Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 29: Siêu quậy tái xuất gian hồ



Thế là sáng hôm sau cả lớp bọn nó chuẩn bị đồ về. Ăn sáng xong thì tụi nó chính thức lên xe trở về trường

Về đến trường cũng là 5h chiều, chúng nó gọi tài xế đến đón để về nhà. 10p sau thì tụi nó về đến nhà

Về đến nhà thì đứa nào đứa nấy bụng đói meo. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn còn mình thì đi lên lầu tắm

Tắm xong thì chúng nó liền xuống phòng ăn. Ăn xong thì cả đám liền kéo nhau lên phòng và điều hiển nhiên để ngủ

6:30 sáng hôm sau

Tụi nó đã ăn sáng xong và đang xuống gala lấy xe đến trường. Hôm nay cũng như mọi khi chúng nó vừa đến trường thì cả trường liền náo loạn lên

Còn chúng nó thì vẫn thản nhiên đi lên lớp. Hôm nay thì lớp tụi nó có 5 tiết học như mọi khi. 1 tiết lý, hai tiết anh, 1 tiết sinh và một tiệt tự học

Thời gian cứ như thế mà trôi qua cho đến khi tới tiết học cuối thì

-Nè chán quá đi thôi- Nó quay xuống bàn của Jonh vs Amy chóng cằm nói

-Đúng á. Chán quá đi mất suốt ngày đến trường rồi lại về nhà- Mia ở phía sau nghe vậy liền đồng tình nói

-Hay là chúng ta lên kế hoạch quậy đi. Lâu rồi ko quậy buồn quá- Amg hào hứng nói

-Phải á- tụi nó đth ( trừ Sarah)

-Các cô nói cái gì- Jun ngạc nhiên hỏi

-Các cô muốn quậy á. Đừng đùa chứ- hắn ko tin nói

-Tao nói tụi mày nghe. Tụi nó về đây là vì bị đuổi. Mà lí do bị đuổi là do tuội nó quậy- Jonh giải thích cho hai thằng bạn

-Đây là trường của chú đó- Henry nhắc

-Anh đừng lo chú ko phại tụi em đâu- nó nháy mắt vs Henry

-Vậy thì lên kế hoạch quậy thôi- tụi nó đồng thanh

-Nè các cậu tính quậy sao- một hs gần đó nghe được tụi nó nói chuyện liền hỏi

-Nếu các cậu muốn quậy thì phải rủ sao có thể đánh lẽ chứ- hs khác nói

-Vậy các cậu có muốn quậy ko- lần này thì có lẽ Sarah cũng muốn tham gia

-Có chứ- cả lớp đth

Thế là cả bọn cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch. Còn tụi hắn thì đứng ở ngoài bất lực

Thế là hôm đó lúc chúng nó về nhà thì ghé qua trung tâm thương mại để mua ít đồ theo phân công

5:30 Sáng hôm sau

Hôm nay tụi nó đến trường sớm để đến trường theo hẹn chuẩn bị cho trò quậy phá của mình

Hôm nay trong trường K.Q có một chuyện vô cùng lạ là lớp 10A1 đến trường rất sớm

Chúng nó đến lớp thì thấy cả lớp đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho kế hoạch. Hôm nay tụi nó có 3 môn học là 2 tiết văn, 1 tiết hóa và 2 tiết toán cuối cùng. Thấy mọi người đã tập trung đầy đủ thì bắt tay vào làm

7h sáng là lúc bắt đầu tiết học thì mọi chuyện đã xong và đang chờ cô giáo đến

Bà cô giáo đi tới cửa thấy lạ lạ vì sao hôm nay của lại đóng nhưng rồi cũng bỏ qua mà bước vô lớp

Rào...

Vừa mở cửa vô lớp thì nguyên 1 xô nc màu đổ hết lên ng bà cô làm bã ướt nhẹp còn cả lớp thì đang cười lăn cười bò

-Sao...hôm nay...nhìn cô giống cầu vòng quá- một hs trong lớp cố nhịn cười nói. Vừa nghe hs đó nói xong thì cả lớp đc thêm tràng cười

Đúng vậy. Xô nước màu của tụi nó là xô nước đủ sắc cầu vòng trộn lẫn va nhau nên khi đổ lên người bà cô thì nhìn giống như cầu vòng vậy á

Còn bà cô thì ngượng quá hóa giận dậm chân đùng đùng bỏ đi ra khỏi lớp. Thế là 2 tiết sau đó bà cô cũng ko quay lại nên tụi nó trống được 2 tiết văn

Tiết kế tiếp là tiết hóa, cả lớp phải di chuyển xuống phòng thực hành hóa để làm thí nghiệm.

Cả lớp được chia tổ để làm thí nghiệm. Ông thầy trên bục giảng cách thực hành thì bên dưới tất cả tổ đều làm chung một thí nghiệm là thuốc nổ

Tới lúc ông thầy xuông kiểm tra thành phẩm của tường tổ thì cả lớp đồng loạt né thật xa chỗ đó. Ông thầy thấy vậy thì cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại thui

Đi xuống từng tổ xem thì các thí nghiệm đồng loạt nỏ tung làm mặt ông thầy đen thui như cục than. Còn phò thí nghiệm thì lộn xộn như bãi chiến trường

Cả lớp liền được ông thầy bảo đi lên phòng học. Chỉ còn mình ông thầy ở lại dọn dẹp bãi chiến trường do bọn nó gây ra

Ông thầy ko dám bảo bọn nó ở lại vì sợ lát nữa bọn nó lại phái thêm cái gì nữa thì dọn mệt luôn

Thế là bọn nó lại trống thêm 1 tiết hóa. Ở trên lớp chơi hết tiết hóa thì có tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến

Chúng nó cũng như bình thường xuống căntin ăn trưa. Nhưng hôm nay thì ko thấy tụi ả đâu cả làm tụi nó cảm thấy thật bình yên

Hết giờ ra chơi thì chúng nó lên lớp lại. Để chuẩn bị xem kịch hay tiếp. Lúc có tiếng chuông vào lớp thì bà cô toán bước vào

Bà cô toán đợi cả bọn chào rồi liền đi lại bàn giáo viên để tài liệu xuống rồi ngồi xuống ghế thì.......

Vừa ngồi xuống thì chiếc ghế gãy làm bà ta té cái bịch xuống đất nhưng moinj thứ ko dừng lại ở đó. Tụi nó đã đổ một vũng nước dưới cái ghế làm lúc bà cô té xuống thì cũng bị ướt

Còn cả lớp ở dưới thì cười nghiêng ngã. Và đương nhiên làm ko quên chọc bà cô

-Cô ơi..... Ko phải cô nặng quá nên làm ghế gãy nha- Mia vừa cười vừa nói

-Còn nữa. Sao váy cô lại ướt vậy ạ. Ko lẽ cô........- nó tỏ thái độ lễ phép hỏi

.............

Còn bà cô thì mặt đỏ bừng vì giận. Là phụ nữa ai mà thích người ta nói mình mập. Còn câu hỏi của nó thì như ám chỉ bả đái dầm vậy làm bà cô vô cung giận bỏ ra khỏi lớp

Và thế là 2 tiết toán cũng trống nốt. Thế là cả bọn dọn đồ để đi về nhà vì 2 tiết cuối trống nên được về sớm

Trong lúc dọn đồ thì Mia vô tình nhìn thấy 1 bức thư trong học bàn của mình........

----------------------------_0_--------------------------

Chap này có vẻ chán nhỉ

Nhưng vẫn mong mina vote cho mị nha

Hãy cmt cho mị biết bức thư trong học bàn của Mia là gì nào