Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 9: 3 năm sau



Thời gian thật nhanh, thấp thoáng đã 3 năm. Trương Cẩn Y đã là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế thời trang rồi....Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp. Bây giờ cũng có rất nhiều thay đổi. Đàm Cảnh Nghi cũng là một diễn viên nổi tiếng và có sức hút. Cô và Đàm Cảnh Nghi lâu lâu cũng có hỏi thăm nhau qua Wechat. Đến bây giờ cô cũng không ngờ rằng mình có thể quen biết được Đàm Cảnh Nghi và nói chuyện được với anh. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Vì lúc cô gặp những trục trặc trong cuộc sống Đàm Cảnh Nghi luôn chủ động giúp đỡ cô, rồi dần nhận ra đối phương không xấu như mình nghĩ, nhận ra một số điểm tương đồng hợp lý để làm bạn

Trương Cẩn Y vẫn chưa có ý định đi làm liền. Cô muốn nâng cao thêm học vấn nên quyết định về nhà 1 chuyến để bàn với gia đình mình về dự định đi du học ở Pháp

- " Con muốn đi du học ở Pháp?"_ Ông Trương bất ngờ hỏi

- " Y nhi con phải suy nghĩ kĩ"_ Bà Trương

- " Tiểu Y. Em có chắc chắn về quyết định của mình không? "_ Trương Họa Y lo lắng hỏi ( Trương Họa Y là chị ruột của Trương Cẩn Y)

- " Mọi người đừng quá lo lắng được không? Con đã 22 tuổi rồi, con tự biết bản thân muốn gì mà. Khi đưa ra quyết định này con cũng đã suy nghĩ rất kĩ"_ Trương Cẩn Y

- " Nếu con đã nói vậy. Gia đình ủng hộ con"_ Ông Trương vui vẻ nói

Dùng bữa với gia đình xong thì Trương Cẩn Y cũng về lại nhà của mình. Cô chủ động nhắn tin qua Wechat cho Đàm Cảnh Nghi. Dù lịch trình quay phim của anh rất bận rộn nhưng anh luôn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh

[ Anh Cảnh Nghi...Em định sẽ sang Pháp du học. Anh thấy thế nào? ]

[ Em đã suy nghĩ kĩ? ]

[ Đúng vậy!!! ]



[ Vậy thì cứ làm theo ý định của mình. Anh thấy du học bên Pháp rất tốt ]

[ Vâng ]

Trương Cẩn Y nhắn cho Đàm Cảnh Nghi vài câu thì cô đi tắm rửa thay đồ ngủ. Nằm trên giường cô tìm hiểu say sưa về ngôi trường mình sẽ học. Quá trình du học của cô sẽ kéo dài 3 năm. Cô cũng tìm hiểu về căn hộ gần đó để khỏi phải bỡ ngỡ khi sang.

Màn đêm tĩnh lặng, đã dần khuya. Điện thoại của Trương Cẩn Y lại vang lên tiếng chuông của tin nhắn...Là của Đàm Cảnh Nghi

[ Đã ngủ chưa? Tiện gặp một chút không?]

Đã 22h giờ rồi, có lẽ bây giờ Đàm Cảnh Nghi mới quay phim xong. Dù gì đã rất lâu rồi, cô và anh không gặp mặt vì sự bận rộn trong cuộc sống của cả hai. Lần này anh chủ động hẹn như thế Trương Cẩn Y cũng không thể từ chối

[ Được...Em vẫn còn thức. Gặp nhau ở đâu? ]

[ Anh đang dưới nhà em ]

Thấy tin nhắn trả lời như vậy Trương Cẩn Y lập tức thay một bộ đồ đơn giản, đánh một chút son cho khỏi nhợt nhạt, khoác chiếc áo lạnh rồi xuống dưới nhà. Chiếc xe hơi xa xỉ của Đàm Cảnh Nghi đã yên vị đứng đó chờ cô. Lần đầu tiên Trương Cẩn Y hiểu được cảm giác gặp gỡ minh tinh nó như thế nào. Phải lén lút, phải nhanh nhẹn nếu không lũ netizen sẽ chụp lại. Huống chi người cô gặp lại là một ảnh đế. Đến lúc đó chẳng phải sẽ toang sao, gặp gỡ thế này vẫn là một chuyện khá mạo hiểm

Trương Cẩn Y mở cửa xe ra ngại ngùng ngồi cạnh Đàm Cảnh Nghi. Anh vẫn vậy, vẫn khí chất lạnh lùng và ngày càng đẹp trai. Quả thật anh rất có sức hút. Khi chất của anh thật bức người nên để có lưu lượng và sự thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp không mấy khó hiểu.