Thông tin truyện

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Truyện kể về Thường Tiêu, một anh chàng đang học đại học năm tư, vì phải lo trang trải cuộc sống sinh viên nên anh đã làm ba công việc cùng một lúc. Sau một ngày học và làm việc vất vả, anh đạp xe qua bờ sông để về nhà. Trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn, in rọi xuống mặt bờ sông. Gió mát lành thổi qua từng kẽ tóc anh, để như xả đi cơn mệt mỏi sau một ngày dài. Bỗng từ đâu đó xuất hiện, một vệt trắng, xẹt qua người anh, và anh đã nhìn thấy rất rõ, bất ngờ xuất hiện. Khi anh về nhà, thì lại một điều bất ngờ nữa  ập tới.


Có một người đàn ông, máu me chảy xuống, mặc y phục của triều đại. Anh như ngã khuỵ xuống vì bị sốc, khi người đàn ông đó nằm đấy, đau đớn, rồi chìm vào hôn mê bất tỉnh. Hắn là thượng quan của triều đại nước nhà, vì giặc đến xâm lược, nên mới phải cấp tốc cử hành binh sĩ đến chiến tranh. Nhưng quân ta quá yếu, hắn khi đang chạy theo tên chỉ huy, thì bị một cung tên bắn sượt qua, hắn đau đớn và nhảy xuống sông, rồi bị lạc vào thế kỉ này. Nhưng hắn không lạc vào bệnh viện để chữa trị, mà lại lạc vào nhà anh. Sẽ thế nào khi người phong kiến cổ đại bị lạc vào thời thế hiện đại?

Bình luận truyện