[Đam Mỹ] [Cao H] Xuyên Qua Nhiệm Vụ Tình Ái

Chương 30-3: Phiên ngoại 3. Những bí mật của chủ nhân (2)



Bí mật thứ ba của chủ nhân: nghiện phim sex gay.

Đặng Thiên vô tình biết bí mật này là nhờ kiện hàng từ nước ngoài gửi tới. Đó là một thùng cactong được giấ cùng băng keo quấn kỹ. Bên trên chỉ có địa chỉ nhận, không có địa chỉ gửi.

Đảo mắt suy nghĩ, cậu tìm dao rọc giấy để mở thùng hàng.

Biết chắc chủ nhân sẽ phạt cậu, nhưng nghĩ tới cái lỗ bị các dương cụ giả nhồi nhét, phân thân bị chà đạp không thể bắn tinh, hai đầu vú bị ngắt nhéo tới bầm tím, cậu cảm thấy sướng, bất chấp sẽ bị chủ nhân phạt, cậu liền mở thùng hàng ra xem.

Bên trong toàn là phim GV!!

"Tiểu nô nhi..." Vệ Đình từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy mớ đĩa gay video cùng tiểu nô nhi đang ngỡ ngàng nhìn chằm chằm chúng.

Trong lòng Vệ Đình lộp bộp, bỏ mẹ rồi!

Đặng Thiên uyể khuất, mếu máo ôm chầm lấy chủ nhân.

"Chủ nhân... bộ em không thỏa mãn được anh sao? Bộ cái lỗ em không đủ chặt sao? Chủ nhân sao lại xem cái này để thỏa mãn... nếu... nếu em không tốt, em sẽ tới câu lạc bộ cải tạo lại lần nữa... chủ nhân... xin anh, đừng dùng cái này để thỏa mãn... chủ nhân..."

Vệ Đình kinh ngạc. Đặng Thiên khóc nấc, nức nở trong lòng Vệ Đình. Tay cậu run rẩy cố bám vào áo anh. Phải chăng cậu không tốt, không đủ sướng, không đủ để trở thành đồ chơi tình dục của chủ nhân sao?

"Đặng Thiên..."

"Chủ nhân... xin anh đừng vứt bỏ em, em sẽ tới câu lạc bộ cải tạo lại lần nữa..."

"Không phải như em nghĩ." Vệ Đình thở dài.

"Cái này..." Đặng Thiên đưa mắt nhìn, tất nhiên cậu không tin lời Vệ Đình nói. Mà Vệ Đình đã nói gì đâu.

"Cái này là để sưu tầm." Vệ Đình ngập ngừng nói.

"Hả?"

"Theo anh."

Mang theo số đĩa nằm trên bàn, theo sau chân Vệ Đình vào phòng.

Đặng Thiên kinh ngạc nhìn Vệ Đình xoay tủ sách, bên trong có thêm một cái tủ nữa, chứa đầy video sex gay.

"Cái này dùng để học tiếng Anh. Cái này dùng để luyện giọng. Cái này dùng để tập gym, còn cái này... ờm... tập luyện làm tình..."

"Hả?"

Đặng Thiên trừng mắt nhìn số lượng video trên tủ. Như thế này cũng khủng bố quá rồi. Thế nhưng học tiếng Anh, tập gym mà dùng cái này á?

Sau khi xem xong, cậu mới tin Vệ Đình nói thật. Con mẹ nó, sex gay mà bày đặt có kịch bản, lời thoại, plot twist là thế nào.

Hóa ra kinh nghiệm phong phú của chủ nhân là từ cái đống này đó hả?

Còn cái tập gym... sex thì sex bà nó đi, còn bày đặt các tư thế tập gym vừa làm tình là như thế nào hả?

Đặng Thiên uất ức nhìn chằm chằm chủ nhân. Vệ Đình chột dạ.

"Liễu Lang gửi tới."

Đặng Thiên bĩu môi. Chủ nhân, anh quá khủng bố rồi.

Bí mật thứ hai của chủ nhân: sưu tầm Gà Vàng để học tập (theo nghĩa trong sáng).