Đất Ma

Chương 125: Phụ chương: Tổng kết các thế lực trong thế giới của Hành giả



Trong thời gian tác giả Nghịch Tử của bộ Đất Ma bận, tạm nghỉ, mình là bạn thân của tác giả xin phép tổng kết lại các phe phái, thế lực chính đã xuất hiện trong truyện để bạn đọc tiện theo dõi.

I.Định nghĩa lại Hành giả, thức giả, và nhắc lại lý do tại sao cần giữ bí mật về cõi âm:

1.Hành giả (tên tiếng Anh: Plane-Walkers, Practitioners): Bao gồm tất cả những người có tương tác ngược xuôi với cõi âm trên khắp thế giới, như đạo sĩ, phủ thủy, thầy phép, người bắt ma, thợ săn ma cà rồng, .v.v… Không ai biết chính xác hành giả đầu tiên xuất hiện khi nào, dường như họ tồn tại từ trước khi nhân loại có nền văn minh vậy. Trong quá khứ, tùy từng thời kỳ mà vị thế của hành giả cũng có sự thay đổi. Có những thời điểm, thế nhân biết về họ, nhưng cũng có những thời điểm họ quy ẩn hoặc bị truy lùng. Tuy nhiên, nhìn chung, trước khi toàn cầu hóa xảy ra rộng rãi, thì hành giả các nước cũng ít có giao thiệp lẫn nhau. Sau thời kỳ toàn cầu hóa, do yêu cầu thời cuộc (yêu ma quỷ quái và cõi âm của các nước cũng bắt đầu có sự giao thoa), Hành giả cũng bắt đầu có sự giao thiệp, hợp tác nhiều hơn trước.

2.Thức giả (tên tiếng Anh: the Sighted, those with the Sight): bao gồm tất cả những người biết về sự tồn tại của cõi âm nhưng không trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến. Về cơ bản, thức giả hoặc là Hành giả đã về hưu, hoặc do một lý do nào đó mà không muốn nhúng tay vào đấu đá với cõi âm, hoặc cũng có thể đơn giản là người thường nhưng trong một tình huống nào đó đã mở mắt âm dương. Thức giả thường lo công tác hậu cần hoặc tình báo, trợ giúp cho hành giả.

3.Sự tồn tại của cõi âm cũng như yêu ma quỷ quái được Hành giả giữ kín, không công khai cho toàn nhân loại là do càng nhiều người biết, càng nhiều người tin vào chúng thì chúng càng mạnh. Trí tưởng tượng và niềm tin cũng như nỗi sợ của nhân loại nuôi sống và cường hóa các loại yêu, ma, quỷ, quái lên. Nói cho đơn giản, với tình hình chỉ hành giả biết về tồn tại của chúng mà họ còn nhiều phe toát mồ hôi, đổ máu mới thu phục, chế ngự được chúng, thì nếu cả nhân loại biết, chúng sẽ mạnh đến nỗi không thể cản được.

II.Các thế lực chính trong thế giới hành giả đã xuất hiện hoặc được nhắc đến trong truyện:

1.Tổng bộ Hành giả:

Tuy hành giả tồn tại khắp nơi trên thế giới và đã bắt đầu có sự giao lưu, phối hợp hành động trong những năm gần đây, nhưng tại mỗi nước, tổ chức hành giả vẫn có sự khác biệt nhất định. Ví như ở Việt Nam, Tổng bộ Hành giả là một tổ chức Bán Nhà nước. Để đảm bảo Hành giả không lạm dụng khả năng, quyền hạn để lật đổ chính quyền hay vì mục đích tư lợi thay vì đặt mục tiêu bảo vệ nhân loại lên cao nhất, Tổng tư lệnh các đời của Tổng bộ Hành giả luôn lả người phàm, với phó tư lệnh là hành giả. Dưới hai tư lệnh là một hội đồng bốn người gồm hai hành giả và hai người phàm cần họp và bỏ phiếu cho mỗi quyết định quan trọng. Vì là tổ chức Bán Nhà nước, nên tuy Hành giả có thể điều động cảnh sát khi cần thiết nhưng không được phép can thiệp vào tình hình chính trị đất nước nếu các tình hình này không có liên quan gì đến cõi âm. Đồng thời, hai tư lệnh có quân phục nhưng không được gắn hàm.

2.Chân Kiếm Hội:

Một tổ chức kiếm sĩ gồm cả người và yêu quái với tiêu chí là tôn thờ kiếm báu Thuận Thiên. Hội viên tổ chức tin rằng tất cả các bảo kiếm trên đời (hay ít nhất là trên đất Việt Nam) thực chất đều là phân thân của Thuận Thiên Kiếm. Hội trưởng đương nhiệm của Chân Kiếm Hội, Triệu Vân Sam hiện đang kiêm luôn chức Phó tư lệnh của Tổng bộ Hành giả. Dưới Hội trưởng nhưng cũng rất được trọng vọng trong Chân Kiếm Hội là Thất Kiếm Thánh. Trong Thất Kiếm, mới có ba người lộ diện trong truyện là Huyễn Kiếm và vợ chồng Trúc Kiếm – Ngạc Kiếm.

3.Người vớt xác:

Địa thế Việt Nam sông ngòi chằng chịt, chả thế mà bao đời nay, không biết bao nhiêu người từng gặp nạn sông nước khiến chết trôi, chết chìm, chết đuối mất xác. Khi con người ta chết oan như vậy, linh hồn không siêu thoát, trở thành ma quỷ hại đến thế nhân. Vậy nên, người vớt xác tồn tại. Nhiệm vụ của họ là tìm, vớt xác người chết do nạn sông nước, thậm chí đòi lại xác từ tay ma quỷ. Có nhiều chi nhánh người vớt xác rải rác khắp nơi, chi nhánh xuất hiện trong Đất Ma do một bằng hữu của Điền Quý – một con chó trắng mũi đỏ đã kết minh với Hành giả, không hại đến người – cầm đầu. Người vớt xác là nghề nghiệp có thể do người hoặc yêu quái không hại đến người đảm nhiệm. Thuyền của người vớt xác làm từ gỗ quan tài, bề ngoài tuy xấu xí, mục nát, nhưng là vật duy nhất có thể đi lại trên dòng sông Âm. Người vớt xác trước khi sẵn sàng làm nhiệm vụ cần trài qua thời gian tập huấn, thường là làm lái đò trên dòng sông Âm cho Hành giả cho quen sông quen nước.

4.Tòa soạn Báo Cáo:

Muốn giữ bí mật về tồn tại của Hành giả và cõi âm không cho công chúng biết, không thể không có sự trợ giúp của truyền thông. Tòa soạn Báo Cáo, do cô Hà làm tổng biên tập thực hiện nhiệm vụ che đậy dấu vết của Hành giả trong thời đại toàn cầu hóa này. Với thân thế là Hộ Quốc Hồ Phu nhân từng cứu mạng Lê Thái Tổ năm xưa, chị Hà là người mà mọi Hành giả tìm đến khi bí mật của cõi âm có nguy cơ bị lộ ra.

5.Người gác đêm:

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ở thủ đô Hà Nội, có một lực lượng trị an cõi Âm luôn âm thầm làm việc ngày đêm – Ấy là Người gác đêm. Người thường nhìn người gác đêm sẽ nghĩ họ là những ông lao công quét rác có bệnh trong người. Sự thật là họ là những xác sống – những Hành giả được ngự phong từ thời phong kiến, chưởng quản cả cõi âm lẫn Hành giả thông thường tại chốn đô thành. Khác với Hành giả thông thường, người gác đêm không được quyền chủ động tấn công, triệt phá yêu ma quỷ quái nếu chúng chưa phạm pháp trước cũng như chỉ được quản lý địa phận mình đã được giao phó. Tuy nhiên, tại địa phận của họ, Hành giả thông thường phải được họ cho phép mới được hành nghề. Họ đồng thời cũng là tổ chức có mạng lưới tình báo tốt nhất tại thủ đô.

6.Các dòng họ lâu đời:

a.Họ Điền:

Hậu duệ của Điền Quận Công trong Âm Dương giao chiến. Tuy Điền Quận Công dựa theo nhân vật lịch sử có thật Ngô Đình Điền, nhưng trong thế giới song song này, ông ta họ Điền còn tên không nói rõ. Sau khi Điền quận công giết thủy thần, mắt âm dương của nhà họ Điền bị phong ấn lại tại Đền Con Mắt trên dòng sông Âm do Bách nhãn nương nương canh giữ. Nhà họ Điền không vì mất khả năng nhìn thấy ma quỷ mà ngừng làm hành giả. Thay vào đó, họ trở thành những tướng quân thống lĩnh âm binh kiệt xuất. “Đâu cần nhìn thấy ma quỷ nếu âm binh có thể bảo vệ và chiến đấu hộ” là phương chỉ của nhà họ Điền suốt nhiều thế hệ, cho tới khi Điền Quý xuất hiện. Tuy không phát huy được món nghề của gia tộc, nhưng Điền Quý lại trở thành bậc kỳ tài trong phong thủy, trận pháp. Anh ta đã biến thứ mà thế nhân trước giờ chỉ coi là thuật phòng ngự, phụ trợ thành một trong những vũ khí khiến cả giới Hành giả phải chấn động.

b.Họ Vũ Phạm:

Dòng họ có sự đấu đá với nhà họ Điền suốt nhiều thế hệ. Họ Vũ Phạm là một họ võ sư trừ quỷ với bộ võ công gia truyền Thượng Thiên Kim Quan và giao kèo tỷ thí lâu năm với họ Điền. Cứ mỗi một thế hệ, truyền nhân của hai dòng họ này lại phải đấu với nhau một trận, người thắng thì ở lại đất liền, bên thua phải khăn gói ra canh gác Đảo Quỷ ngoài biển Đông. Vũ Phạm Long là truyền nhân nhà Vũ Phạm cùng thời với Điền Quý

c.Họ Trịnh:

Con cháu các đời chúa Trịnh. Một dòng họ võ sư trừ quỷ với bộ võ gia truyền Lục Thần Quyết có thể sánh ngang với Thượng Thiên Kim Quan của nhà Vũ Phạm. Trịnh Phượng Ngân, bạn gái của Điền Quý, là thành viên tiêu biểu của họ Trịnh.