Đại Lão Chỉ Muốn Làm Bé Hamster

Chương 48: Thời gian



Quân Cửu hé miệng, vốn định giải thích thêm nhưng một thanh niên tóc lam mắt vàng, áo choàng màu xanh lục và cây quyền trượng bị quấn quanh bởi dây leo lá đỏ.

" Thánh tử đời thứ 25 Ralph - ra mắt hai vị Thần sử, nguyện quang minh luôn bên ngài. " Ralph làm một nghi lễ quen thuộc, sau khi cân nhắc thì lựa chọn tiếp cận Quân Cửu - kẻ giống quả hồng mềm hơn.

" Ta có một vài thắc mắc đã lâu không tìm được lời giải, không biết Thần sử đại nhân kiến thức uyên bắc có thể chỉ giáo cho?"

Anatole nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn Ralph, ánh mắt đó khiến Ralph nhớ đến con rồng từng đánh bại mình, đó là ánh mắt hung hãn nhìn kẻ dám trộm ngó bảo vật của cự long.

Nó làm Ralph cực kỳ không thoải mái, nhưng biết hai vị “Thần sử” trước mắt có rất quỷ dị nên không dám trở mặt.

Nhưng mà…

Ralph cắn răng, mỉm cười hỏi lại lần nữa.

" Được. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, qua thư phòng đi." Ngăn lại bình dấm chua bên cạnh, Quân Cửu cười gật đầu đồng ý.

" Cảm tạ ngài lý giải. " Ralph thở ra một hơi, hắn cũng cảm thấy trong thư phòng thích hợp ra tay hơn.

Thư phòng bài trí đơn giản hơn thánh đường, được trang trí bằng hai màu chủ đạo là lam và trắng.



Một bàn làm việc, một bàn tiếp khách và vài cái ghế.

Vách tường treo vài bức tranh sơn dầu, cách 1 mét lại có một chiếc đèn ma pháp bao bọc bởi thủy tinh, lớp thảm dưới chân mềm mại mà dày dặn, cảm xúc khiến người ta thoải mái.

Cho đến khi ghé qua bàn tiếp khách, nhìn vào súng hỏa mai ở trên bàn.

Quân Cửu:…

Suýt nữa thì quên đây là một Ella kết hợp giữa ma pháp và khoa học.

Nếu nhớ không nhầm thì sau này Quốc vương Maximilian rốt cuộc chịu không nổi áp bách của thần điện, dùng người thường và súng, đại bác, ý đồ lật đổ tổ chức cơ cấu này.

Sau đó người chơi sẽ được phân vào hai trận doanh, ma pháp sư bên thần điện chống lại sự nổi loạn của Quốc vương, kỵ sĩ bên Quốc vương sẽ nỗ lực đánh bại cơ cấu Thần điện to lớn này.

Sau khi một trong hai bên thắng hoặc hòa, Cự nhân lên sân khấu làm tiểu Boss.

Sau khi diệt sạch tiểu Boss, Ác Ma Vương - Angela lại ung dung lên sân khấu, trở thành trùm cuối với số lượng HP làm người nhìn mà choáng váng.

Sau khi Ma Vương bị tiêu diệt, người chơi lại giải quyết vấn đề Ella và Vực sâu dung hợp.

Vừa nghĩ Quân Cửu vừa lật xem giáo điển của Quang Minh Thần.

Bởi vì ở Ella Quang Minh Thần là vị thần linh duy nhất nên Thần được mô tả, ca ngợi, phóng đại vô cùng. Nhìn mà khiến Quân Cửu cảm thấy sách trên tay có chút phỏng.

Thật sự quá ngại ngùng, Quân Cửu khép sách nhìn về phía Ralph.

Ralph biết ý mà bắt đầu đề ra thắc mắc của bản thân.



" Xin hỏi Thần sử miện hạ, Ma pháp hệ Mộc có phải là ma pháp yếu ớt nhất không?"

Trong Ella, mộc hệ ma pháp chính là ma pháp yếu ớt nhất.

Chữa thương không bằng ánh sáng, phụ trợ không bằng nước, tấn công không bằng lửa, bí ẩn không bằng gió.

Mặc dù việc dùng hạt giống những cây ma pháp có độc, có gai, có thể mê hoặc… Đã đề cao năng lực của ma pháp hệ mộc, thế nhưng cây cối không có tri giác, điều khiển cây cối cũng rất khó khăn với ma pháp sư thuộc hệ này.

Mặc dù cùng với thời gian và nghiên cứu, các ma pháp sư đã không hạn chế với việc chỉ có thể điều khiển một loại nguyên tố, nhưng lực tương tác một ma lực thuộc tính nhất định vẫn sẽ ảnh hưởng đến mỗi pháp sư.

Ví dụ hỏa ma lực có tính tương tác cao với ma pháp sư này thì khi hắn học ma pháp hệ hỏa sẽ nhanh chóng hơn những kẻ khác.

Mà thân là một ma pháp sư có tính tương tác cao với cây cối, từ nhỏ Ralph đã rất không thích năng lực này của mình, nhưng bản tính cao ngạo cứng đầu lại khiến hắn không từ bỏ việc thao tác ma lực hệ mộc, thậm chí là bởi sợ xem nhẹ của người khác khiến hắn càng cố chấp, thậm chí chưa từng thử việc đi luyện tâm ma pháp hệ khác.

Kiên trì đã chứng minh hắn đúng, vị trí hiện tại của hắn đã chứng minh hắn không uổng công.

Nhưng khi đứng trước hai vị " Thần sử", hắn vẫn muốn nghe một câu trả lời, giống như phát tiết sự oán hận thời thiếu niên của bản thân với thần linh.

" Mộc hệ? Yếu ớt?" Quân Cửu như nghe thấy có người kể chuyện cười.

Nếu mộc hệ mà yếu ớt, nó đã không trở thành ác mộng với nhân loại và tang thi.

Dị năng giả hệ Mộc ban đầu quả thực hơi yếu ớt, nhưng ở nơi thiếu thức ăn như tận thế thì vẫn được cung phụng.

Cho đến khi một vị thiên tài hệ mộc vì quá cậy tài khinh người mà bị đuổi ra căn cứ, lúc này một truyền kỳ mới được ra đời.



Để sống sót, vị dị năng giả kia tiến hóa dị năng một cách nhanh chóng đến mức khiến người ta choáng váng.

Từ việc chỉ có thể nuôi dưỡng vài loại trái cây quý giá, sau đó là gieo rắc hạt giống lên người kẻ khác, đợi khi thời cơ chín mùi thì trực tiếp khiến hạt giống lấy dinh dưỡng từ trên người người bị gieo hạt, đợi cây giống hút hết chất dinh dưỡng thì người bị gieo hạt cũng biết thành thây khô.

Sau đó vị thiên tài này còn nghĩ ra cách chơi mới, vẫn là gieo hạt giống, nhưng đây là một loại “hạt giống tốt”, hạt gieo trong cơ thể im lặng sinh trưởng khắp nơi, dần dần thay thế mạch máu, làn da… Khiến người bị gieo hạt trở nên càng ngày càng giống cây cối, sau đó sẽ không sợ đau, không cần ngủ, không cần thức ăn bình thường… Trở thành một con rối nghe mình điều khiển.

Sau sau đó nữa, vị dị năng truyền ký đó đột nhiên ngộ đạo, khống chế được thời gian.

Đúng vậy, thứ kỳ quái như thời gian mà cũng bị vị hắn khống chế!

Bản năng của việc lớn lên chính là thời gian, dị năng giả kia nghĩ rằng mình có thể làm cây cối lớn lên là do mình khống chế được thời gian của cây cối, sau đó hắn thử đi khống chế thời gian của những thứ khác, quan trọng là hắn thật sự làm được.

Từ nay hắn trở thành truyền kỳ.

Hỡi Sinh Mệnh Chi Thần, hắn đang muốn trở thành ngài hay sao?!

Từng bị vị này cho ăn không ít hành, Quân Cửu theo bản năng làm nghi lễ ca tụng Sinh Mệnh Chi Thần.

Thật sự là bởi Sinh Mệnh Chi Thần cai quản đất đai, cây cối, nước và thời gian. Hồi trước Quân Cửu còn nghi rằng vị dị năng giả kia ngộ đạo là vì đã tìm được tín ngưỡng, gia nhập vào đoán tín đồ của Sinh Mệnh Chi Thần.