Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 27: Chuyến thăm quan các đảo ở Nha Trang ( Phần 2 )



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi ra xe thì cả lớp cùng nhau lên đường đi đảo Khỉ các thành phố Nha Trang khoảng 15 km ngồi trên xe

Sau 15 phút ngồi xe thì cả bọn ( lớp chúng nó nói chung) đến được bến thuyền để mua vé ra đảo

Sau 15p ngồi trên thuyền ra đảo thì cả bọn đã đạt chân đến bến thuyền ở đảo khỉ

Đảo khỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang. Nơi đây có đến 1200 con khỉ đang sinh sống

Khung cảnh ở đây rất gần gũi vs thiên nhiên. Trên đảo được trồng rất nhiều cây và hoa rất đẹp và tự nhiên

chapter content



Khi vừa bước vào đảo thì cả bọn thấy phong cảnh rất đẹp. Cả bọn đi nhận chồi dùng để đồ và nghỉ ngơi

Sau khi để đồ ở đó xong thì cả bọn rủ nhau tắm biển. Sau khi xức kem chống nắng thì tụi nó chạy ra biển. Nước biển ở đây rất trong xanh

Tụi nó mặc đồ bơi có vẻ là hơi hở khi mặc bikini tắm biển làm biết bao nhiêu người ở đó ngất ngây vì tụi nó quá đẹp

Còn tụi hắn ( trừ Henry) thì tự nhủ phải mau mau rước tụi nó về nhà chứ không được để mấy con sói nhăm nhe tụi nó được

Tụi hắn thì chẳng thua gì lém mà mặc chiếc quần đùi tắm biển và khoa cơ thể sáu múi săn chắc

Khiến cho các cô gái hai mắt trái tim nhìn tụi hắn, nhìn đến có thể nói là chảy nước miếng luôn chứ

Tụi nó khi thấy vậy thì có chút khó chịu trong lòng nhưng ko biết tại sao

Tụi nó chạy thẳng ra biển và chơi tạt nước nhau như những đứa trẻ lên ba tuổi. Còn tụi hắn thấy vậy chỉ biết cười và gia nhập cuộc chơi

Sau một hồi tắm biển thì tụi hắn đi lên bờ lấy cho tụi nó mấy cái khăn. Lấy xong liền quay trở lại nói

-Chuẩn bị ăn trưa rồi mau lên thôi- Henry nhắc

Nghe vậy tụi nó đành lên bờ vừa lên tới bờ thì tụi hắn liền đưa cho tụi nó khăn tắm để choàng

Chúng nó lên bờ đi tắm để chuẩn bị ăn cơm trưa. Cả bọn cùng nhau ăn trưa xong liền rủ nhau đi chơi

Cả lớp cùng nhau chụp hình, đi xem xiếc khỉ, xiếc cá heo,... Thế là cả bọn cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Và cả bọn đã thân nhau hơn

Cả bọn vui chơi và nghỉ ngơi trên đảo đến 2h trưa và lên thuyền đi về khách sạn

Sau 30p thì tụi nó đã về tới khách sạn. Vừa về tới khách sạn thì ai về phòng nấy để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài

Cứ thế những ngày kế tiếp cứ êm đềm trôi qua. Cả bọn cùng nhau đi thăm quan các đảo rất vui vẻ

Cho đến một ngày. Hôm nay là ngày thứ 6 trong chuyến đi chơi và là ngày chơi tự do

Sáng hôm nay, như thường lệ chúng nó xuống khách sạn để ăn sáng

Nhưng hôm nay, lại có một người vắng mặt. Và đó ko ai khác chính là Jonh

Trong lúc ăn ko thấy Jonh nên chúng nó có chút thắc mắc ko biết Jonh đâu rồi

Sau khi ăn xong thì chúng nó đi hỏi các bạn trong lớp. Nó hỏi

-Nè các cậu có thấy anh Jonh đâu ko

-Tớ ko biết nữa nhưng sáng sớm nay lúc mình đi dạo xung quanh đây thì đã thấy Jonh đi đâu đó- lớp trưởng nói

-Sáng sớm sao? Anh ấy đi đâu nhỉ- Mia thắc mắc

-Chắc Jonh nó có chuyện gì đó thôi- Jun nói

-Mà các cậu có tính đi đâu chơi ko. Hôm nay được đi chơi tự do để mai về đó- một bạn khác trong lớp

-Chưa- Sarah nói

-Vậy các cậu đi chung vs cả lớp ko- một bạn khác trong lớp

-Đi chứ. Chúng mình cũng ko biết nên đi đâu cả

Thế là sau khi ăn sáng xong thì cả bọn rủ nhau đi chơi bỏ lại mình Jonh ko biết đang đi đâu

Cả bọn đi chơi đến tối rồi về khách sạn thì vô tình thấy Jonh nhìn rất đáng nghi

Cả bọn thấy vậy liền tò mò bàn tính kế hoạch theo dõi Jonh vào tối nay mà ko cho Amy biết

Sau khi bàn tính xong thì cả bọn chia nhau về phòng để chờ khi Jonh ra ngoài

8h tối

Đúng như cả bọn tính thì Jonh đã rũ Amy ra ngoài chung vs mình và còn hơi có vẻ đề phòng trông rất bí mật

Thấy Jonh đã đi khá xa thì cả bọn liền chạy ra ngoài đi theo hai người