Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 74: Cuộc Chiến Trên Không



Tộc lão cùng 4 không binh còn lại vây lấy Tâm, tạo thành 1 vòng mà không tấn công nữa.

Tất cả đều sợ khả năng tấn công của cậu nên đã quyết định áp dụng để cậu tự rơi từ khoảng cách 5 km xuống đất là hết khả năng gây nguy hiểm.

Tâm cũng lâm vào thế khó, hoàn toàn không có điểm đặt chân để tiếp cận tấn công.

Tiến hoá vận dụng khí lưu nhận được từ tộc Điều dong không đủ để cậu có thể lượn như chiến binh tộc này.

Tâm cũng không thể ném kiếm tấn công như lần đầu, kỹ năng này chỉ dùng lúc bất ngờ chứ lúc đối thủ cảnh giác thì nó trở nên vô dụng ngay, mà có thể bị nguy hiểm ngược.

Cậu chậm rãi rơi xuống.

“Cục quác… cục quác… rơi xuống đi con giun khốn kiếp. Bầu trời thuộc về tộc ta chứ không cho con giun như mi ngang ngược”

Cả 5 không muốn sai sót luôn duy trì vòng vây.

Tâm dang 2 tay ra thử bay lượn, nhưng cách lớp bộ đồ bảo hộ nên hoàn toàn thất thủ vô sách, chấp nhận rơi xuống.



Phía bên kia, Điều dong toạ kỵ rất chặt vặt khi bị 5 không binh Kền kền truy sát.

Thấy khả năng không thể bay lên tiếp viên Lão đại nên chiến binh này nhắm ngay hướng các nhóm chiến binh phục kích mà thoát thân.

Đúng như dự đoán, khi tiếp cận các nhóm chiến binh với số lượng áp đảo, khả năng bố trận hình cùng nhiều phương thức tấn công khiến 5 không binh từ bỏ không dám áp sát.

Chi chiến đấu hiện tại do Điều dong trưởng chỉ huy, rất nhanh nắm được tình hình lập tức báo cho Trường xà đại tướng.

“Điều dong chỉ huy, cậu dẫn tộc nhân đi tiếp ứng lão đại. Toàn bộ chiến binh do ta phụ trách”

Trường xà đại tướng nhanh chóng ra lệnh.

“Dạ rõ”

“Tất cả tộc nhân nghe lệnh theo ta chiến đấu”

Hàng loạt chiến binh tộc Điều dong hướng về nơi giao chiến của Tâm lượn đi.



Tâm dù cố gắn thử cỡ nào cũng khôn thể làm giảm tốc độ rơi, với cái bộ đồ tròn vo này thì gia tốc rơi cực nhanh.

Tâm rít gào không cam lòng “Khốn thật, lần sau nhất định phải chế ra trang bị giúp bay lượn hạ hết lũ chim về xào cà chua hết” mắt phun hoả nhưng rơi vẫn rơi.

Không binh Kền kền chả biết hiểu không vẫn vây quanh kêu quác quác.

Khi Tâm còn cách mặt đất 500 m thì cậu đã nhìn thấy ở cách đó không xa có hơn 20 chiến binh Điều dong chỉnh hợp đội hình mở đường cho 1 Điều dong khác lao đến.

“Lão đại ta đến làm toạ kỵ cho ngài đây” – Giọng của Điều dong trưởng.

Tâm thét lên: “Tốt, hôm này tàn sát hết lũ chim này”.

Quay người lại, tay cầm kiếm mắt nhìn chằm chằm vào 5 không binh đang vây quanh như nhìn những cái xác.

Vèo…vèo…



100 m thì Tâm đã đặt chân trên lưng Điều dong trưởng.

5 tên không bin kia cũng đã trở lại nhóm, tất cả bay cao lên sợ gặp phục kích.

Điều dong trưởng lượn 1 vòng quay lại dẫn đầu nhóm chiến binh Điều dong.

Đã có 1 số vết thương trên giáp nhưng vẫn không quá nghiêm trọng.

“Theo lão đại, lập đội hình tấn công” – Tâm ra lệnh.

“Dạ”. Ngay sau đó 1 đội hình tiến công mũi tên sẵn sàng lao thẳng lên.

“Điều dong chỉ huy, chúng ta là phòng tuyến, hỗ trợ chiến binh gặt hái sinh mệnh”

Điều dong trưởng hiểu được ý của Tâm, trong huấn luyện có nhưng chưa thực chiến bao giờ.

10 không binh Kền kền kiêu ngạo không hề xem nhóm chiến binh ra gì.

Khi thấy nhóm chiến binh tấn công thẳng đến lập tức dùng tốc độ từ trên lao xuống.

Thế công từ cao đánh xuống luôn chiếm lợi thế ai cũng nhìn ra, 9 “sao rơi” từ trên xẻ thẳng vào mũi tên từ dưới lên.

Khi sắp va chạm thì chiến binh Điều dong dùng vận dụng khí lưu tách ra dễ dàng né hoàn toàn công kích từ mỏ và vuốt Kền kền.

Cả 9 không binh hụt mục tiêu lập tức gặp ngay Tâm và Điều dong trưởng.

Tâm dùng sức nhảy xa 1 phát, 1 ánh kiếm sáng lên 3 không binh Kền kền rơi xuống.

1 tên ở giữa bị xẻ đôi, tên bên trái bị chặt 2 chân mất cân bằng ngã xuống. Tên bên phải bị Điều dong trưởng cắn ngay cánh.

6 không binh còn lại vừa kịp đảo vòng chưa hay gì thì tiếp tục 1 tên bị thanh kiếm cắm thẳng vào ngực kêu lên đau đớn.

Tâm nhanh chóng thu tơ nhện nhằm kéo thân tiếp cận tên đang rơi tự do.

5 tên còn lại hoãn sợ muốn bay lên trở lại cạnh tộc lão, nhưng giờ phía trên 20 chiến binh đã dàn trận sẵn.

Tộc lão đang bị 4 chiến binh thay phiên cầm chân.

16 chiến binh còn lại lượn thành 1 tấm lưới, sẵn sàng chùm xuống hạ hết đám không binh.

Tâm định dùng sức bật từ thân tên Kền kền bị cắm kiếm để tiếp cận những tên khác nhưng tốc độ thu tơ chậm nên thời cơ đã không như mong muốn.

Tâm dứt khoát kéo kiếm khỏi thân Kền kền đang rơi, Điều dong trưởng đã trở lại làm toạ kỵ.

Cả 2 lượn 1 vòng lại lao vào nhóm không binh đang bị vây.

5 tên không binh đã”chim sợ cành cong” nên tản loạn tránh né.

Thời cơ đến khi đám không binh né tránh hoản loạn đưa lưng sơ hở về phía các chiến binh.

Dưới sự huấn luyện của các chỉ huy cùng đại tướng thì làm sao có chuyện chiến binh bỏ lỡ thời cơ.

Hàng loạt chiến binh lao thẳng xuống cứ 2, 3 chiến binh kiềm chế hạ sát 1 không binh.

4 trong 5 không binh bị xuyên thủng thân hay bị cắn ngay cổ chết ngay tức khắc.

1 không binh bị trúng 2 cánh rơi xuống với 2 chiến binh đang khống chế đầu cổ.



Từ trên cao tộc lão Kền kền khiếp sợ.

Lập tức kêu lên “Cục quác… cục quác…” rồi phá vây bỏ chạy.

Tiếng kêu vang trời khiến 2 nhóm không binh khác cũng bỏ chạy rút lui.

Với năng lực hiện tại hoàn toàn không có khả năng truy bắt được những tên này nên đành bỏ qua.

Tâm hài lòng trước kết quả trận chiến.

Bắt sống 3 không binh Kền kền hạ sát 8 tên khác.

“Dọn dẹp chiến trường, tập hợp lại rút lui”

Tâm ra lệnh.

“Dạ rõ” – chiến binh đáp.

“Trường xà đại tướng, tập hợp rút thôi nào” – Tâm gọi qua bộ liên lạc.

Trường xà đáp “Dạ lão đại”.

Ngay sau đó là hàng loạt chiến binh đến giúp thu dọn chiến trường, vì trong lúc bên đây chiến đấu thì bên kia Trường xà đại tướng đã cho dọn dẹp xong và rút lui theo hướng tập hợp.

“Lão đại thu hoạch lần này không tệ, bắt sống 8 tên hạ sát 20 tên không sót tên nào”

Trường xà trưởng ngoắc đầu chỉ về hướng những chiếc lồng nhốt tù binh.

“Lần này đánh ức chế quá, phải tăng cường chiến binh trên không chứ bị ức hiếp thế này tức thật”

Tâm tỏ vẻ bất mãn.

Các chiến binh nhìn lão đại đúng là quái nhân, 12 tên thì hạ hết 11 tên thế mà không vừa lòng.

Trường xà trưởng thở xì xì “Lão đại nói đúng, không có chiến binh trên không thật sự khiến chúng ta bị động quá”

Điều dong trưởng cũng tiếp lời “nếu chúng bay cao hơn nữa thì chúng ta thất thủ vô sách”

Tất cả giờ đã hiểu mối nguy cơ từ không trung rồi, nhưng hiện tại chẳng có khả năng ứng phó.

Tâm vực dậy tinh thần cho tất cả chiến binh.

“Không sao đâu, về rồi lão đại sẽ chế tạo 1 ít trang bị cho các cậu bay lên ví như cánh”

Điều dong trưởng hỏi “lão đại, làm sao để chúng ta có thể theo kịp tốc độ của bọn đó?”

Tâm ngẫm nghĩ rồi đáp “có thể trang bị cánh lớn hơn hoặc phân thành nhiều cánh để linh hoạt hơn”

Tộc Điều dong đều cuộn thân lại tất cả, sau đó từ thân thể phát sáng.

Thân màu vàng giờ chói sáng, 2 vây cá đỏ rực giờ cháy lên ngọn lửa màu đỏ nhạt.

Từ khi còn là những cá thể sơ sinh sau khi được nuôi dưỡng từ lồng sinh mệnh đã rút ngắn đi vô số lần thời gian sinh trưởng của các cá thể tộc Điều dong, thì đây là lần đầu tiên không có hỗ trợ của công nghệ mà tộc này tiến hoá.

Hình thái mới của tộc Điều dong thế nào? Bí mật gì từ tiến hoá?