Công Chúa Siêu Quậy Và Hoàng Tử Hào Hoa

Chương 21



Ở lớp gần như thương ngay vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt. Cô giáo bước vào cái lớp vẫn không để ý tới

RẦM...

Tiếng gió thức trong sự bực tức giận giảm mọi cuộc nói chuyện.

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thông báo mới_ cô nói to để cả lớp cùng nghe thấy.

- thế cái gì vậy cái gì vậy?

-@#₫%%@₫@#%%@......_ các lớp nhao nhao lên ém cả tíêng của cô.

- im lặng coi nói hoài nói hoài nói không biết mệt_ cô bực bội gắt gỏng.

- Dạ . cả lớp đồng thanh.

- 2 ngày nữa sẽ là thời gian thi học kì 2. sau khi thi xong chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi tập thể . Đội top 100 người xuất sắc nhất sẽ được phân bố đều để đến nơi vui chơi, các em hãy chuẩn bị thi cho tốt.

- oh nghe vui nhỉ_ Ren rối rích.

- chắc tụi mình sẽ được đi chung với 4 hoàng tử_ Tụi ả nói hống

-có một sự tự tin không hề nhẹ

-đúng rồi đúng rồi áo tưởng sắc đẹp

-sai ảo tượng sức mạnh mới đúng he he he

Tôi nó nói lại khiến cho mấy cô bực tức .