bị phải trong thời gian ngắn nhất huấn luyện thành thạo chiến đấu cùng trang bị”

Trường xà trưởng cùng các chỉ huy hiểu nhiệm vụ.

“2 Chi phòng thủ phải nhanh chóng bố trí đầy đủ hệ thống phòng thủ trong 2 tường thành”

3 chỉ huy Bọ sáng trưởng, Rắn kiếm trưởng và Rắn kiếm 1 đáp “Dạ lão đại”.

2 chi phòng thủ có hơn 500 chiến binh đủ lực lượng để đảm nhận nhiệm vụ.

“Chi hậu cần trong thời gian này cố gắn gia tăng nhân viên bộ chăm sóc, còn bộ vận chuyển thì chịu trách nhiệm phần trang bị xuất nhập”

Giun quế trưởng cung kính đáp “Đã rõ lão đại”

“Chuột chũi chỉ huy phân tổ các chiến binh đi vẽ toàn bộ bản đồ vùng lãnh thổ chúng ta”

Chuột chũi trưởng nhanh chóng ghi nhớ.

“Trường xà đại tướng bố trí các chi chiến đấu cùng các nhóm tân binh thay phiên phối hợp cùng chi thăm dò”

“Rõ” – Trường xà đáp.

Sau khi nghe xong lời cuối cùng này cả đám đều nhẹ nhỏm, xem như công việc các chi và tộc đều đã định.

Tâm nhìn qua 1 lượt rồi nảy ra ý định.

“Giun quế trưởng đến đây”

Giun quế trưởng không hiểu gì đành nhanh bò đến cạnh Tâm.

Cậu đặt tay lên đầu rồi dùng 75 điểm kích thích tiến hoá.

“Ting… tiến hoá kỹ năng phân rã chất hữu cơ thành chưởng khống dinh dưỡng đất”

Cơ thể tộc nhân Giun quế lột 1 lớp da, cơ thể mềm mại hơn như nước vậy.

“Từ giờ tộc cậu sẽ cai quản toàn bộ đất trồng của quốc gia mới chúng ta”



Giun quế trưởng cùng Giun quế 1 run rẩy kích động.

Tất cả các tộc còn lại đều mong đợi.

“Bọ sáng chỉ huy”

Bọ sáng trưởng kích động vô cùng lao đến.

“Lão đại mong tộc các cậu có thể phát huy hết khả năng quấy rối kẻ thù trên chiến trường”

“Lão đại yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngài thất vọng” – Bọ sáng phấn kích cam kết.

Tâm dùng 34 điểm giúp tộc Bọ sáng tiến hoá lần 5.

“Ting… cường hoá dao động 100k hz, tiến hoá cánh”

Lúc này tộc nhân Bọ sáng có cánh dài ra, từ 1 đôi cánh thành 3 đôi cánh, phần bụng tròn vo càng thêm trong suốt, phần đầu thì sẫm 1 màu đen với cặp răng to khoẻ hơn, 4 chân đều hình thành xúc giác để bám.

Biến hoá này khiến tất cả há hốc mồm.

Tâm đưa tay ngoắc Chuột kim trưởng đến.

“Lão đại chúng ta muốn theo lão đại chinh chiến kẻ xấu” – Chuột km trưởng kích động.

Tâm đặt tay lên đầu rồi dùng 48 điểm để tiến hoá.

“Ting… Cường hoá sức mạnh x5, kỹ năng mới Gia tốc chạy x2”

Thân thể tộc Chuột kim lớn hơn trước, lông trên thân cảm thấy cứng hơn, 4 chân cũng thô to hơn đúng kiểu dũng sĩ.

Không còn ngần ngại nữa, Rắn răng kiếm trưởng lao đến đặt đầu vào tay Tâm.

“Kaka… Cậu vội đến thế à? Cũng được hãy mạnh mẽ hơn để bảo vệ các chiến binh nhé”

Tâm dùng 45 điểm để tiến hoá.

“Ting… Tổng hợp giác quan ở tế bào da thành nhạy cảm môi trường phạm vi 2 km, cường hoá thể chất x8”

Nhạy cảm môi trường là 1 loại bản năng tộc đàn, thông qua tế bào ở da cảm nhận được nhiệt độ mọi vật trong phạm vi 2 km cùng những chuyển động của bất kỳ thứ gì.

Toàn bộ tộc nhân Rắn răng kiếm lớn nhanh như thổi, lớp vảy bên ngoài cứng cáp thành 1 màu nâu đậm, cặp răng kiếm nổi danh cũng dài ra sắc bén hơn.

“Cám ơn lão đại” – 2 chỉ huy tộc Rắn kiếm vui mừng.

Tâm gọi Mạnh hoè trưởng đến,

“Tuy tộc cậu vừa tiến hoá lần trước, tuy nhiên cống hiến về mặt nghiên cứu và các mặt khác của tộc cậu khá lớn nên lão đại thưởng cho tộc các cậu”

Tâm đặt tay lên đầu Mạnh hoè trưởng trong sự hâm mộ của các chỉ huy cùng tộc trưởng khác.

Tâm phải tốn đến 97 điểm mới đủ tiến hoá, chỉ cần tộc nhân có thành tựu trong lĩnh vực sở trường của họ sẽ làm tăng điểm tích luỹ tiến hoá của tộc, ví như tộc Mạnh hoè được 3 điểm trong thời gian ngắn.

“Ting… Tiến hoá trí tuệ từ 2SS thành 3SS”

Tộc nhân Mạnh hoè vui sướng rít lên.

“Cám tạ lão đại: - 2 vợ chồng Mạnh hoè cúi đầu trước Tâm.

Tâm nâng cả 2 lên.



“Được rồi, có công được thưởng là đương nhiên. Từ giờ các cậu hãy cố gắn hơn để quốc gia chúng ta sớm được hoàn thành”

Tất cả đồng loạt hô vang “Đã rõ” rồi từ đi về phụ trách công việc mỗi thành viên.



Tại vùng núi thạch nhọn, nơi sinh sống của tộc đàn hùng mạnh nhất bầu trời vùng bán khô hạn này.

“Cục quác… Tên tộc trưởng của vùng đất đó là 1 con giun béo sao? Thật khó tin 1 con giun béo lại có thể hạ cả 1 nhóm không binh của tộc ta. Phải ăn xác hết chúng mới xả giận” – 1 tộc lão Kền kền giận dữ.

Sau khi tộc lão phụ trách dẫn dắt 3 nhóm thăm dò trở về báo lại tình hình thiệt hại 11 không binh thì cả tộc Kền kền chấn động, nhanh chóng tổ chức cuộc họp.

“Cục quác… bình tĩnh đi tộc lão. Tình hình trận phục kích đã rõ ràng là bọn đó rất giỏi mai phục nhưng hạn chế về số lượng và khả năng đánh trên không. Nếu vậy hãy liên hợp các tộc săn mồi lại cùng trả thù bọn chúng”

1 kế hoạch ác độc được tộc trưởng Kền Kền định ra.



Trong 1 hang ổ sâu bên trong 1 vùng toàn thạch nhọn khó xâm nhập.

“Hù hù é é… Phu quân… mối thù này chúng ta sẽ báo dù phải san bằng toàn bộ lãnh địa bọn Mèo đốm cũng phải làm”

Sau khi thoát khỏi mai phục của chi đội 3 trên đường rút chạy.

Tộc trưởng Linh cẩu cười đã chịu vô số vết thương cùng trúng phải độc từ Điều dong chỉ huy.

Sau thời gian dài chống cự thì hôm nay hắn cũng ra đi theo sau các trưởng lão của tộc Linh cẩu.

Trận chiến cùng Tâm và các chiến binh đã cướp đi sinh mệnh của 4 trưởng lão, tộc trưởng cùng hơn 200 dũng sĩ tộc Linh cẩu cười khiến tộc này kết tử thù.



Tại 1 vùng có ao nước, có những cây thân gỗ lá thưa có 1 tộc đàn mệnh danh là vua muôn thú đang cư ngụ.

“Grào… Là tộc vô tri nào dám ra tay với tộc nhân chúng ta?” – 1 tên Sư tử trắng phẫn nộ gầm lên.

Những tên khác cũng vô cùng tức giận.

“Grào… Các ngươi dưỡng thương đi. Để bọn ta đi xem là tộc to gan lớn mật nào”

Sau khi 7 tên Sư tử trắng mang thương thế thảm trọng quay về đàn đã khiến toàn bộ tộc đàn Sư tử trắng phẫn nộ.

“Grừm… các ngươi quá cao ngạo rồi. Bài học trước mắt không thấy sao?”

1 tên Sư tử già giáo huấn.

“Bọn đó có thể mai phục khiến 12 thợ săn chúng ta phải bỏ 5 mạng lại thì đủ thấy khả năng bọn họ cũng chả tầm thường”

“Nếu ngu ngốc đến đó nữa thì coi chừng chết hết”

1 tên Sư tử trẻ phẫn nộ hỏi “Giờ chúng ta làm sao xé xác chúng đây lão trưởng?”

“Đến hỏi tin tức từ tộc Kền kền sao đó mới lên kế hoạch săn chúng”

Lão trưởng Sư tử lão luyện vạch ra kế hoạch ứng phó.

Thế là những thù hận đang dần dần liên kết lại nhằm nhấn chìm quốc gia nhỏ đang kiến thiết…