Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 64: Vấn vương



Tư Dạ Đam thấy Hồ Ly xuất hiện tại lễ kỉ niệm hôm nay, thì ngậm ngùi biết mình thua thật rồi.

Hai anh em của Tư Hoành đi tới chỗ chủ tiệc, khách sáo nâng ly chúc mừng.

Hồ Ly chỉ khẽ cười lấy lệ, khi Thái Từ Quân bận rộn đi nói chuyện với mấy vị khách quý, Tư Dạ Đam tranh thủ hỏi han cô vài câu.

- Thời gian qua tốt chứ?

- Ừm, Từ Quân rất tốt với em.

Giờ Hồ Ly gọi tên bạn trai rất tự nhiên, mà sự tự nhiên này khiến Tư Dạ Đam đau lòng.

- Ừm. Vậy là phải quên em thôi. Người ta thường nói, có hai cách để quên một mối tình.

Hồ Ly nhìn Tư Dạ Đam, ánh mắt buồn phiền khó tả.

Tư Dạ Đam lắc nhẹ ly rượu trên tay, nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong và ôn tồn nói tiếp.

- Một là thời gian, hai là người mới. Anh chọn thời gian bởi tình cảm anh dành cho em xuất phát từ tận đáy lòng. Người mới thì anh nhường em. Hi vọng thời gian của anh đủ dài, còn người mới của em đủ tốt. Chúc em hạnh phúc!

Hồ Ly khẽ chớp mắt, cô chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi, sợ chỉ cần đứng cùng Tư Dạ Đam thêm xíu xiu nữa thôi, cô sẽ rơi nước mắt mất.

Tư Dạ Đam thở dài, sống cho gia tộc thì tội nghiệp bản thân, sống cho bản thân thì vô trách nhiệm với gia đình.

Tư Dạ Đức nhìn theo Nghê Hồ Ly, rồi đi tới chỗ anh trai cạch nhẹ ly một cái. Tư Dạ Đam cười buồn nhìn em trai rồi uống hết ly rượu. Hai anh em họ rất yêu thương nhau, bởi đều chịu sự o ép quản chặt của mẹ. Người anh là trưởng nên cam chịu, người em còn trẻ con nên quậy phá.

- Cô ấy mở lòng với người khác rồi, tuy hụt hẫng nhưng anh không thể làm gì được. Miệng anh vừa nói chúc cô ấy bên người mới, mà sao giờ thấy cô ấy ở bên người mới anh lại đau lòng quá vậy.

Miệng nói, còn mắt nhìn theo Thái Từ Quân đang kề cạnh chăm sóc Nghê Hồ Ly, tình chàng ý thiếp vô cùng hài hòa.

(truyện tại Noveltoon và Mangatoon, Hoa Tiểu Lê không đăng tải trên các nền tảng khác. Mời quý độc giả đọc tại app chuẩn nha!)

***

Phó Thành Lãm dù có vợ khoắc tay sát sao nhưng thi thoảng lại lén nhìn về phía tình cũ.

Việt Thanh Loan nhận ra mẫu thử đồ cho mình, còn không ngờ tình cảm của Nghê Hồ Ly với Thái Từ Quân lại được lâu như thế. Dẫn bạn gái tới, chứng tỏ Thái Từ Quân đối xử đặc biệt với đối phương, vì Việt Thanh Loan biết dù trước đây bạn gái là hoa hậu thì Thái Từ Quân cũng không cho lộ diện trước công chúng cùng mình.

Hai vợ chồng tiến tới chỗ hai người kia chào hỏi và chúc mừng cho phải phép. Huống hồ hai nhà cũng từng hợp tác qua lại làm ăn, nên lại càng phải nhiệt tình niềm nở nhân dịp trọng đại.

Phu nhân Phó thị tuy là con nhà giàu nhưng thái độ nền nã không kiêu căng, ấn tượng với Nghê Hồ Ly không tồi nên chủ động muốn làm bạn.

Hồ Ly gượng gạo cười mà không đáp. Hai người phụ nữ đang tám chuyện về quần áo váy vóc, còn hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau, cách xa vài mét.

- Sau này gặp lại người mình thích, thì chỉ được cảm động chứ không được phép rung động. Làm bạn có thể cân nhắc, có thể thôi, nhưng không được phép tiến xa hơn. Đứng yên một chỗ thì có thể làm bạn, tiến thêm một bước thì sẽ thành người không quen.

Tự nhiên nghe được lời cảnh cáo bóng gió của Thái Từ Quân mà Phó Thành Lãm cau mày.

- Cậu có ý gì?

- Đôi lời nhắn nhủ tới bạn trai cũ của bạn gái. Nghê Hồ Ly là người phụ nữ của tôi, anh hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, nghĩa nào cũng được.

Phó Thành Lãm không ngờ Thái Từ Quân vậy mà biết hết. Xem ra tình cảm giữa đôi này rất khăng khít, tới nỗi bạn trai hiện tại biết cả bạn trai cũ của bạn gái.

Lại còn “người phụ nữ của tôi”.

Tay ai đó bất giác nắm chặt, Thái Từ Quân nhớ lại cảnh Phó Thành Lãm bóp vỡ ly trà ở Hồng Hoa Các lần trước bèn cười.

- Phó tổng, đừng để tay bị thương, vợ anh sẽ xót lắm đấy.