Thông tin truyện

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình
Đánh giá: 8.0/10 từ 3 lượt
Mùa thu năm Chiêu Võ hai mươi tám, Chiêu đế băng, hưởng thọ năm mươi chín tuổi; di chiếu đế vị giao cho thứ tử Phượng Huyên, năm hai mươi mốt tuổi đăng vị vi Húc đế, nhân xưng Phượng đế.


Phượng đế kế, thay đổi lại nền chính trị từ nghiêm cẩn thành hoài nhu mở đường thông vận ra ngoại tộc cùng thủy lục trong dân gian; dưới sự phối hợp chỉnh đốn của hoàng tử các nơi, chỉ trong mấy năm, nền tảng dân gian được xây dựng từ tiền triều dần dần phồn thịnh phát triển, kéo theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt bang phái thương hội.


Các tiến sĩ đều đang đứng trên điện của triêu đình, được hoàng đế triệu kiến khiến ai cũng phấn khởi lẫn hồi hộp cùng chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng thượng duy chỉ có một mình Vệ Vô Du vốn là tân khoa trạng nguyên thì không đối hoài tới vấn đề đó. Không biết vì điều gì mà Hoàng Thượng vừa nhìn thấy hắn đã rung động muốn hắn bên cạnh ngài tối nay. Hậu cung 3000 tài nữ chẳng lẽ không ai có thể làm ngài rung động như Vệ Vô Du?

Bình luận truyện