Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 34: Bảo bối



Sau 1 năm kết hôn mặn nồng, Trương Cẩn Y và Đàm Cảnh Nghi vẫn sống vui vẻ hạnh phúc như mới cưới hôm qua. Sáng nay cô tỉnh giấc thì Đàm Cảnh Nghi đã đi quay phim, trước khi đi anh còn không quên ghi giấy cho cô, nhắc nhớ cô ăn sáng. Trương Cẩn Y nhẹ nhàng ngồi dậy, từ từ bước xuống giường, cô vươn nhẹ vai cho đỡ mỏi. Nhìn mình trong gương cô vui vẻ xoa nhẹ bụng của mình, phần eo thon gọn đã biến mất, thay vào đó là sự nhô lên rõ rệt vì mang thai. Cô đã có bảo bối được 5 tháng rồi

Trương Cẩn Y vẫn nhớ như in khoảng thời gian 3 tháng đầu của thai kì, cô đã hành hạ Đàm Cảnh Nghi thể thảm đến mức nào. Vì nghén, vì mang thai mà tâm trạng thay đổi thất thường. Thèm món này nhưng lại chỉ ăn được món khác . Nhưng Đàm Cảnh Nghi trước sau như một, luôn bao dung, luôn dịu dàng với cô. Cô có thế nào anh cũng chịu đựng được hết. Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng của bộ phim anh đang đóng, anh sẽ tạm thời không nhận kịch bản, lui về làm việc chủ yếu ở công ty để có thể dễ dàng bên cạnh và chăm sóc cô hơn. Trương Cẩn Y đã qua cái giai đoạn khó ở, cô cũng dần trở nên bình ổn hơn, vui vẻ hơn

Hàng ngày Đàm Cảnh Nghi vẫn luôn tự mình lên thực đơn rồi nấu cho cô ăn. Cùng cô tập yoga tốt cho thai nhi, cùng cô đọc sách để bổ sung kiến thức khi có con, cùng cô thư giãn qua ngày

Rồi ngày cuối thai kì cũng tới. Trương Cẩn Y được Đàm Cảnh Nghi đưa vào nhập viện trước 1 ngày dự sinh. Cô nằm phòng VIP, dịch vụ vô cùng tốt và tiện nghi. Anh luôn bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Tối hôm đó, sau khi cô ngủ, anh cũng dần chợp mắt. Được vài tiếng thì cơn đau râm rang từ bụng làm Trương Cẩn Y thức giấc. Rồi cô nghe 1 tiếp " Bụp ", nước ối của cô vỡ rồi

- " Ông xã...Ông xã"_ Trương Cẩn Y

Đàm Cảnh Nghi nghe bà xã gọi liền giật mình tỉnh giấc. Chỉ mới 4h sáng thôi, anh cứ nghĩ cô muốn đi toilet nhưng không ngờ



- " Em vỡ ối rồi...Đau bụng quá ông xã "_ Trương Cẩn Y

- " Em...Em đau bụng sao? Anh gọi bác sĩ...anh gọi bác sĩ cho em"_ Đàm Cảnh Nghi nghe thế liền tỉnh táo. Anh lập tức gọi bác sĩ y tá

Các bác sĩ y tá nhanh chóng chạy vào, xem tình trạng của Trương Cẩn Y, thấy cô có dấu hiệu sinh nên liền cho cô lên giường đẩy, đẩy cô vào phòng sinh. Đàm Cảnh Nghi cũng nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, đứng trong phòng cùng cô vượt qua trận sinh nở, trấn an tinh thần của cô. Khi tử cung đã giãn nở đủ, Trương Cẩn Y bắt đầu lấy hơi để sinh bảo bối, cô đau đớn đến thảm thiết, tay cô bấu chặt lấy cánh tay của Đàm Cảnh Nghi. Anh khóc không phải vì bị cô bấu đau, mà khóc vì chứng kiến sự đau đớn của Trương Cẩn Y. Anh nắm chặt tay cô, không ngừng động viên " Cố lên bà xã...em rất giỏi...cố lên em". Khi Trương Cẩn Y đau đớn tột cùng, một lần nữa cô dồn tất cả hơi thở của mình rặn một lần nữa...tiếng em bé khóc đã lan tỏa tràn ngập trong căn phòng. Trương Cẩn Y mệt lã người, buông tay nằm xuống thở hổn hển, mồ hôi, nước mắt tuôn rơi. Đàm Cảnh Nghi cũng rơi nước mắt. Anh sợ quá...anh thật sự sợ cái cảnh chứng kiến này

- " Chúc mừng gia đình anh Đàm. Cô Đàm đã sinh một bé trai, nặng 3kg. Anh có thể sang bế cháu"_ Y tá

Nhưng dường như Đàm Cảnh Nghi không quan tâm. Anh tiến lại gần Trương Cẩn Y hơn, nắm tay cô, hôn lên trán cô mà khóc

- " Cảm ơn em đã sinh con cho anh. Cả đời này Đàm Cảnh Nghi anh luôn biết ơn em. Bà xã...em thật giỏi"_ Đàm Cảnh Nghi