Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 28: Tỏ Tình thành công. Couple Jonh vs Amy



Cả bọn theo sau hai người đến bãi biển. Jonh lúc này dùng hau tay bịt mắt Amy rồi dẫn cô nàng đi theo mình đến nới nào đó ở bãi biển

Đến nơi Jonh buông hai tay mình ra lấy bó hoa để sẵn ở đó rồi quỳ xuống trước mặt Amy

Còn cô nàng Amy thì bây giờ mới từ từ mở đôi mắt ra thì đập vào mắt cô nàng là một khung cảnh vô cùng lãng mạng

Cô nàng đang đứng giữa một con đường được tạo nên bằng hai hàng nến trải và bên dưới được rải đầy hoa hồng

Còn đằng trước thì có mấy cái ống tre được làm thành ngôi nhà dựng trên cát rất đơn xơ. Bên trong ngôi nhà đó là một hình thấi tim lớn cũng được xếp bằng nến

Trong hình trái tim đó là hàng chữ I LOVE YOU được xếp bằng hoa hoàng. Bên dưới hàng chữ đó còn có một hàng chữ nổi bật hơn được xếp bằng nến là

ANH YÊU EM AMY

Sau một hồi ngạc nhiên thì thì Amy nhìn xung quay tìm kiếm Jonh. Thì lúc quay sang bên thì thấy Jonh đang quỳ gối trên tay cầm một bó hoa hồng lớn

-Amy anh yêu em. Nàng công chúa của anh. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé- Jonh chân thành nói

-Anh.....Anh.....làm tất cả những thứ này là vì em sao- Amy ngạc nhiên quá lắp bắp nói

-Đúng. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé- Jonh lặp lại lần nữa. Lần này coa vẻ mong chờ hơn

-Em...Em....Đồng ý- Amy hai má đỏ như trái cà ngựng ngùng nói

Nghe Amy đồng ý thì Jonh đứng lên tặng cho Amy bó hoa hồng. Jonh nói tiếp

-Anh tặng em bó hoa hồng này tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em vẫn ko thay đổi cho dù là 84 năm hay 90 năm sau anh vẫn luôn yêu em

Bó hoa Jonh tặng có 84 hoa, mỗi bông tượng trưng cho 1 năm Jonh yêu Amy. Và 84 hoa hồng là tượng trưng cho 84 năm sau này Jonh vẫn yêu Amy như thế

Tặng hoa cho Amy xong thì Jonh lấy trong túi quần ra một cặp dây chuyền hình trái tim được làm bằng kim cương điêu khắc tinh xảo

Bên trong mỗi trái tim được khắc

J LOVE A và A LOVE J

Jonh lấy ra một sợi dây chuyền có khắc chữ A LOVE J đeo cho Amy. Đeo xong thì Jonh nói Amy đeo sợi dây chuyền còn lại cho mình

Sợi dây chuyền đó như là vật đánh dấu chủ quyền mà Jonh tặng cho Amy

Tặng dây chuyền xong thì Jonh hôn Amy. Một nụ hôn dài, lãng mạn và ngotn ngào

Có ai đang thắc mắc là cả bọn kia đang ở đâu ko nào. Cả bọn đang đứng núp ở sau hai tảng đá lớn gần đó và nghe hết những gì Jonh nói

Kẻ thì quay phim, kẻ thì chụp ảnh, kẻ thì ghi âm,....... Phải nói bây giờ là tứ lung tung hết cả lên. Và tụi nó cũng đang miệt mài chụp ảnh, quay phim để về gửi cho pama và ông bà

Còn hắn và Jun thì đang có cung một suy nghĩ " Cái thằng này lẹ thật. Cái đồ bỏ bạn bè "

Vì rõ ràng mới mấy hôm trước tụi hắn mới bàn chuyện tỏ tình như thế nào thì bây giờ Jonh đã tỏ tình thành công còn hắn vs Jun thì vẫn chưa

Nhưng mà các bạn biết đó cho dù hai tảng đá có lớn đến đâu thì cũng ko thể che hết hai mươi mấy mạng người đang chen chúc nhau quay phim, chụp ảnh,....

Và cuối cùng thì cả bọn đã ngã. Nghe có tiếng động thì Jonh vs Amy quay qua xem ai thì thấy cả bọn người thì xoa đầu, người thì phủi cát,...

Thấy cả bọn thì Jonh vs Amy vô cùng ngạc nhiên. Còn Amy thì sau khi ngạc nhiên thì trở nên ngại ngùng. Thấy vậy Jonh chỉ nó vs Mia hỏi pha chút tức giận

-Có phải do tụi em cầm đầu ko

-Oan cho tụi em quá. Cái này là cả bọn cùng lên kế hoạch mà- Mia kêu oan rồi nhìn qua bọn còn lại. Thấy Mia nhìn thì cả bọn cùng gật đầu

-Nếu ko phải do hai đứa bày đầu thì sao lại nghĩ ra việc theo dõi anh. Chỉ có mấy siêu quậy như tụi em mới nghĩ ra-Jonh vẫn tiếp tục

-Hic...hic...anh ba, ko thương em nữa. Có chuyện nhỏ như vâyyj thôi cũng la tụi em nữa- nó giở trò giả khóc

Nghe nó khóc thì Jonh liền quýnh lên quay phắt 180° nói

-Ngoan, bảo bối nính khóc anh liền ko nói gì nữa

-Tại sao em phải hic..... nính chứ. Anh ko hic thương em nữa rồi- nó vẫn tiếp tục

-Vậy anh dẫn em đi ăn kem- Jonh ra điều kiện

-Cả lớp hic... luôn- nó ra thêm điều kiện

-Uhm....- Jonh chán nản. Cir có cách này nó mới chịu nính thôi

Còn cả lớp đang trong tình trạng đơ toàn tập vì Jonh nổi tiếng là Cold Boy ngung ko ngờ cũng có lúc giống vậy

-Hihi....Vậy đi ăn thôi- nó liền hết giả khóc cười nói

-Em nãy giờ lừa anh- Jonh nói như nhớ ra

-Anh ko nhớ trò này của nó à- Amy kế bên nói

-Nhưng đã hứ rồi ko thể rút lại- Sarah kế bên nó nói

Thế là tối hôm đó cả bọn cùng nhau đi ăn kem rất vui vẻ. Đến tối về khác sạn thì tụi nó cũng ko quên nhiệm vụ là phải gửi video vs ảnh cho pama vs ông bà

-----------------------------_0_-------------------------

Thế là Jonh vs Amy đã là một cặp. Vậy còn hai chàng Joyce vs Jun phải làm sao để rước hai cô nàng Anna vs Mia về đây

Hãy đón xem chap kế tiếp nhé

Hãy vote và cmt cho mị nhé

Nhớ cmt để đoán xem couple kế tiếp là ai nhé