Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 33: Lưới tình khó thoát (H+)



Dương Trác Hiên không đưa cô về Vũ gia mà đi thẳng về biệt thự của anh, nhìn vợ mình hết tự cào lại cấu khiến anh phát điên lên, anh nhanh chóng bế cô vào trong giọng thủ thỉ:

“ Vy Vy, anh là chồng em, trước mặt anh em không cần phải chịu khổ như vậy”

Lúc này cô đích thị là không chịu nổi nữa, tay chân bắt đầu khua loạn xạ: “ Ưm, Trác Hiên, em khó chịu”

“ Ngoan, anh giúp em”, anh đặt cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô, môi anh tìm lấy môi cô mà quấn lấy, Y Vy như vớ được phao cứu sinh liền ôm chặt cổ anh đáp trả nồng nhiệt, lưỡi anh càn quét khắp miệng nhỏ thơm tho khiến cô càng thêm ngứa ngáy.

“ Ưm, ông xã, em nóng quá”

Dương Trác Hiên luồn tay vào gáy cô gỡ nút, vì là chiếc đầm hở lưng nên anh dễ dàng cởi tuột ra, phần áo có lót ngực nên Y Vy không có mặc áo trong khiến đôi gò bồng tròn nhẵn lộ ra như mời gọi.

Anh hôn xuống cổ rồi xuống ngự.c cô, điên cuồng cắn mú.t khiến cô không tự chủ mà nỉ non

“ Ưm, Trác Hiên, em muốn anh”, Y Vy bị tác dụng của thuốc làm cho điên đảo cộng tác với môi lưỡi nồng nhiệt của anh khiến cô không chịu nổi phải cầu xin.

Người phụ nữ dưới thân liên tục nỉ non khiến cho người anh em của anh đã biểu tình từ lúc nào. Anh ngồi dậy cởi phăng hết đồ của mình ra ngay lập tức hai thân thể không mảnh vải che thân tiếp tục quấn lấy nhau. Tay anh tìm xuống nơi tư mật của cô mà mơn trớn, ngón tay không ngừng ra vào khiến thân thể người con gái không tự chủ được mà run lên.

Không thể chờ đợi thêm nữa anh đưa người anh em của mình xâm nhập vào cơ thể cô, cảm giác như được lấp đầy khiến Y Vy thỏa mãn

Bên dưới không ngừng ra vào, bên trên không ngừng càn quấy, Dương Trác Hiên bị dáng vẻ yêu nghiệt của cô làm cho muốn nổ tung, không ngờ cô vợ nhỏ của anh còn có một mặt quyến rũ này.

Anh tiếp tục xoay chuyển tình thế để cô ngồi trên người mình dụ dỗ:

“ Bà xã, em chủ động một chút”

Tư thế này làm cô có chút xấu hổ nhưng bên dưới còn rất khó chịu nên vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô bắt đầu phối hợp với anh tự mình nâng lên đặt xuống, đôi gò bồng đào cũng vì thế mà nhấp nhô trước mặt làm cho ai kia phấn khích không thôi.

“ Ưm, chồng à, em mỏi”

“ Tiểu yêu tinh, hôm nay là trừng phạt em dám công khai dụ dỗ đàn ông”, anh tiếp tục đổi lại tư thế cho cô dễ chịu hơn, bản thân thì luân động không có ý dừng lại

“ Hức, em không có”

“ Vũ Y Vy, em là người phụ nữ của ai”, anh tét vào mông cô mấy cái

“ Hức, của anh”

“ Em có được nói cười với người đàn ông khác không”

“ Em không, sẽ không như thế nữa, hức”

“ Còn có lần sau sẽ như thế nào”

Vì được uống thuốc giải nên tác dụng của thuốc cũng dần dần mất đi, Y Vy bây giờ mới thấy cơ thể đau mỏi không thôi đành xuống nước xoa dịu anh

“ Sẽ tuỳ anh trừng phạt, ông xã, em mệt quá, không chịu nổi nữa”.

Lúc này người anh em của anh đã không chịu nổi nữa liên tục chạy nước rút khiến cô gái nhỏ chịu không nổi liền ngất đi, đồng thời anh cũng thỏa mãn đưa hết tinh hoa của mình hoà với của cô làm một.

Nhìn cô vợ nhỏ trong lòng anh mỉm cười hạnh phúc, bế cô đi tắm rửa sức thuốc rồi đặt cô nằm yên vị trên giường, sau đó anh ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại một lát mới trở vào ôm cô ngủ.
___

Mặt trời đã lên đến đỉnh trời, mặc kệ ngoài kia sóng gió thế nào, có biến ra sao trên chiếc giường kingsize một nam một nữ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành.

Cô gái nhỏ ngọ nguậy trong lòng khiến nam nhân không khỏi ngứa ngáy ghé sát vào tai cô trêu chọc:

“ Tiểu bạch thỏ, em còn cựa nữa là anh liền không nhịn được mà tiếp tục ăn em”

Y Vy giật mình đôi mắt to tròn mở lớn, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là vòm ngực săn chắc của ai kia, ngước mặt lên là khuôn mặt tựa điêu khắc đang nở nụ cười đáng đấm.

Nhớ lại viễn cảnh tối qua cô vùng dậy liên tục đánh vào người anh: “ Tên chết bầm nhà anh là muốn hành chết em để cưới vợ mới hay sao hả”

Tên kia cười giả lả: “ Vợ à, em là vẫn còn sức đánh anh”

“ Khoan đã, mấy giờ rồi,

“ 10h trưa rồi bà xã”

“ Dương Trác Hiên sao anh không gọi em dậy đi làm”

“ Tại anh nghĩ em là không còn sức đi làm, nhưng giờ em vẫn còn sức vừa đánh vừa mắng anh xem ra hôm qua anh vẫn còn chưa dùng hết sức với em”

“ Tên lưu manh nhà anh, đợi một lát em thay quần áo, anh ngồi yên đó em còn tra khảo anh chuyện hôm qua”, nói rồi cô quấn chăn bước xuống giường
nhưng vừa đặt chân xuống đất đã ngã khuỵ xuống, lần đầu tiên cũng không đau đến vậy, thật không nhớ nổi đêm qua bị hành bao nhiêu lần cô quắc đôi mắt hình viên đạn về phía anh.

Dương Trác Hiên lao nhanh đến ôm cô vợ nhỏ lên mang vào phòng vscn, giúp cô mặc quần áo sau đó bế cô ra sô pha đặt cô lên đùi mình vuốt ve cười nịnh nọt:

“ Bà xã, hạ hỏa, hạ hoả”

“ Anh, bắt đầu đi”, cô nghếch mặt lên nghiêm khắc nhìn anh như hỏi cung.

“ Người hạ thuốc em là Vũ Nguyệt Châu, à không, là hạ thuốc hai chúng ta. Ban đầu anh cũng chủ quan nên không kịp phát giác, đến khi mới đưa ly nước lên miệng thì vô tình bắt gặp ánh mắt nham hiểm của cô ta nhìn về phía mình mới nghĩ đến nhưng quay sang em đã uống mất vài ngụm rồi nên anh mới tương kế tựu kế”.

“ Là lúc anh đưa xiên trái cây lên miệng em”

“ Đúng vậy, sau khi em đi vào nhà vệ sinh anh đã cho người xử lí người của cô ta và bắt cô ta vào căn phòng đã được chuẩn bị cho em”

“ Cô ta còn chuẩn bị cho anh vài người đẹp ở phòng bên cạnh nữa”, anh vừa nói vừa liếc cô chủ yếu là muốn trêu chọc cô một chút cho đỡ căng thẳng.

“ Sao anh không chịu khó mà tận hưởng, người ta đã tận tâm thế mà”, ai kia hờn dỗi nói

“ Bà xã, em ghen rồi sao”, [mắt chớp chớp mong chờ]

“ Em mới là không thèm ghen”

Anh dụi dụi mặt vào ngực cô thâm trầm nói: “ bà xã, anh chỉ có thể có cảm giác với em thôi, mấy hình nộm đó anh nhìn không lọt nuốt cũng không trôi, trước khi gặp em anh còn tưởng mình là thái giám đó”

“ Phụt, ha ha, Dương Trác Hiên, anh là không cần liêm sỉ nữa”

Anh vẫn ôm chặt cô thỏ thẻ: “ Anh chỉ cần em, mọi thứ khác đều không cần”.

“ Được, được, ông xã đại nhân à, anh có phải là đã lạc đề rồi không”

Hì “ anh đã cho người chốc thuốc cô ta và nhốt trong đó với hai tên đàn ông và sau đó xảy ra chuyện gì chắc em cũng biết rồi đó”

“ Anh, sao có thể, như vậy cũng ác quá rồi”

“ Vậy em có nghĩ nếu anh không phát giác thì người đó sẽ là em không”

Y Vy rùng mình một cái, đúng vậy cô ta thủ đoạn như thế, cô thương xót cái gì chứ.

“ Vậy sau đó”, cô mong chờ nhìn anh

“ Sau đó trợ lí của cô ta dẫn phóng viên đến để hủy hoại danh dự của em, nhưng lại là gậy lưng đập lưng ông”

“ Khoan đã, phóng viên sao, điện thoại của em”, vừa nói cô vừa định đứng lên tìm điện thoại nhưng anh giữ lại

“ Nghe anh nói hết đã”

“ Trác Hiên, anh sao lại không ngăn lại, dù cô ta có tồi tệ đến thế nào cũng không thể để ảnh hưởng đến Vũ thị”

“ Không cần anh ra tay đương nhiên vẫn sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ, em quên rồi sao”

“ Vũ Tấn Hùng”

“ Đúng vậy”

Anh dơ điện thoại của mình lên, “những gì chúng ta cần đều có trong này rồi, anh vẫn chưa có ngốc đến mức để Vũ thị bị ảnh hưởng, em có thể yên tâm”.

Lúc này cô mới thần người: “ Chồng à, em cứ nghĩ là tự mình có thể sáng suốt xoay chuyển mọi việc, nhưng thực chất lại đều là nhờ anh, có phải em vô dụng lắm không”

“ Nói gì vậy chứ, em không có vô dụng chỉ là em quá lương thiện nên sẽ không lường trước được những thủ đoạn đê tiện của kẻ thù, Y Vy nghe anh, từ giờ em không được nhân nhượng hay thương xót gì cho bọn họ hết, em phải cứng rắn lên”

“ Em hiểu rồi, cảm ơn anh ông xã”

“ Anh không cho phép em dùng những từ như cảm ơn, xin lỗi, nhờ vả, hai chúng ta là một”. Anh cốc trán cô một cái trừng phạt.

Người đàn ông này càng ngày càng khiến cô không thể thoát khỏi lưới tình rồi.