Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 63: Không quay lưng là vì thế



Nay Thái thị có tiệc kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn, Thái Từ Quân ngỏ ý muốn Hồ Ly sẽ sánh đôi cùng mình.

- Sẽ có những người em quen.

Không nói rõ là ai, nhưng Nghê Hồ Ly tự hình dung được. Thái thị là tập đoàn top đầu, dĩ nhiên các ông lớn đều có mặt chúc mừng.

- Ừ!

Cô đã chuẩn bị tinh thần. Nhiều người đã biết cô từ chỗ Hồng Hoa Các, việc Thái Từ Quân theo đuổi cô ai cũng biết rồi. Giờ cô và anh cũng đang trong mối quan hệ đường đường chính chính, yêu đương mặn nồng, Hồ Ly tự động viên mình không có gì phải lo lắng cả.

****

Buổi tiệc có một chiếc bánh kem rất lớn được trưng bày ở ngay trung tâm. Là chủ, Thái Từ Quân cầm dao cắt bánh trong sự hân hoan chúc mừng của quan khách và nhân viên.

Thái lão phu nhân đã lớn tuổi nên không tham gia tiệc tùng như này nữa, thay vào đó, mọi sự chú ý va vào cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh ông chủ Thái thị.

Phó Thành Lãm cùng Việt Thanh Loan, Tư Dạ Đam và em trai cũng có mặt. Hàn Hằng thì khoác tay Trịnh Nam Anh đứng ở một góc.

Nếu là trước kia, nhất định hào quang nhân vật nữ chính sẽ thuộc về cánh tay đắc lực của Thái Từ Quân, chính là Hàn Hằng. Dù gì thì cô ấy cũng là cốt cán của Thái thị, chỉ sau một người, trên nghìn người. Không cam tâm, nhưng lại chẳng thắng nổi Nghê Hồ Ly đằng kia.

Thông thường thủ tục cắt bánh chỉ làm cho có lệ, nhưng nay Thái Từ Quân xúc ra một miếng. Những người ở đó đoán anh sẽ đưa cho cô gái đi cùng mình đầu tiên.

Nhưng không, miếng bánh đầu tiên được Thái Từ Quân đem đến trước mặt Hàn Hằng.

Hàn Hằng nhìn chằm chằm miếng bánh kem, rồi nhìn Thái Từ Quân mà lòng chết lặng. Hai tay cẩn thận nhận lấy. Người chủ làm vậy để động viên và cảm ơn những nỗ lực mà Hàn Hằng đã cống hiến cho công ty, dù cô đã không ít lần chọc giận hay hấp tấp làm việc khiến anh không hài lòng.

Ngoài mặt, Hàn Hằng cười tươi nhưng nội tâm rưng rưng xúc động. Thái Từ Quân thì ra vẫn luôn ghi nhận và nhớ tới những việc tốt cô đã làm. Anh cũng chưa bao giờ nặng lời với cô, như lần vừa rồi cũng vậy, không quát mắng om sòm mà chỉ cắt thưởng nửa cuối năm.

Hành động nhỏ không một lời nào này ngầm khẳng định với tất cả mọi người rằng Hàn Hằng là người có tầm quan trọng đối với Thái thị, được Thái Từ Quân trọng dụng và tôn trọng. Chính vì vậy, Hàn Hằng cũng phải khép lại sự kiêu ngạo hống hách của bản thân để dốc lòng làm việc cho anh.

Trịnh Nam Anh cười vỗ vỗ vai Hàn Hằng, hiểu được lí do vì sao cô ấy tuy to mồm nhưng không quay lưng với bạn mình. Ở bên, Hàn Hân cũng cúi đầu cười một cách kín đáo.

Suy cho cùng, công tư phân minh, thích là một chuyện, làm việc là một chuyện.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

Hàn Hằng tuy thất bại trong việc lấy được tình cảm của Thái Từ Quân, nhưng thành công trong sự nghiệp. Và tình cảm nhận được lại theo một cách khác cũng đáng trân trọng.

- Cảm ơn Sếp!

Hiếm khi Hàn Hằng lễ độ và trịnh trọng như vậy, Thái Từ Quân khẽ cười rồi quay lại vị trí cũ.

Trịnh Nam Anh khẽ nói vào tai Hàn Hằng.

- Giờ đòi nghỉ việc sang công ty khác nữa không?

Hàn Hằng quay ngoắt thái độ từ dạt dào xúc động sang trừng mắt với Trịnh Nam Anh, giầy cao gót đè lên giầy âu của đối phương không khách khí.

- Anh không nói không ai bảo anh câm đâu.

- Đau, cô biết đôi giày này là bản giới hạn không, mẹ kiếp tôi sẽ mách…

Còn chưa nói hết, Trịnh Nam Anh đã phải câm nín vì bị Hàn Hằng nhét một miếng bánh to vào miệng.

Hàn Hân thì buồn cười, playboy rồi cũng bị Hàn Hằng xử đẹp thôi.