Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 75: Kích Thích Tiến Hoá



“Grào…”

Tiếng rít gào của Sói đen trưởng đang dẫn 1 tổ chiến binh tuần tra cách doanh trại 5 km đã làm cả doanh trại nháo nhào lên.

Tất cả tập hợp làm thành 1 đưởng rộng đón chào Lão đại cùng các chiến binh trở về, tràng cảnh rất hoành tráng.

Tâm dẫn đầu ngồi trên 1 chiến binh màu vàng kim, 4 cánh mỏng đỏ rực như có ngọn lửa nhảy múa, thân hình thon dài với đôi mắt đỏ rực như 2 viên hồng bảo thạch.

Đó là hình thái mới nhất của chiến binh tộc Điều dong sau tiến hoá.

Lần tiến hoá thứ 5 này giúp cả tộc Điều dong tách đôi cánh là 2, mỏng hơn lại linh hoạt hơn đẩy tốc độ lên cực hạng. Kỹ năng vận dụng khí lưu đã tiến hoá thành chưởng khống khí lưu, những cặp cánh mới của tộc này có thể thay đổi dòng khí lưu trong không khí giúp các cá thể đẩy cao tốc độ.

Phía sau là hàng loạt chiến binh với đội hình chỉnh tề, sau cùng là lồng nhốt tù binh và chiến lợi phẩm.

Tất cả rít gào lên như 1 khúc ca khải hoàng chào mừng chiến thắng vinh quang của các chiến binh.

Đây cũng là kế hoạch huấn luyện nhằm kích lệ tất cả chiến binh tiến lên về phía trước.

Phía sau Tâm là Trường xà trưởng cũng đang được 1 chiến binh Điều dong làm toạ kỵ.

“Mang chiến lợi phảm xử lý, tù binh giao cho bộ giam giữ. Còn lại tất cả ai vào việc đó đi nào”

Trường xà trưởng phân phó.

Tâm thì đi thẳng về doanh trướng ở mỏ quặng, cậu vẫn đang cực kỳ bực bội sau trận chiến.

Điều dong trưởng cùng Trường xà trở về an bài cho chiến binh, dù trận chiến không có chiến binh tử trận nhưng cũng không ít chiến binh bị thương.

Tâm vừa về đến doanh trướng đã ngã xuống giường xem những thông tin lý giải tiến hoá của các tộc đã thuần hoá.

Mỗi tộc có 1 chỉ số tích luỹ tiến hoá từ 0 đến 100, khi chỉ số này đạt đến 100 thì chỉ cần tộc đàn mong muốn hình thái tiến hoá của tộc này thì tất cả sẽ tiến hoá.

Mà chỉ số tích luỹ tiến hoá này có nhờ vào kinh nghiệm sinh tồn. Ví dụ như tộc Điều dong thông qua chiến đấu để tích luỹ kinh nghiệm, các chiến binh tộc này càng thành thạo phương thức chiến đấu thì kinh nghiệm tích luỹ được càng cao.

Hiện tại tích luỹ tiến hoá các tộc là:

Giun quế 25/100 tiến hoá 4,

Chuột chũi 65/100 tiến hoá 4,

Rết 75/100 tiến hoá 4,

Bọ sáng 66/100 tiến hoá 4,

Chuột kim 52/100 tiến hoá 4,

Rắn kiếm 55/100 tiến hoá 4,

Nhện hồi 72/100 tiến hoá 4,

Điều dong 1/100 tiến hoá 5,

Trường xà 99/100 tiến hoá 4 sẵn sàng tiến hoá,

Mạnh hoè 95/100 tiến hoá 2,

Mèo đốm 22/100 tiến hoá 2,

Sói đen 26/100 tiến hoá 2,



Linh dương 11/100 tiến hoá 1.

Mỗi 1 ngày Tâm sẽ được 1 điểm tích luỹ kích thích tiến hoá, điểm tích luỹ hiện tại của cậu là: 409 điểm.

Tâm cũng tương tự có mốc 100 điểm tích luỹ thăng cấp mức độ hỗ trợ, cứ 10 điểm tích luỹ tiến hoá của tộc thuần dưỡng sẽ được 1 điểm tích luỹ thăng cấp. Điểm tích luỹ thăng cấp hiện tại là: 66/100 cấp 2 cao cấp.

Giờ đây Tâm đã ngày càng rõ ràng hơn các tính năng hỗ trợ tiến hoá từ chíp sinh tồn. Mỗi lần kích thích tiến hoá thì từ não cậu sẽ phát ra 1 luồng sóng tác động vào não bộ của sinh vật nhằm hỗ trợ cơ thể tiết ra nhiều sắc tố ảnh hưởng đến các cơ quan, bộ phận cần phát triển.

Tâm đang suy nghĩ xem nên tận dụng khả năng này sao cho hợp lý.

“Trường xà đại tướng, Mạnh hoè trưởng, Rết trưởng, Nhện hồi trưởng và Chuột chũi trưởng đến cho lão đại có việc”

Tâm dùng bộ liên lạc gọi 1 số tộc trưởng các tộc đến.

Không lâu sau các tộc trưởng đều đến.

“Vào chỗ đi, lão đại muốn các cậu mạnh hơn”

Tất cả kích động vào chỗ.

“Trường xà đại tướng, lão đại muốn cậu mạnh mẽ hơn về mặt trí tuệ để ra chỉ huy. Đến đây”

Trường xà vui vẻ hướng lại gần Tâm.

Cậu đặt tay lên đầu Trường xà trưởng rồi dùng 1 kích thích tiến hoá.

Lớp vảy bên ngoài đầu Trường xà trưởng phát sáng lên.

“Ting… Tiến hoá trí tuệ Trường xà tộc từ 7A đến 8A”

Mức độ tiến hoá trí tuệ của Tâm cũng được tăng tiến 1 chút nhưng không lớn.

Trường xà hưng phấn lui về.

“Mạnh hoè trưởng, tộc của cậu rất thông minh và rất thích thảo dược. Giờ lão đại mong các cậu có thể phát triển về mặt bồi dưỡng thực vật được chứ?”

Mạnh hoè trưởng tôn trọng trước đề nghị của lão đại “Lão đại ta cũng mong thế”

Tâm đặt tay lên đầu Mạnh hoè dùng 5 điểm kích thích tiến hoá.

Chiếc mũi của Mạnh hoè bóng nháy lên.

“Ting… tiến hoá khứu giác Mạnh hoè kỹ năng hơi thở sinh mệnh”

Hơi thở sinh mệnh giúp tộc nhân Mạnh hoè phát hiện khả năng sinh tồn của động thực vật trong phạm vi 5 km.

“Cám ơn lão đại, giờ ta có thể ngửi thấy mùi sức sống của mọi người. Từ giờ ai trong làng bị bệnh tộc ta sẽ sớm biết được”

Mạnh hoè trưởng rất vui vẻ trước kỹ năng mới này.

Tâm cũng ngửi được, hiện tại nơi có sức sống yếu nhất chính là nơi giam giữ.

“Rết trưởng đến đây nào”

Mạnh hoè vui vẻ nhảy xuống sau đó Rết trưởng đến.

“Lão đại mong tộc cậu có thể ẩn thân trong mọi hoàn cảnh môi trường hãy làm tộc ẩn nấp ám sát tuyệt vời nha”

Tâm dùng 25 điểm kích thích tiến hoá.



“Ting… tiến hoá Rết tộc kỹ năng mới màu sắc nguỵ trang”

Toàn thân Rết trưởng phát sáng sau đó thân hình to lớn đã thu nhỏ lại chỉ còn 1 phần 10 ban đầu, màu sắc cơ thể trở nên tối đi. Từ giờ khả năng tộc Rết sẽ là 1 vũ khí đáng sợ cho kế hoạch phục kích.

“Rít rào… thật sảng khoái, cám ơn lão đại”

Rết trưởng phấn khích vô cùng.

Tâm vui vẻ cười.

“Nhện hồi trưởng đến lượt tộc các cậu”

Nhện hồi trưởng đã kích động từ lâu nên nhanh chóng đến.

“Lão đại muốn chúng ta tiến hoá sao vậy?” – Nhện hồi không kịp đợi.

“Ừ… lão đại mong các cậu có thể hỗ trợ bảo vệ và khống chế địch nhân được chứ?”

“Được, được lão đại. Nghe theo lão đại hết”

Tâm dùng 28 điểm tiến hoá cho tộc Nhện hồi.

“Ting… tiến hoá khả năng tổng hợp tơ nhện kết dính x10”

Tiến hoá khả năng tổng hợp tơ là từ tổng hợp chất đạm mà để có lượng đạm lớn đủ x10 khả năng kết dính thì cơ thể tộc Nhện to lớn ra. Kích thước tộc Nhện lớn hơn ban đầu rất nhiều.

“Xì…xì… tên lông lá ngày càng lông lá”

Rết trưởng châm chọc.

“Rì…rì… ai như mi càng ngày teo đi”

Nhện trưởng đáp trả.

“Được rồi, Chuột chũi trưởng lên đây đi”

Chuột chũi trưởng mò đến trước Tâm.

“Lão đại mong các cậu có thể làm 1 tộc xạ thủ hỗ trợ hạ sát kẻ thù từ xa”

Chuột chũi trưởng đáp “Lão đại, ta đã hiều”

Tâm dùng 35 điểm để tiến hoá tộc Chuột chũi.

Toàn thân Chuột chũi trưởng nhỏ lại rất nhiều so với trước, 4 chân khoẻ hơn và chiếc mũi dài hơn trước.

“Ting… cường hoá khả năng tộc Chuột chũi, trinh thám mùi trên mặt đất 10 km”

Tiến hoá lần thứ 5 này biến tộc Chuột chũi nhanh nhẹn hơn cùng khả năng phát hiện mùi đối thủ tốt hơn, phù hợp với vai trò xạ thủ.

“Cám ơn lão đại” – Chuột chũi trưởng vui mừng.

Khi các tộc trưởng được tiến hoá bên trong doanh trướng thì bên ngoài các cá nhân cuả các tộc cũng có biến hoá tương tự.

Tất cả sinh vật đã thuần dưỡng đều có mối liên hệ cùng nhau, 1 cá thể tiến hoá có thể thúc đẩy toàn tộc hợp với câu “1 người làm quan cả họ được nhờ”.

Đến đây thì những tộc đầu tiên được tiến hoá thử nghiệm đã được như ý.

Sắp đến sẽ làm gì???