Thông tin truyện

Dã Phi

Dã Phi

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Không, Đam Mỹ

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nếu số phận của ta sinh ra đã mang huyết tinh, muốn kìm hãm ta? Trời cản ta giết Trời! Gặp Phật liền sát Phật! Dù có phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh! Ngươi muốn hồn phi phách tán? Vĩnh viễn không được siêu sinh? Ngốc nghếch! Dù có phải phụ cả thiên hạ, chống lại trời ta cũng sẽ đưa ngươi vào vòng luân hồi. Để kiếp sau gặp lại, ta vẫn có thể yêu ngươi!


Cậu vốn dĩ chỉ là một người bình thường từ thế kỉ XXII, nào ngờ rằng vì vết đứt không gian mà cậu bị bắt, bị kết án tử hình ở tuổi 15. Và người xử tử cậu lại chính là người anh trai mà cậu yêu thương nhất. Một viên đạn xuyên thẳng qua trái tim cậu, cướp đi tính mạng của cậu, cũng cướp đi tất cả sự tin tưởng, tình thương yêu. Nó cướp đi không chỉ sinh mạng của cậu mà còn bắn thủng tình yêu của cậu dành cho y. Khi mở mắt, cậu thấy rằng có người nói với mình: Cậu có thể sống tiếp. Để bù lại, cậu phải đáp ứng một điều kiện: “Dùng kiếp này, bù lại mạng sống của những người đã bị cậu hại chết.” Bản chất của một tội phạm là ham sống sợ chết. Nhưng cậu lại là loại cực phẩm. Không chỉ chống lại mệnh lênh mà còn chống lại thiên mệnh và số mệnh của bản thân. Dù biết sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, cậu vẫn như một con thú hoang không biết vâng lời mà tàn sát! 


Hắn vốn từ khi sinh ra đã mang lời nguyền trên mình hại chết bao người. Mọi người thấy hắn liền tránh xa như thấy quỷ.  Bị phụ hoàng ghét bỏ, mẫu hậu không yêu, huynh đệ ruột lại luôn muốn ám hại hắn. Nhìn cảnh mục nát này mà lớn lên, tâm hắn đã nguội lạnh. Nhưng rồi khi nhìn đến tiểu dã thú kia, hắn lại lần nữa bùng cháy. Nổi lên ý muốn chinh phục! Chỉ cần có thể bắt nhốt tiểu dã thú lại giữ ở bên suốt đời suốt kiếp hắn có thể không từ thủ đoạn.


Từ khi thấy cậu y liền biết cậu yêu y. Muốn đáp lại cậu, muốn nói yêu cậu nhưng y lại không đủ dũng khí vì y và cậu chung một huyết thống. Chỉ vì vậy mà y luôn lạnh nhạt từ chối cậu dù rất muốn đáp lại, luôn tàn nhẫn với cậu dù trong lòng đau như cắt. Đã bao lần gương mặt cậu xuất hiện trong một xuân nhưng khi tỉnh lại, tất cả chỉ là một mảnh trống rỗng. Cậu là người y yêu. Nhưng không ngờ y thà phụ cậu chứ không muốn phụ thiên hạ, phụ tổ tiên. Vì vậy mà chính tay y đã cướp đi mạng sống của cậu. Lần nữa nhìn thấy cậu, cậu đã không  còn là thiếu niên luôn dùng đôi mắt rực rỡ nhìn y. Nhưng vậy có sao? Kiếp trước y không dám theo đuổi cậu, cậu đi mất vậy kiếp này y đã quyết nhất định phải theo đuổi cậu! Tuyệt đối không để mất cậu lần nữa!


Rốt cuộc người con trai nào sẽ có được tình yêu của cậu đây? Là người anh trai mà cậu từng thương yêu nhưng lại cướp đi sinh mạng của cậu? Hay sẽ là con người lạnh lùng vô tình kia, nhưng lại hết lòng muốn bảo hộ, che chở cho cậu? Tất cả sẽ có câu trả lời trong Dã Phi của tác giả Miuvanils với thể loại Đam mỹ, Xuyên không, Dị thế, Cường công Vs Cường thụ vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn.

Bình luận truyện