Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 33: Đêm tân hôn kích tình



Trương Cẩn Y đã dọn sang căn penthouse của Đàm Cảnh Nghi. Hai người sau một ngày ra rã vì hôn lễ, cuối cùng đã về tới nhà. Đàm Cảnh Nghi mở cửa cho cô, cô từ từ đi vào trong

- " Em muốn ăn gì? Anh nấu"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Em uống sữa được rồi. Không muốn ăn"_ Trương Cẩn Y

- " Vậy anh pha sữa nóng cho em"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y ngày nay tuy rất vui nhưng cô cũng đã thấm mệt. Cô vào trong phòng ngủ đã thấy căn phòng được Đàm Cảnh Nghi trang trí tinh tế cho đêm nay, 1 bó hoa hồng đỏ rực nhỏ được đặt yên vị trên giường, những cánh hoa hồng đỏ được rải đều lên giường, bong bóng màu đỏ và màu vàng gold đậm được trang trí trên trần nhà, xung quanh phần và đầy sàn nhà, bong bóng chữ Happy Wedding màu bạc bóng được dán trên tường , ảnh cưới của hai người được phóng to và treo trên đầu giường. Căn phòng này hôm nay thật lạ, thật nhiều màu sắc

- " Thích không??"_ Đàm Cảnh Nghi đứng sau lưng Trương Cẩn Y hỏi

- " Thích!!! Rất thích"_ Trương Cẩn Y thích thú đi vào phòng ngủ. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhịn không được liền lấy điện thoại chụp lại làm kỉ niệm. Đàm Cảnh Nghi cưng chiều chụp ảnh cho cô với phòng tân hôn. Cuối cùng cả hai cùng selfie vui vẻ

- " Trễ rồi. Em tắm đi. Anh pha sữa cho em"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Vâng "_ Trương Cẩn Y

Định đi ra nhưng dường như Đàm Cảnh Nghi nhớ việc gì đó nên quay lại

- " Anh kéo khóa áo cho em nhé"_ Đàm Cảnh Nghi

Vì vui sướng quá nên Trương Cẩn Y cũng quên bén đi. Không thì tí nữa vào nhà tắm cô kéo bằng cách nào chứ...cũng hên cô có ông xã tâm lý

- " Dạ "_ Trương Cẩn Y dịu dàng trả lời

Đàm Cảnh Nghi cứ thế kéo từ từ dây kéo khóa của chiếc váy đuôi cá cô đang mặc. Tấm lưng trần trắng nõn nà hiện ra trước mắt anh. Anh vịt thở không thông rồi nhưng mà vẫn có kiềm chế. Kéo xong anh ra ngoài pha sữa cho cô. Khi lia xong anh mang vào trong phòng, đúng lúc Trương Cẩn Y cũng vừa mới tắm xong. Cô mặc một chiếc đầm ngủ hai dây, đã khoác áo choàng rồi nhưng lại vô cùng gợi cảm, đôi chân dài trắng nuột càng tăng thêm sức quyến rũ



- " Anh không uống sữa sao?"_ Trương Cẩn Y

- " Anh không thấy đói. Em uống đi. Anh đi tắm. Cẩn thận nóng nhé "_ Đàm Cảnh Nghi đưa sữa cho cô rồi đi vào phòng tắm

Tiếng nước chảy trong phòng tắm được một hồi thì tắt hẳn. Đàm Cảnh Nghi đi ra thì thấy Trương Cẩn Y đã nằm trên giường. Anh tiến lên giường nằm, trăn qua trở lại rồi xoay người về phía cô, hôn lên vai của cô

- " Bà xã em ngủ rồi sao?"_Đàm Cảnh Nghi

- " Ngủ rồi"_ Trương Cẩn Y

Đàm Cảnh Nghi nghe thế đậm ý cười. Anh lại bắt đầu hoạt động. Hôn khắp người Trương Cẩn Y. Cô vì nhột nên cưới vô cùng sảng khoái

- " Em lừa anh đúng không? "_ Đàm Cảnh Nghi

- " Không có...chẳng phải vào phòng ngủ phải ngủ sao?"_ Trương Cẩn Y

- " Nhưng đêm nay rất đặc biệt. Vả lại chúng ta không thể phụ lại view của căn phòng "_ Đàm Cảnh Nghi nói dứt liền mạnh mẽ hôn xuống môi của Trương Cẩn Y khiến cô không kịp phản khán. Từ từ dẫn dắt cô vào cuộc chơi

Trương Cẩn Y dường như cũng có chút chủ động hơn. Kết hợp cùng anh nhuần nhuyễn cởi quần áo nhưng đột ngột dừng lại, Đàm Cảnh Nghi thấy vậy làm lạ

- " Sao vậy bà xã???"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Lần này có đau như lần trước không? "_ Trương Cẩn Y

- " Chắc chắn với em là không đau...Lần này và những lần sau chỉ có khoái cảm thôi"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe vậy thẹn quá hóa giận, đánh anh một cái. Đàm Cảnh Nghi nhanh chóng kéo cô vào cuộc vui. Anh vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng tiến vào bên trong cô. Quả thực Trương Cẩn Y không còn thấy đau như lần đầu nữa, chỉ là hơi khó thích nghi bởi sự xâm nhập này. Sau đó là những đợt khoái cảm truyền đến tận gai óc, những tiếng rên rỉ tà mị không thôi...căn phòng cứ thế mà bị nhấn chìm trong không khí tà mị, kích tình