Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 34: Thư nặc danh



SHB

Mai Hồng giả vờ mang cafe vào phòng Từ Vĩnh Hạo để nghe ngóng tin tức, ả ta chính là cháu gái của Lệ Lan, sau khi cô ta biết được thân phận của Vũ Y Vy đã bắt tay cấu kết với cha con Vũ Tấn Hùng để dìm cô xuống.

Lúc này thư kí của Từ Vĩnh Hạo đang báo cáo:

“ Từ Tổng, bên phía Vũ thị gửi sai số liệu đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công dự án, chuyện này chúng ta phải giải quyết như thế nào ạ”

Từ Vĩnh Hạo tức giận đập bàn: “ Chuyện như vậy lại cũng có thể xảy ra sao, Vũ Y Vy, tôi còn tưởng cô ta là người tài giỏi thật không ngờ cũng chỉ là bình hoa di động”.

“ Cậu lui ra ngoài trước, đợi chỉ thị của tôi, lần này không thể bỏ qua cho Vũ thị”.

Mai Hồng như mở cờ trong bụng, quả là một mũi tên trúng hai đích, không những cô ta bị Từ Vĩnh Hạo trở mặt còn bị đuổi khỏi Vũ thị. Vũ Y Vy lần này để xem cô thảm cỡ nào, nghĩ rồi ả ta nhếch mép xoay gót giầy quay đi.

Trở về phòng ngay lập tức cô ta gọi điện cho Vũ Tấn Hùng: “ Chú, Từ Vĩnh Hạo đang rất tức giận, e là lần này cô ta không còn đường chối cãi”

“ Ha ha tốt, tốt, con làm tốt lắm”

Cúp máy ông ta gọi ngay cho gã nhân viên hôm nọ, sai cậu ta tìm cách truyền tin xuống cho khắp công ty đều biết.

Các cổ đông và nhân viên công ty bắt đầu xào xáo, không ai không biết SHB là tập đoàn tầm cỡ như thế nào, khó khăn lắm mới có cơ hội hợp tác vậy mà lại để xảy ra sai sót lần này xem như Vũ Y Vy tiêu đời rồi.

Như chỉ chờ có thế Vũ Tấn Hùng lập tức triệu tập cuộc họp cổ đông để làm rõ việc này, từ sau việc hôm qua ông ta đã chắc chắn rằng Vũ Y Vy là ngang nhiên chống đối ông ta, đằng nào Vũ thị trong tay ông ta cũng không thể khá lên được chi bằng ăn không được thì đạp đổ, không thể để rơi vào tay con nhãi con miệng còn hôi sữa đó.

Cuộc họp diễn ra trong căng thẳng, người gây tội lại không có mặt, mọi người thay nhau liên lạc cho Y Vy nhưng đều không liên lạc được. Vũ Y Vy lúc này đang được lão chồng tẩm bổ hồi sức để chiến đấu, nếu không phải vì sự cố tối qua thì giờ này cô đã có mặt ở công ty để lật mặt lão già đó rồi chứ đâu có để mang thêm tội danh thất trách được.

Vũ Tấn Hùng ngồi trên chiếc ghế trung tâm cười nhếch miệng, để xem lần này mấy lão già đứng về phe nó còn lớn tiếng được không.

“ Các vị, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp khẩn chắc các vị đều đã biết lí do”

“ Việc chúng ta không có được hợp đồng với SHB là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng việc chúng ta đã có được mà lại thất trách ảnh hưởng đến danh tiếng e là sau này khó có tập đoàn nào chịu hợp tác với chúng ta”

“ Haz, tuy Vũ Y Vy là cháu của ta nhưng lần này ta vẫn là không thể dung túng, các vị ngồi dưới đây mời cho ý kiến”

Lão ta làm một lèo rào trước đón sau hòng đổ hết mọi tội lỗi lên người Y Vy, bấy giờ lão già đầu hói đã nhộn nhạo lên tiếng:

“ Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, cái cô Vũ Y Vy đó trẻ người non dạ làm sao không tránh khỏi sai sót chứ, cái cô ta có chính là tự tin quá nên mới sảy ra cớ sự như ngày hôm nay”.

Nghe ông ta nói như vậy ông Thẩm cũng lên tiếng bào chữa: “ Giám đốc Trương nói như vậy cũng thật là chưa thấu đáo, lần này tuy là sai sót của cô Vũ nhưng tất cả mới chỉ là tin đồn, bên SHB vẫn còn chưa sang chất vấn chúng ta kia mà, với cả cô ấy làm việc thế nào trong thời gian qua còn chưa rõ hay sao”.

“ Hừ, vậy ông là tính để đến lúc họ sang yêu cầu giải trình thì mới tính đến hay sao”, lão ta vẫn già mồm.

“ Nhưng cô ấy cũng không có ở đây để đối chất, chúng ta cũng không thể chưa làm rõ ngọn ngành đã buộc tội người khác”

“ Tôi thấy cô ta lại chính là cảm thấy hổ thẹn nên trốn luôn rồi, nếu không tại sao trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại không có mặt.

Hai bên vẫn không ngừng khẩu chiến, không ai nhường ai, lão già Vũ Tấn Hùng cũng không thể làm gì được khi thế trận đang rơi vào thế 50/50 bèn ra hạ sách.

“ Tạm thời chuyện này dừng ở đây, đợi sau khi liên lạc được với cô Vũ Y Vy sẽ yêu cầu cô ấy giải thích, tất cả tan họp”.

__

Sau khi trở về phòng với bộ mặt không vừa lòng lão ta lại tiếp tục nhận được thư nặc danh, trong đó là một chiếc thẻ nhớ, ngờ vực cắm vào máy tính, khi hình ảnh hiện lên suýt nữa thì lão lên cơn đau tim lập tức đóng sầm lại: “ Khốn kiếp”

Đó là những chứng cứ phạm tội của ông ta về việc tham nhũng, cấu kết không trong sạch với người khác để bòn rút công quỹ làm của riêng. Rốt cuộc thì ai mới có khả năng đó, rõ ràng ông ta đã làm việc rất sạch sẽ kia mà, rốt cuộc thì kẻ đó muốn gì đây.

Cùng lúc đó Vũ Nguyệt Châu cũng nhận được video tối hôm qua, cô ta như phát điên đập phá hết đồ đạc trong phòng: “ Vũ Y Vy, con khốn, tất cả là tại mày, a a a”

Từ sau khi bị đánh ghen sự nghiệp của cô ta tuột dốc không phanh, dù đã xử lí được đám phóng viên nhưng trong giới đồn ngầm ít ai mà không biết khiến cô ta không ngóc đầu lên được, nếu giờ chuyện này tiếp tục bị phát tán thì xem như chấm hết.

____

Vũ Y Vy ăn no ngủ kĩ giờ đang nằm sấp lên giường xem tin tức mặc cho ai kia đang matxa, đấm bóp.

Mọi việc công ty cô đều đã được Tuệ Vân truyền đạt lại, ngay cả việc gửi thư nặc danh cho cha con Vũ Tấn Hùng cô cũng đã được báo cáo. Riêng có một chuyện…

“ Ông xã”

“ Có chuyện gì vậy bà xã”

Cô đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh với tiêu đề: “ SHB bất ngờ rút vốn đầu tư, Mạc thị đang rơi vào khủng hoảng”

“ Mới khủng khoảng chút đó có là gì, dám câu dẫn vợ anh anh còn chưa móc mắt hắn ta là may rồi”

ai kia vẫn không chút chột dạ nói.

Y Vy chỉ biết lắc đầu “ như vậy cũng bá đạo quá rồi”

“ Em cứ ngoan ngoãn làm phu nhân của anh là được rồi, không cần phải quan tâm mấy thứ đau đầu đó, thảm đỏ anh trải sẵn vợ chỉ cần dẫm lên”.

Anh xoay người cô lại nằm đè lên, Y Vy hốt hoảng đẩy anh ra, lần này là cô sợ thật rồi, không thể cứ ru rú trong nhà “ dưỡng thương” thế này mãi được.

“ Ngài Dương à, anh còn tiếp tục làm bậy em liều mạng với anh”

“ Mạng của em là của anh, anh chưa cho phép em dám liều”

“ Được, được, em vẫn là không nói nổi lại anh, làm ơn tha cho em”

“ Hôn anh”

“ Chỉ hôn”

“ Ừm, nhưng phải có lòng một chút”

“ Anh không được nuốt lời”

“ Anh là người lớn, nhanh không anh đổi ý bây giờ”

Y Vy vội choàng tay vòng qua cổ anh níu xuống, môi cô chạm vào môi anh, Dương Trác Hiên vẫn giữ nguyên tư thế mặc cô chủ động. Cô bắt đầu học theo anh vụng về đưa chiếc lưỡi thơm tho vào bên trong tìm lưỡi anh mà quấn lấy, vì không có kinh nghiệm nên hơi thở có chút khó khăn miệng nhỏ không tự chủ được mà ậm ừ phát ra tiếng động ái muội.

Bị cô kích thích không chịu nổi, anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, lưỡi anh càn quấy khắp khoang miệng nhỏ, tìm lưỡi cô mà dây dưa hút hết mật ngọt trong đó. Đến khi cô sắp không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông ra ôm cô vợ nhỏ vào lòng: “ Bà xã, thật muốn khảm em vào người, chỉ giữ làm của riêng mình anh thôi.